1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Sai bét, việc dùng chung đề tất cả các trường trong cùng một khối mới tiến hành từ kỳ thi năm 2002 ko phải ngay sau khóa chị đâu, vì thi làm hai đợt và các trường tự ra đề nên mức độ khó dễ là khác nhau. Sau năm 2002 mới thi chung đề.
    Vàng 2: Điều này chẳng khẳng định cái j vì những người giỏi nhất thường được vào thẳng ko cần thi đại học nhất là ở lớp chuyên, như lớp e ngày xưa cũng thế
    Hơn nữa việc người thứ 15 lớp chị thi đứng top 5 trường xd năm đó( chưa có kiểm chứng) cũng ko có nghĩa là những người đứng trên người đó có thể có kết quả tốt hơn nếu thi cùng đề đó, đơn cử như ở lớp e một bạn học rất bình thường thi được tận 28,5 điểm KTQD( năm 2000) nhưng một bạn khác cùng lớp học khá hơn rất nhiều lại chỉ được 24 điểm mà thôi
    => Chị định khẳng định định điều j đây? Thi vào XD quá dễ nên người thứ 15 lớp chị còn đúng top 5 thử hỏi những người khá hơn thì càng ok hơn nữa à? Thế thì lý luận gượng ép quá, ko thuyết phục nổi ai đâu
    Vàng 3: Có một câu chân thành là chị cũng chỉ hơn e nó có vài tuổi thôi, đừng giở giọng bà cô ra khuyên bảo rằng "ở tuổi e" nên thế này nên thế kia nghe không lọt tai lắm đâu Nhìn cái ý (1.) của chị thì thấy chị cũng chẳng người lớn lắm đâu, khi bị chỉ trích thì ko cầu thị mà cũng trích dẫn đôi co lại với đàn e ra trò
    Kết luận: Hôm nay lẩn thẩn thế nào tự dưng mình lại nhiều lời
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    HoaNhai80 à , em đừng mệt với mấy ông Xây Dựng nhà mình làm gì nữa .Em qua Box Thảo Luận chơi,bên đấy có em LinhCabinCrew hay lắm .
    Nói thực,đọc bài của em anh cứ tưởng hai nick này là một cơ đấy .
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Đề nghị bà chị xem lại mình, ặc ặc ặc phạm thượng!
    Vàng 2: Ô hay, thế bà chị vẫn cô độc à, gần thế mà không có chiêu gì sao, trời ơi, thế này thì còn gì là NHẤT CỰ LY, NHÌ ... nữa!
    Vàng 3: Tiếc cho bà chị thoai, chúc mừng các anh XD, nhất là cái bác gì giảng viên DHXD ấy, hí hí hí!
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thế à!? Bà chị này am hiểu nhỉ, chỉ giáo cho đàn em cái!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    1.1. Cũng có dễ đọc về mặt câu chữ nhưng hơi tốn time, money.
    2.1, 3.1. Thế này mà bà chị còn hỏi thì không biết có bác nào trả lời được không đây!? Em chịu, không dám qua mặt đàn chị!
    4,5,6.1. Hoàn toàn đồng ý với bà chị. Tuy nhiên nếu một nàng U28 mà giờ vẫn hát bài duyên trên box XD thì e có vấn đề, nếu nàng đó lại còn xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền nữa thì e các chàng trai XD ở box này có vấn đề ( Ơ câu này em chỉ nói thế thôi nhé, các chàng trai thông minh à!)
    Ặc, lại xách dép chạy nào!
  6. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Anghenlenin:
    Trước hết, Hoa Nhài cảm ơn anh vì đã gửi tặng bức ảnh. Bức ảnh rất đẹp. Chỉ tiếc là gửi lên diễn đàn nên bức ảnh hơi bé, nhìn phong cảnh và con người chưa được rõ lắm. Mắt Hoa Nhài cận thị mà.
    Em cũng cảm ơn anh vì sự đồng cảm và lời khen. Lời khen ấy là động lực và cũng là cái đích mà Hoa Nhài phấn đấu để đạt được :)
    Thật ra em vào Diễn đàn ĐH XD viết topic này chỉ nhằm mục đích chia sẻ với mọi người cái nhìn của em về một số gương mặt sinh viên ĐH XD, những người mà em từng có cơ hội tiếp xúc trước đây. Ngoài ra không có ý định tranh luận gì cả. Thật ra em có rất ít thời gian. Vào Diễn đàn ĐH XD và gửi bài "phát biểu cảm tưởng" là việc của một ngày đẹp trời mà thôi. Thời gian rảnh rỗi, Hoa Nhài thường giúp Mẹ làm việc nhà, đọc sách, học Hán văn, chơi đàn, chạy bộ, gặp gỡ bạn bè, người thân.
    Tuy nhiên, có lẽ đây là điều phổ biến ở các diễn đàn, mọi người thường vào diễn đàn với mục đích xả stress bằng cách đùa giỡn nhau là chính. Vì thế mà không ngại lấy nhau ra công kích, trêu chọc. Cũng vui. Nhưng ví dụ như ở topic này, việc làm ấy đã đi chệch hướng của chủ đề mà em đưa ra là "Ấn tượng sinh viên ĐH XD Hà Nội".
    Em sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai về bất cứ chủ đề nào, miễn là phải xác định rõ: tranh luận để được cái gì?
    Rất vui vì anh đã chia sẻ những kỷ niệm về tham gia diễn đàn của anh với em.
    Chúc anh Anghenlenin vui vẻ!
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 11/07/2007
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị Hoa Nhài, chợt nghĩ chị hẳn là một người rất tự tin, đúng hơn là tự tin một cách thái quá
    Chị đẹp, chị công dung ngôn hạnh đầy đủ, chị ứng xử khéo léo nhẹ nhàng (đấy là chị khoe thế). Chị làm em nhớ đến một đứa bạn, lúc nào cũng nhẹ nhàng cười nói, nhưng có những lúc có thể cảm nhận rất rõ nó coi nó hơn hết mọi người, nó coi nó thuộc một đẳng cấp khác. Từ đó em đâm ra rất ngán ngẩm với nó. Ai bảo dịu dàng có nghĩa là lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, cười nói khúc khích, dịu dàng được thể hiện ở cảm giác thực sự chăm lo và yêu thương người khác cơ
    Những biểu hiện của chị, khiến em không nghĩ chị là người công dung ngôn hạnh đầy đủ đến thế đâu, chị chỉ là một người đẹp (có thể), giỏi (có thể) và quá yêu bản thân mình thôi
    p/s: em dốt văn, viết lủng củng, nhưng k có ác ý đâu
  8. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi: Tất cả các bạn tham gia chủ đề này.
    Các bạn có vẻ thắc mắc vì sao Hoa Nhài vẫn còn hát bài "Còn duyên" đúng không? Chuyện đó thật đơn giản. Tôi thắc mắc tại sao tất cả mọi người đều cho rằng: 1 - Tôi khó tính, 2 - Có vấn đề gì đó (ý nói rằng các bạn nam sẽ chê Hoa Nhài ở điểm gì đó, đúng không?).
    Suy nghĩ như vậy là chưa thật sự chặt chẽ đâu. Có nhiều lý do để 1 người chưa kết hôn. Theo các bạn thì 27 tuổi đã là quá già so với độ tuổi kết hôn chưa? Theo tôi là chưa.
    Còn tôi, cuộc sống với tôi không đơn giản chỉ là học đại học để có được bằng cấp, lấy 1 ông chồng nào đó rồi hưởng thụ cuộc sống của 1 phụ nữ có gia đình. Tôi cho rằng đó là cuộc sống của 1 người không có lý tưởng, không có trách nhiệm với bản thân cuộc đời của mình.
    Trong khi các bạn ra trường kết hôn, có 1 gia đình mà các bạn cho rằng hạnh phúc theo cách của các bạn, thì tôi theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi học xa hơn để có hiểu biết hơn, chọn được một môi trường làm việc lý tưởng mà ở đó tôi phát huy được khả năng của mình, học ở những trường của quốc tế để có được tầm nhìn ở khía cạnh khác, ngoài Việt Nam... Và đến bây giờ, 27 tuổi, tôi nghiêm túc theo đuổi con đường ổn định gia đình vì tôi đã trang bị cho mình đầy đủ những gì cơ bản để tạo dựng cuộc sống riêng. Đó cũng là 1 cách đi phù hợp.
    Để có 1 người chồng, với tôi, không khó. Vấn đề là đó là người chồng như thế nào? Gia đình có phải tổ ấm thực sự không? Còn nhắm mắt lấy người mà mình không yêu như 1 số cô gái để khỏi bị mọi người nhìn vào rằng: "nhiều tuổi mà chưa lấy chồng" thì tôi không làm. Tôi tự hào vì mình có chính kiến và độc lập, được lựa chọn cuộc sống theo đúng hướng mà mình muốn đi. Vì thế, tôi đã từ chối nhiều người vì đơn giản tôi không yêu họ.
    Cuộc sống của tôi không chỉ đơn giản là:
    "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn".
    27 tuổi, tôi có được nhiều thứ. Ngược lại, tôi chưa có được cho mình 1 chàng trai là bến đỗ bình yên. Điều này chủ yếu là do tôi chưa tìm thấy cho mình 1 người khiến trái tim mình rung động thật sự, một người mà tôi cảm thấy chúng tôi là 1 cặp trời sinh, ở người đó, tôi tìm thấy sự bình yên, được chia sẻ và chia sẻ. Vấn đề không phải tại tôi, càng không phải tại những "vệ tinh" vây quanh tôi, vấn đề là tại cảm nhận của trái tim mỗi người.
    Như thế mọi người đã rõ cả chưa?
    Chủ đề này chấm dứt ở đây nhé! Thân chào các bạn và chúc vui ở các chủ đề khác.
  9. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hữu xạ tự nhiên hương. Chẳng phải nói nhiều. Mệt.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hay tuyệt!
    Nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện con cáo và chùm nho. Con cáo già không hái được nho thì đổ tại nho quá xanh! Hè hè hè, U28 mà còn cô độc công chúa thì chỉ có mà ...

Chia sẻ trang này