1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Sapa với một tour Trekking

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toctem1982, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Sapa với một tour Trekking

    chào pà kon cô bác, tôi vừa kết thúc chuyến đi tour khám phá sapa 3 ngày 4 đêm cùng với công ty của mình.Hành trình của chúng tôi không fải như những chuyến tour bình thường ngắm cảnh sapa, Theo tour của Topas, chúng tôi đã được đi xuống làng bản, đi băng núi băng rừng hàng giờ đồng hồ, gặp gỡ rất nhiều người dân tộc, khám phá xem cuộc sống của họ ra sao, có khác gì với người kinh. Như một anh hướng dẫn của Topas đã từng nói, người dân tộc nói giỏi tiếng anh cực kì, đúng, họ giỏi bời vì những thế hệ con cháu của họ từ khi mới sinh ra, từ khi chưa định hình rõ ngôn ngữ của họ, họ đã dược tiếp xúc với thứ tiếng mà người ta gọi là ngoại ngữ . Nhưng nếu như để bạn tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ thì chắc hẳn không ai không khỏi bùi ngùi, cái nghèo vẫn cứ bám diết lấy họ như chẳng bao giờ muốn rời bỏ....
    ******************************************************
    Sau một đêm trên tàu, 6h, sáng chúng tôi đã có mặt tại Lào Cai, thêm 30 phút trên ô tô, chúng tôi đã chính thức đặt chân xuống thị trấn Sapa, và...chuyến Tour của chúng tôi bắt đầu....

    Hướng dẫn Tour của chúng tôi là 2 anh hướng dẫn viên của Topas và 12 poter người dân tộc. họ đã chỉ dẫn cho bọn tớ một cách tỉ mỉ về văn hóa, lối sống... của người dân tộc Mông, Dao đỏ, Tày, Dáy, sa phó...

    tôi dường như lạc vào thế giới khác, khung cảnh hoàn toàn thay đổi, ko còn cái ồn ã của HàNôi, tiếng còi xe, mùi khói xăng ngột ngạt, những hoạt động quá nhanh chóng và vội vã của người hà thành.
    Buổi sáng thức dậy, hít căng ***g ngực bằng bầu không khí trong lành của thiên nhiên và núi rừng ở một căn nhà của người dân tộc Tày, phóng tầm mắt ra xa, xa hết mức có thể để thu gọn mọi cảnh vật núi rừng ban tặng, núi non trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài trên các sườn dồi, mây sà xuống thung lũng tạo lên một cảnh tượng thật kì vĩ ......
    .sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình trên ..đôi bàn chân việt.
    Men theo những con đường nhỏ ngoằn nghèo trên sườn đồi, những con đường mà chỉ những người dân tộc đi, chúng tôi người này nối tiếp người kia bước đi một cách vững vàng dưới sự hướng dẫn của 2 anh Topas,May mắn thay trong chuyến tour của chúng tôi không có một hạt mưa nào, chính vì diều này nên chúng tôi có thể vượt qua những con dốc dễ dàng hơn mà không bị những con đường trơn tuột cản trở. Chỉ với đôi chân bước đi, chúng tôi ko hề fải cầm theo bất cứ đồ đạc gì vì tất cả hành lí của mọi người đã được 12 anh poter đảm nhận, gùi trên lưng một số lượng hành lí của 22 người, cộng thêm bình ga, đồ ăn, bếp, rau cỏ... họ lướt đi trên địa hình đồi núi hiểm trở hùng dũng như những chiến binh, không hề ngoảnh lại phía sau...
    người dân tộc thấy người kinh thì tò mò lắm, họ đứng nhìn, nhìn một cách chăm chú, người kinh cũng vậy, hai bên cứ nhìn nhau như thế.Chúng tôi có nói chuyện với một số người dân tộc, và tôi thực sự xúc động khi nghe họ nói rằng:" ngưòi dân tộc và người kinh chỉ là một, là anh em một nhà"...
    đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, đều là người dân tộc Việt Nam, nhưng tại sao cuộc sống của người kinh và người dân tộc lại khác nhau thế kia, một nơi thì đầy đủ sung túc hay nói cách khác là thừa thãi, còn một nơi thì thiếu thốn và nghèo đến vậy.Sa Phó là nơi mà tôi cảm nhận thấy điều đó một cách rõ ràng nhất, một căn nhà sàn của một gia đình, dưới tầng một là một bếp ăn gia đình, trên tầng 2 là phòng ngủ của tất cả mọi người, nhưng trong cả nhà chỉ có duy nhất một cái đồng hồ( trung quốc) và mấy cái màn cũ nát. tôi tự hỏi một cái đồng hồ trong một gia đình như vậy sao mà đối nghịch đến vầy, đem điều thắc mắc này hỏi người dân bản thì họ chỉ cười, "tiền ăn không có, lấy đâu tiền mua đồng hồ, cái này là chính phủ cho đấy, chính phủ còn cho cả cái để lợp nhà nữa mà" ( thực ra cái để lợp nhà đây là ngói pro ximăng).Trẻ em ở đây, tôi đảm bảo khi nhìn thấy bạn sẽ cho rằng đó là những đứa trẻ thuộc châu phi thì đúng hơn, chúng có một vẻ đen bóng do cái nắng chói chang thiêu đốt, có lẽ thú vui duy nhất của chúng là xây những ngôi nhà bằng những hòn đá, hòn sỏi, như để thêm vào một chút mới lạ khác hẳn ngôi nhà chúng sinh sống, chúng tô điểm bằng những cánh hoa những chiếc lá...dường như để bộc lộ hết những mơ ước của mình....những mơ ước đơn xơ...Hôm đó, khác hẳn với mọi hôm, bọn trẻ của Bản Sa Phó không đi xây những ngôi nhà của chúng nữa, mà chúng chạy theo đoàn Tour của chúng tôi, một các tò mò quan sát, và tự hỏi tại sao không phải là người nước ngoài, mà là ngươpì kinh..??
    chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì hơn để cuộc sống của chúng có thể cải thiện, thay đổi hay sung túc hơn ngay lập tức, chúng tôi chỉ có thể chia cho chúng những viên kẹo, những quyển sách, quyển vở, khuyến khích chúng cố gắng học tập....
    Rời Bản Sa Phó, chúng tôi lại bưới đi, lại leo đồi leo núi, nhưng bất chợt trong tôi có một cảm giác buồn, buồn trước sự nghèo khổ của đồng bào...
    Chặng cuối cùng dừng chân của chúng tôi là bản Hồ Tôi sẽ không nói về con người hay sự nghèo khó của những người dân tộc nữa, mà tôi chỉ nói về Ấn Tượng của tôi khi dừng chân lại nơi đây.Vâng, đó không thể là điều gì khác, đó chính là Phong cảnh tại nơi này.Nằm lọt thỏm trong khung cảnh núi rừng vây quanh, những ruộng bậc thang, con suối như hoà quện với nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hoà. Tiếng dòng chảy của con suối bị đá chắn đường tạo lên những âm thanh như phá tan cái tĩnh lặng của núi rừng. Cái đẹp của bàn hồ dường như không thể miêu tả được nhưng vẫn là một thiếu xót lớn khi không nhắc đến Thác Lavi, một kiệt tác của tạo hoá để cho con người hưởng thụ, chúng tôi đã xuống thác, bơi thoả thích, tận hưởng hết dòng nước mát đang đổ ào ào từ trên thác xuống, bọt tung trắng xoá...
    tôi cũng cảm thấy dịu bớt một phần nào khi nghĩ về cuộc sống của người dân tộc, sống giữa núi rừng như vậy, có thể họ thiếu thốn hơn người kinh về nhiều mặt, nhưng tâm hồn họ thì hoàn toàn giàu có, họ có trong tay cả một gia sản lớn của tạo hoá, cuộc sống của họ thật bình yên
    Ghé thăm đỉnh Eco Lodge của Topas, một nơi lí tưởng dành cho khách du lịch trong tương lai gần,rồi nhìn xuống thung lũng lần cuối cùng của tôi trong đợt tour này, chúng tôi từ biệt bản làng để trở về thị trấn Sapa...

    *************************************************​

    Tour này của chúng tôi vì là tour thử nghiệm vì trước tới giờ tour trekking chỉ dành cho người nước ngoài, họ sợ người việt không thể kham nổi. Nhưng cuối cùng chuyến tour của chúng tôi
    đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tạm biệt sapa, tôi thầm hứa rằng mình sẽ quay trở lại, trong đầu tôi lúc này đẫ có một vài dự định roài đấy, có thể tương lai tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại sapa, quay trở lại đỉnh ECO LODGE của Topas chẳng hạn, có thể lắm chứ....
    ************Trần thị Mai Phương**************​
  2. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tour của bạn thấy hay quá. Có lẽ tôi phải đi Sapa 1 chuyến nữa thôi. Bọn mình cũng vừa đi Sapa về nhưng mà lên núi Fanxipan.
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  5. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  9. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hình to quá làm khó đọc bài quá bạn ui....lười copy qua word đọc quá, lần sau post hình bạn chỉnh nó vừa thôi để mình đọc bài bạn viết thoải mái hơn...để còn làm fan club nữa chứ
  10. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hình chụp mờ quá.

Chia sẻ trang này