1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về Canada là gì?

Chủ đề trong 'Canada' bởi trum_mafia2003, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    có mỗi mình tôi vote for crazy people thui hả! ehhehh! cái sự thật vậy mà không ai chịu thừa nhận vậy!
    hải
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một mùa đông ở Ca mới biết thế nào là cảm giác sung sướng khi mùa xuân về, mới thấy hết ý nghĩa của mùa xuân, chẹp chẹp. Suốt mùa đông tuyết chất tưng núi cao ngất, nhìn đâu cũng thẩy xám xịt với trắng đến lạnh cả người , cho đến một ngày trời ấm hơn,tuyết không rơi nữa, được nghe ai đó nơi rằng " Spring is coming". Các con giời đi đến trường đỡ khổ hơn, tuyết tan dần, cây cối rủ nhau sống lại. Xuân đã về là xuân đã về tèn tén ten
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Toronto nhiều tuyết hơn năm ngoái. Sau mấy đợt tuyết to, quyết định sau này sẽ ở condo nếu có điều kiện. Dùng những cái công xúc tuyết vào những công có ích hơn "-)
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói đến việc cào tuyết em thuê một chú tây làm cả tháng. Mùa đông năm nay nghe có vẻ ngắn hơn năm trước. Chán quá.
  5. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ơ còn ấn tượng nữa cái này cũng là 1 đặc thù văn hoá , sao chả thấy ai nói đến nhở, hay cả nhà ngượng ..." Là nơi đất đai rộng lớn, thuận tiện cho việc phát triển các nghành nghề thủ công, nông nghiệp"
  6. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em vote cho too many crazy people. Không biết ở nơi khác thế nào, còn ở Edmonton, đứng chờ xe bus sợ muốn cchết, một lúc lại thấy mấy thằng da đỏ say xỉn lựa nhựa xin tiền, xin vé bus, đổi chác tùm lum tè le. Không ngờ dân tộc da đỏ của họ lại tệ hại đến vậy (dù chính phủ ưu ái nhiều nhất)
  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hề hề chính sự ưu ái đó là viên đạn bọc đường dành cho dân da đỏ đấy , dân da đỏ sống đạm bạc quen rồi, bây giờ sướng wá nên ko chịu được.. họ chỉ thích nước có lửa thôi
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chính cái chính sách ưu đãi đó là con dao 2 lưỡi dành cho người da đỏ. Thử hỏi các chú da đỏ mua rượu và thuốc lá ứ phải trả thuế. Tiền trợ cấp chính phủ lại cao. Các chú biến thành lười biếng, không đi làm đi học...Trình độ dân trí trở nên thấp đi.
    Thêm vào mua được rượu và thuốc rẻ, cứ hút cứ uống thoải mái, phê hết ngày này qua ngày khác. Dần dần tiệt luôn đường sinh sản. Thử ngẫm xem, một chú da trắng nghiện ngập, say xỉn ngoài đường trong những ngày mùa đông lạnh giá. Cảnh sát sẽ bắt ngay về đồn. Nhưng những chú da đỏ say xỉn nằm lăn quay chết ngoài đường hơi bị nhiều...Người ta chẳng thèm để ý.
  9. mystique_

    mystique_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hề hề cái món đấy mới ấn tượng nhất đấy ạ, chả cần có nhà cao cửa rộng chỉ cần ngôi nhà như ở Van là trọn ước mơ rồi

Chia sẻ trang này