1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét này đúng cho những bạn nam học ĐHXD tham gia diễn đàn này (trừ một hai bác lớn tuổi, thuộc thế hệ cũ nên lành hơn).
  2. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1. Cách trình bày của chị thể hiện ý tứ, câu chữ rõ ràng. Em có công nhận là rất dễ theo dõi bài viết của chị không?
    Hình thức trong trình bày vấn đề bằng văn bản rất quan trọng. Thông minh hay không, giỏi hay không thể hiện ở đó rất nhiều em ạ.
    2. Con gái thế hệ các chị dĩ nhiên là trong sáng, lãng mạn rồi. Chị nghĩ con gái thế hệ nào cũng lãng mạn hết, đặc biệt là lứa tuổi hồng và tuổi đang yêu. Chị không hiểu em thấy các chị không lãng mạn chỗ nào?
    3. Về thực dụng, chị nghĩ em kết luận quá vội vàng. Em có thể chỉ ra cho chị bằng chứng của sự thực dụng không?
    4. Tư tưởng cưới vợ ngoan hiền là đúng rồi. Con trai ai cũng như em thôi. Nhưng ngoan và hiền rèn luyện có thể có được, còn đẹp thì khác em ạ. Vả lại, cái đẹp chị nói ở đây nó gồm cả nội dung lẫn hình thức, không đơn giản là hình thức như em nghĩ đâu :)) Nếu 1 cô gái vừa đẹp về hình thức, lại ngoan ngoãn, cư xử lễ độ, lịch thiệp, nhã nhặn càng đáng quý đúng không? Nếu em chỉ chọn mỗi ngoan, hiền thì có lẽ đời sống của em cũng chỉ tương xứng ở mức ấy. Còn nếu em thấy tương xứng với 1 cô gái công-dung-ngôn-hạnh thực sự thì em không phát biểu câu này.
    5. Khó tính trong tình yêu là chuyện đương nhiên. Con gái dễ tính trong tình yêu chị nghĩ mới là có vấn đề. Đừng vội kết luận những cô gái đi tìm tình yêu đích thực là khó tính, khó nết, khó sống với họ. Em nhầm. Vì chính những cái nhìn bình thường kia chưa hiểu được họ nên thấy họ khó tính thôi. Chị cũng từng biết những chị như thế. Họ giỏi, tài hoa, xinh đẹp, với những chàng trai "thất bại" khi chinh phục họ thì họ là những bà già khó tính, nhưng chị thấy với mọi người xung quanh, họ rất đáng yêu.
    6. Đẹp cũng có tác dụng của nó. Em không thấy các cô hoa hậu vì vẻ đẹp hình thể của họ mà có bao cơ hội nghề nghiệp, học hành, tiền bạc à? Mà chẳng phải hàng nghìn người đàn ông lấy vợ ngoan hiền mua vé đi xem họ thi hay sao? Đừng nói cái đẹp như thế. Nó không có tội. Vấn đề là dùng vào đâu mà thôi!
    Giải thích đầy đủ thế, vui chưa nào?
  3. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chị không có lý do gì để giận em.
    Chị chỉ có 1 lời khuyên: Em thay chữ ký đi.
    Chữ ký là đại diện cho bản thân mỗi người. Nhìn vào nó, người ta biết người viết chữ đó là ai. Em nghĩ mọi người sẽ hình dung em thế nào khi nhìn vào 2 câu lấy làm chữ ký của em?
    Chúc vui!
  4. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1. Chị không nghĩ là em kém khoản "nhai lại" đâu. Cứ nhìn vào cách hành văn trong bài viết của em thì biết :)
    2. Chị không cho rằng việc thi vào trường ĐH XD là khó. Theo chị biết thì từ sau khoá bọn chị, đề thi vào tất cả các trường ĐH đều như nhau. Mức độ khó dễ có lẽ là như nhau thôi, chỉ vênh về mặt bằng điểm đầu vào. Nhưng những khoa danh tiếng của trường ĐH KTQD như Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng thì chị e không thấp hơn điểm đầu vào trường em đâu. Còn nếu ai đó kêu thi vào ĐH XD khó chị cho rằng người đó học quá xoàng! :)
    Thậm chí thời bọn chị thi đại học, lớp chuyên Toán của chị có 30 người thì bạn đứng thứ 15 cũng đạt điểm xấp xỉ Top 5 của trường ĐH XD năm đó. Mà đề thi của các chị ngày đó không như đi thi tốt nghiệp cấp ba của các em sau này đâu. Chị thấy em có vẻ tự hào về ngôi trường của mình lắm, rằng trường em toàn người "siêu" nhỉ? Như thế là tốt đấy!
    Còn chị thấy, tuy dân ĐH KTQD không hẳn là giỏi, nhưng ở đây cũng quy tụ toàn những tinh tú. Lớp học của chị có 40 người, là những người xuất sắc nhất khoá bọn chị thì có đến phân nửa người là dân chuyên Toán, Vật lý, Hoá học của các trường chuyên danh tiếng của cả nước, các bạn từng đoạt giải Học sinh giỏi toàn quốc rồi.
    Đừng căn cứ vào nội dung học của các em mà đánh giá trường bạn. Mỗi ngành có mỗi đặc trưng. Kinh tế không phải là ngành dễ học đâu.
    4. "Em chơi dài nên ra trường chỉ đạt bằng đỏ thôi". Câu này em nói khiến chị thấy sao trường ĐH XD bây giờ lại có chuyện lạ vậy? Chẳng nhẽ bằng đỏ bây giờ kém chất lượng đến thế này sao?
    Anhxtanh từng nói: "Trong thành công của tôi, chỉ có 1% thành công là nhờ trí thông minh, còn 99% còn lại là do sự cần cù". Có lẽ em còn thông minh hơn cả Anhxtanh nên mới có được kết quả đó, nhỉ? Chị hy vọng sẽ có ngày nào đó được nhìn công trình khoa học của em công bố với toàn thế giới. Như thế thì vinh dự cho các bạn trường ĐH KTQD quá vì có hàng xóm quá giỏi.
    Chị không muốn nói những điều dường như vô bổ này. Điều mà chị muốn nói ở tin nhắn trước cho em là gì, ở tuổi của em tập trung học hành là tốt nhất. Hãy có đủ kiến thức, hiểu biết, trước khi dành thời gian cho những cuộc tranh luận như thế này. Chúc em học giỏi, tốt nghiệp xuất sắc và sẽ cống hiến nhiều công trình đẹp cho tổ quốc.
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 09/07/2007
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa Nhài ơi, văn vẻ của em nhẹ nhàng mà sâu sắc, kiểu như lạt mềm buộc chặt, uyển chuyển mà rất cứng cỏi
    Nhưng anh thấy em phải học khoa văn ĐH Quốc Gia mới đúng với năng khiếu của em.
    Hồi mới tham gia TTVNOL anh cũng hăng hái lập 1 số topic như em, thậm chí tranh cãi nảy lửa, nhưng sau một thời gian ngao du đủ các thể loại box từ trên cùng đến dưới cùng của trang TTVNOL nầy thì anh hiếm khi viết dài thế này lắm. Em làm anh nhớ lại thời hào hùng của những tháng đầu tham gia TTVNOL, riêng ở box DHXD em xem anh lập cách nhau vài ngày mấy topic liền đó.
    Anh viết dài quá rùi, tặng em bức ảnh của anh nhé:
    [​IMG]
    Chụp bên bến thượng hải, bối cảnh của nhiều bộ phim và 1 bài hát nổi tiếng
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có 2 lựa chọn, hoặc là học KTQD, hoặc là học XD. Sau khi phân vân đắn đo mãi, quyết định chọn học XD vì học ngành này thì con người sống với nhau thật hơn, không như dân KT cứ vì đồng tiền mà phải mang những chiếc mặt nạ vào người...
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    @ chị Hoanhai : chị khen Gia Cát Lượng hết mực, chị cũng quả quyết những người con gái xinh đẹp phải có những người đàn ông xứng đáng với họ.
    Nhưng... một sự thật lịch sử là vợ Gia cát Khổng Minh cực...lacoste
  8. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    hix, xưa nay có ai nói em đanh đá pao giờ đâu?
  9. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0

    Chị thông cảm.Tuổi em còn quá nhỏ để mà suy nghĩ một cách thấu đáo về những vấn đề này .Cho nên nói năng nó có gì ko phải xin chị bỏ qua.
    Vâng.Em đồng tình với ý kiến của chị.Cách trình bày bài viết của chị rất rõ ràng mạch lạc.Rất khoa học.Điều đó một phần chứng tỏ rằng chị là con người thông mình.Nhưng điều đó cũng ko đồng nghĩa với việc những người viết bài không trình bày một cách mạch lạc rõ ràng như chị là những người không thông minh.
    Chị nói rằng suy nghĩ về vợ của em như vậy có phần tương xứng với em.Vâng có thể là như thế thật.Bởi vì em bao giờ cũng rất có cảm tình đối với những người con gái hiền.Em ko quan trọng lắm cái hình thức bề ngoài.Hình thức ấy là do cha mẹ mỗi người ban cho nên em thấy không nhất thiết phải quan trọng điều này lắm.Với lại em tự thấy mình không phải là con người toàn diện đến mức mà suy nghĩ sau này mình cưới đc mẫu người vợ như chị.
    Cảm ơn chị về lời nhận xét cho cái chữ ký của em.Em cũng xin nói thẳng.Cái chữ ký này do một đứa bạn nó làm cho em.Em không muốn thay đổi nó.Và cũng chẳng có lý do gì để em phải thay đổi nó cả.Nó hầu như vô nghĩa.Đơn giản chỉ là một câu nói trong truyện Đôrêmon.Nhưng em thấy nó chả làm gì hại đến ai và cũng chẳng có hại gì cho em cả.Mà nếu có một ai đó đánh giá em chẳng ra sao vì cái chữ ký này thì có lẽ người ấy nên xem xét lại chính mình thì hơn.Đánh giá một con người qua một cái chữ ký liệu có phải là suy nghĩ của một con người với gần ba mươi năm sống trên cuộc đời này không chị.Với lại em chỉ quan tâm đến những người thân,bạn bè em , những người em yêu quý suy nghĩ như thế nào về em thôi chị ạ.Còn những người dưng nuớc lã thì mặc kệ thôi.Trăm người thì cả trăm người có suy nghĩ khác nhau.Làm sao mà chạy theo mà phân bua được với người ta hả chi.Mà những người ấy thì đã biết rõ em như thế nào rồi.Chẳng cần em phải thay đổi chữ ký hay ko!
    Và cho đến giờ em vẫn chưa hiểu hiểu là mục đích chị có mặt trong cái box Xây Dựng này.Qua những bài viết của chị em thấy chị chả hiểu một tí gì về tính cách,suy nghĩ và nhiều mặt khác của con trai Xây Dưng cả.Cái mà em thấy được chỉ là sự tự tin thái quá của một người con gái đang tự đánh bóng chính bản thân mình.Nào là có nhan sắc, nào là thông minh,nào là có cả hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong.Rồi tiếp nữa là có nhiều nhiều anh theo đuổi .Trong đó có cả giảng viên ĐHXD nhưng mà chị vẫn ko đồng ý.Có lẽ vì chị thấy chưa tương xứng chăng...
    Điều cuối cùng em ko hiểu là với một người mà như chị tự quảng cáo là thông minh, sắc sảo liệu có cần phải tốn bao nhiêu thời gian vô bổ để dành cho cái topic này không.Cứ cho là những lời chị nói về chị là sự thật đi , hơn người khác về nhiều mặt thật nhưng mà thế thì sao hả chị. Chắc chỉ hai,ba hôm nữa là những cái kí ức về chị cũng sẽ biến khỏi đầu em như chưa hề có cũng như đối với những thành viên box XD khác thôi.
    Em có nhiều việc cần phải làm hơn là ngồi đây cãi nhau và nghe lời khuyên của một người dưng nước lã.Em hơi thấy dở hơi khi trót thừa thời gian viết bài viết trước.Đây là bài viết cuối cùng của em trong cái topic này của chị.Cuối cùng em có một câu này muốn tặng chị
    " Rượu nhạt uống lắm cũng say
    Người hay nói lắm cũng thành lời nhàm ".
    Chúc chị thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu..
    Được gacongngiep sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 09/07/2007
  10. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Votes cho bác gacongnghiep nao......Tớ cũng nhận ra như cậu cùng một lúc với cậu..hi`..Thôi chẳng thèm dông dài với bà chị Hoanhai nhiều điều lý sự nữa..Đọc bài bà chị viết thôi đã thấy mệt quá..Cứ như thể ông nói gà bà nói vịt...
    Dân mình nói chuyện tự nhiên nó quen rồi,như cá hộp soi mói từng câu như kiểu này làm mất bản chất của mình..toàn người khoáng đạt cả...Chài...

Chia sẻ trang này