1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng phương nam

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XSG, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng phương nam

    Đây là nơi viết lại ấn tượng về những người bạn phương nam cũng như quà cáp của họ.
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Ấn tượng phương Nam.......
    Kaze không quen bạn nào ở chi hội 7xSG nhưng phương Nam, mà cụ thể ở đây là Sài Gòn đầy ắp trong kaze những ấn tượng. Viết về phương Nam mà không có 7xSG có được không ?
    Ngày xưa, phương Nam là những lần tiếng còi tàu Thống Nhất dóng lên như tiếng trống xa mỗi tuần hai lần trên bến cảng Hải Phòng. Ngày ấy, phương Nam là những câu chuyện chinh chiến dang dở của bố " đến Tây Ninh bố bị thương rồi ra Bắc nên không đuợc oánh về Sài Gòn "....phương Nam rất xa và mơ hồ....
    Ngày nay, phương Nam bằng xương bằng thịt là em, cô gái Sài Gòn mà em không hề nói giọng Sài Gòn một chút nào. Từ dáng đi, cử chỉ, phong cách, em như một cô gái Hà thành thực thụ. Chỉ khi gặp những ngưòi thân của em, nghe họ nói chuyện, nhìn cách họ ăn uống, kaze mới ý thức được em là một cô gái Thành đô. Lần đầu tiên gặp ngoại em, ngoại ân cần hỏi thăm , ngoại ân cần chăm sóc. Lần đầu tiên nghe điện thoại cậu em, cậu nhẹ nhàng hỏi han, cảm giác thật gần gũi khi được gọi là " con ".......Ngoại thế này....con thế kia.......Cậu thế kia ....con thế này......Một người miền Bắc quen " cháu ....cháu " như kaze thì cảm giác xưng " con " với người không phải là cha mẹ mình thật là lạ, ngượng ngượng, vui vui.........Để lúc thì " con " lúc thì " cháu " cứ líu hết cả lưỡi ....
    Ngày nay, phương Nam là những lần điện thoại cho đồng nghiệp ở chi nhánh Sài Gòn, phương Nam là những lần giao dịch điện thoại với khách hàng ở Sài Gòn. Người Sài Gòn nhìn chung có một giọng nói dễ gây cảm tình, giọng nam cho ngưòi nghe cảm giác ân cần, giọng nữ thì cho người nghe cảm giác ngọt ngào và che chở. Với những cô gái Sài Gòn, khi câu chuyện đã đi ra ngoài công việc ( kiểm duyệt : chỉ khoảng 1 đến 3 phút thôi ), thì kaze có thể bắc ghế lim dim lắng nghe bất cứ thứ gì nhỏn nhẻn từ đầu dây bên kia miễn là có giọng nói cất lên. Cảm giác rất là thích !
    Ngày nay, phương Nam không còn rất xa và mơ hồ nữa dù kaze chưa một lần đặt chân vào Sài Gòn. Nhưng, phương Nam rất gần và gần gũi. Bởi phương Nam là em. Kaze đã có em
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Phương Nam trong mắt CX cũng vẫn là mơi mới, vì 2 lần vào SG thì chưa đủ cho CX ấn tượng gì nhiều.
    Nhưng cũng như Kaze, CX thấy thích nghe giọng nói phương Nam. Thú thật là vào SG, CX trở lên ít nói hơn vì CX sợ cái giọng của mình làm phá vỡ nhữn gâm thanh hiếm hoi kia.
    Lần đầu vào SG, mặc dù đã biết 7XSG rồi nhưng ngại không liên lạc, cũng thấy sợ vì có biết ai ra ai đâu? Thế là ban ngày đi họp, còn tối thì loanh quanh trong KS. Lần đầu vào thì nghỉ ở KS Quê hương 4, chỗ đó cũng đông lắm, nhiều hàng họ, định lò dò ra thì thấy mấy người nhân viên KS nhắc: Cẩn thận, đừng cầm ví như thế, đừng đeo trang sức ra ngoài. Thế là gửi ví và dây chuyền lại, rón rén ra ngoài, rẽ phải. Híc đi một đoạn thấy một người đàn bà luống tuổi, mặt bự son phấn, ăn mặc cực kỳ mát mẻ đứng ngay ở gần đó. Thế là chả hiểu yếu bóng vía thế nào mà đi ngược lại. Thấy phía này chắc không trung tâm bằng nhưng thấy một nguwòi như là Nam mà mặc đồ Nữ. Choáng quá, sang bên kia đường vào mấy hiệu giày dép, thấy giá làm cho cái điều hoà trong hiệu như bị hỏng...
    Hôm sau đó có cô bạn đưa vào siêu thị Nhật Nam chơi, thấy rộng thế cơ chứ. Đến chiều đi ăn với Chi nhánh, thấy trên đường có người phụ nữ bị giựt dây chuyền ngay giữa ban ngày, lại choáng.
    Tối đó vào nhà Cậu mợ chơi thấy mọi người hình như cứ xa lạ sao ấy, câu chuyện gượng gạo và CX xin phép ra về sớm.
    Ngày tiếp theo CX phải đi Cần Thơ từ 4h sáng nên không kịp thấy SG rõ hơn.
    Lần đầu đó, cảm giác của CX là SG thật vội vã, không nhiều tình cảm.
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 vào SG là đợt Seagame, vui hơn lần trước.
    CX liên lạc với 7XSG, đi cổ vũ bóng đá với 7XSG và đã tiếp xúc nhiều hơn với người SG. Cô nàng Giọt mưa thu đi xem BĐ chẳng hò hét gì cả, cứ ngồi cười, CX muốn nhảy lên hò hoét quá nhưng phải giảm nhiệt ngay khi ôm lấy GMT mà thấy tạnh không, chẳng cảm xúc gì sất. Mọi người rất vui vẻ, dễ gần, tiếc là thời gian ít quá, CX không được nghe giọng SG được nhiều hơn. Tất nhiên là hàng ngày nói chuyện với Chi nhánh qua ĐT vẫn nghe rồi nhưng sau lần đó, CX còn hình dung ra được khuôn mặt những người nói chuyện với CX nữa.
    Nhưng thấy liều nhất là lần uống nước với mọi người hôm đó, sau khi về KS vẫn thấy lièu vì ở đó chẳng có người con gái nào, mà tiếp CX toàn các anh đang cầm gậy (bi-a).
    Ấn tượng tiếp nữa là hôm bác Tùng mời đi ăn trưa, lại kéo theo cô bạn đi cùng. Thấy trong cửa hàng hay siêu thị gì ấy bán Gà rán. Hì hì, thấy giá cả không phải vừa thế mà bác ấy lại phải trả tiền cho cả 3 suất và nhất là riêng suất của bác ấy bị đổ nữa. Ngại quá đi mất. Chiều hôm đó trốn họp, đi lang thang ăn kem với bạn, lại thêm một ấn tượng nữa là kem Sài Gòn thật là ngon.
    Hi vọng là từ giờ đến cuối năm sẽ vào lần nữa, để lại khám phá thêm về SG, để được nghe nhiều hơn giọng nói dễ thương của những người bạn.
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Phương Nam với tôi là những cái tên : Võ Trung Hiếu, Bùi Trọng Nhơn, Bùi Minh Huệ ...
    Và một người bạn thân yêu ở Hà Nội đang làm việc trong đó.
    Chưa vào Sài Gòn bao giờ, nhưng đầu tháng 8 tới sẽ vào Sài Gòn. Lúc đó có lẽ cảm nhận sẽ phong phú hơn
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên mình vào SG(cũng là lần duy nhất đến giờ) tới cuối tháng tám này là tròn ba năm.Thời gian qua thật nhanh nhưng một vài kỷ niệm,một vài cảm xúc về con người,cảnh vật "ở trỏng" vẫn còn giữ được.
    Lần đó bà chị họ con bà bác ruột lấy chồng nên mình đại diện gia đình mang quà mừng vào.Khá hồi hộp,bởi đó là lần đầu tiên vào SG và cũng là lần đầu tiên được đi xa đến vậy.Lúc vào đi tàu S3,lúc ra đi máy bay,cũng đều là những lần đầu tiên cả.Khổ,con một,nên suốt ngày bị giữ rịt ở nhà,chả bù bây giờ,có khi cả tháng ko thèm về
    Ấn tượng đầu tiên của tớ về người miền Nam là lúc tớ bước ra ga hỏi thăm đường một đồng chí.Khi anh ta trả lời,ui chao,giọng con zai SG nghe nhẹ,mượt và dễ thương ghê,lại còn hơi bị à ơi nữa,nghe giọng chị em tớ lại thấy ko phê bằng,mà chớ có tưởng nhầm tớ gay nhé Phần lớn người trong đó giọng Nam nhưng lại pha miền Tây hay miền Đông,lại nói nhanh nên khá khó nghe,quả thực về sau tớ ko thấy ai có cái giọng hay như anh chàng đó nữa
    Người miền Nam nói chung tính tình xởi lởi,dễ gần,dễ bắt chuyện.Mà hình như đa số họ ko quan tâm lắm đến hình thức bên ngoài.Tớ có ông anh rể,rất giỏi,hai vợ chồng đều là tiến sỹ ở Nga về,vừa làm nhà nước,vừa mở công ty riêng.Nhà có xe hơi riêng mà ông ăn mặc rất xuề xoà,đi làm vẫn bằng cái xe máy chả nhớ là đời tám mấy nữa,hôm mình có việc mượn đi đạp xe tới 15 phút mà máy chả chịu nổ hic hic
    Phải công nhận người trong đó nhậu ác liệt.Bất cứ lúc nào họ cũng có thể nhậu được,ngồi lai rai từ sáng đến tối mịt,kể chuyện trên trời dưới bể,về anh Hai chị Ba thím Tư mợ Năm,ấy thế mà mãi ko hết chuyện Mà tớ thấy dân trong đấy rất dễ tính,suốt đêm có người ngồi tán phét trước cửa nhà mình mà nào có nhỏ nhẹ gì cho cam,toàn thể loại mồm to tương đương với bụng,ấy vậy mà chả có phản ứng gì chứ ngoài này mà thế ko ăn chửi thì cũng bị dính vài chậu nước vào người
    Tớ có một kỷ niệm nhớ mãi,tối hôm ấy đi xem bóng đá,MU hoà Fulham hai đều,lúc về cũng phải 12h hơn rùi thì thấy ông anh họ đang ngồi nhậu với mấy người bạn ở đầu khu chung cư,tớ ở nhà bác tớ trong khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật.Ông vẫy mình vào,bình thường tớ chối vì tớ ko khoái nhậu nhẹt lắm vì mình uống kém,nhưng hôm đó nghĩ còn mấy hôm nữa thì về thôi thì ngồi uống một chút,sau này ra còn có chuyện mà kể.Thế là ngồi từ lúc ấy đến 5h sáng,chả biết uống hết bao nhiêu bia nữa vì cứ rót ra là tớ zô thôi,cũng nhớ mang máng là có ra hỏi thăm cái gầm cầu thang nhà hàng xóm ba,bốn lần thì phải và đến chiều hôm sau ngủ dậy mồm vẫn còn thấy sặc sụa mùi bia,đã thế lại bị mang tiếng xấu vào trong này chả học được cái gì hay ho lại còn đổ đốn sinh thói rượu chè nữa chứ...Kạch,kể từ đó tớ chừa,ko dám uống quá một vại bia,cũng may mấy hôm sau bay ra HN rùi chứ còn ở đấy chịu sự quản thúc của bà bác thì thà chết còn hơn.Chả hiểu ai nhồi nhét vào đầu bà bác tớ rằng tớ là một thằng "cực ngoan",ko rượu chè,cờ bạc,gái mú gì hết,đi đâu cũng bắt mình đèo,gặp người quen là lại quảng cáo đại loại như kiểu " vừa rẻ,vừa bền,lại hợp thời trang,rùi đa chức năng,2 trong 1 hay 3 trong 1 gì đó...",nghĩa là miễn chê.Thế nên sau vụ đó tớ hơi bị mất điểm,"nhìn cái mặt phát ghét" giờ biết tớ là cái thằng đêm hôm lọ mọ,hút thuốc như trĩ...bà bác mình dám lên cơn "tăng-xông" vào bệnh viện Chợ Rẫy nghỉ khoẻ chứ chả chơi

Chia sẻ trang này