1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Kết luận vội quá!
  2. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thấy các đồng chí bàn cãi nhêìu về vấn đề này quá, tớ xin vào góp ý tí
    @devil1985: đừng gọi anh là hú xờ, khiếp qá, đã hú cái rồi lại còn sờ nghe rợn hết cả người. he he,
    @all: theo tớ, thì xinh xấu là do tạo hoá, ko thể thay đổi được. bản chất do môi trường tác động tạo nên tính cách con người, từ tính cách con người có thể nói là con người đó được đào tạo trong môi trường nào, cái này cũng khó thay đổi, tuy nhiên ko phải là không. người xưa đã nói, đánh kẻ chạy đi ko đánh kẻ chạy lại, nếu con người biết nhận ra việc mình làm, và sửa đổi được thì là điều rất mừng. con người sinh ra đã thế, giàu ngèo ko thể nói là làm được, cần sự cố gắng hết mình. cũng như việc thanh cao, vĩ đại là việc cần sự cố gắng phấn đấu mới thành công.
    ở đời, đừng nên coi trọng hình thức, giàu sang - nghèo khó, xinh xấu, mà nên đánh giá vào tính cách con người, người việt nam mình từ xưa đã vậy, con người quý nhau vì cái tính, yêu nhau cũng vì cái tính, chứ mấy ai yêu nhau vì hình thức. Nếu yêu nhau vì hình thức, thì đến khi già nua, hình thức tàn phai, liệu còn yêu nhau được nữa hay ko??
    Cũng ko nên nhìn vào bằng cấp chức tuớc mà để yêu nhau, nên nhớ, học hành khác với trình độ văn hoá, nhiều người học cao lắm, chức cao lắm, nhưng lại đối xử với bố mẹ ko ra gì. tớ đã nhìn thấy nhiều gia đình giàu có, mà đến khi bố mẹ già thì phân nhau ra, hạnh hoẹ nhau từng ngày để không phải chăm bố mẹ, đến khi bố mẹ mất thì lại khóc lóc thật to, đáng chê thay. trong khi nhìn những người nông dân bình thường, lại thấy họ rất có hiếu với bố mẹ già, quan tâm chăm sóc bố mẹ khi họ già yếu, nhìn còn ấm cúng và tình cảm hơn rất nhiều.
    ở đời, cái đáng quý nhất ở một con người là tự biết mình là ai, đang ở vị trí nào, xét xem mình đã thực sự là gì chưa mà dám lên án đánh giá xét nét người khác. rồi nói người khác ko ra gì, như vậy chẳng há tự mình chửi mình hay sao? nhiều người cứ tưởng mình tài giỏi, thanh cao, xin thưa, ở trên đời này, núi cao còn có núi cao hơn, đừng ở 1 đỉnh núi mà đã kêu ca rằng ta cao nhất trời. như thế dễ ngã đau lắm.
    ở đời, nên cởi mở tâm hồn, hoà nhã với mọi người, như vậy sẽ được nhiều người quý mến, và sẽ tìm được người hợp với mình, ko nên đóng cửa tự cao tự đại trong nhà, rồi cho rằng mình là vĩ đại, rồi nghêu ngao cả thế giới này ko có ai xứng đáng với mình, hãy nghĩ lại họ ko xứng đáng với mình hay mình ko xứng đáng với họ? có khi vừa nhìn thấy mình họ đã chạy. rồi đến khi nhận ra sợ đã quá muộn.
    Looking back when I was a young, stupid kid who did the terrible thing, I want to talk to him, tell him the way things are, but I can''t. That kid''s long gone and this old man is all that''s left. I have to live with that.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC!
  4. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
  5. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chị HoaNhai ơi chị có giận thì chị giận em nhé chứ đừng có giận lây sang mọi người box XD tội nghiệp .Em con nhà nông dân chân đất mắt toét có sao nói thế thôi chứ em hok có ý gì xấu đâu
  6. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    cóa rì mà hok cân sức chớ? mỗi người đều có lợi thế riêng của mình
  7. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Anh huce có chuyện gì mà bức xúc thế.Chắc lại tâm trạng rồi:D
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    đâu coá, hum nay chỗ tớ trời mưa nên ngẫu hứng tí muh, he he
    cái vàng vàng: dê của đồng chí có làm thịt được ko, mùa này làm bữa lầu dê ngon lém,
    @phamquanghung46kd1: định làm câu nhẫn + Tâm -->nhẫn tâm của đồng chí mà thấy đồng chí đã có roài, thoai để tìm câu khác vậy
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thế à!?
  10. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    NhanTam1983:
    1. Chị không nghĩ khả năng quan sát và phán đoán tình hình của em chỉ đến thế này vì lứa tuổi các em 1983 chị biết và chơi cùng rất thông minh, ngoan ngoãn và chính xác. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có "một trận khẩu chiến" xảy ra cả.
    2. Sẽ không có chuyện chị tranh giành 1 chàng trai với ai đó. Điều đó là không tưởng. Nhất là các bạn nam ĐH XD. Các bạn ây chẳng là của riêng ai cả mà là của tất cả những cô gái có liên quan. Nếu con trai ĐH XD có sức hút và đáng để tranh giành đến thế thì bây giờ chị chẳng còn ngồi đây hát bài "còn duyên". Nói thật với em: môi trường chị học cũng gần các anh ĐH XD mà nhà chị cũng ở gần các anh ĐH XD, có anh còn là Giảng viên trường em nữa kia. Nhưng tình yêu của chị không "đậu" ở trường ĐH XD em ạ. Tiếc nhỉ??? :))
    <!--Sign_Start-->-----------------------------------------
    Còn duyên ngồi gốc cây thông
    Hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa
    [/sign]
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 09/07/2007

Chia sẻ trang này