1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    không phải khổ thân bác Hoàng, mà là chị HoaNhai không biết về chị Linh hàng không xinh đẹp đi xe mẹc thôi
  2. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn Nguyễn Y Vân ý kiến ban đầu
    Sự tự ví mình của cụ Khổng Minh làm e chợt nhớ tới câu hát của Trinh Công Sơn:
    Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta
    Đâu cần phải đánh trống khua chiêng ầm ĩ
    Người xinh đẹp, giỏi giang, cầm kỳ thi hoạ như chị nhiều lắm..nhưng mà không có mấy người như thế biết khiêm tốn, bao dung. Chị cũng không phải là ngoại lệ
    Và chị đánh giá quá cao cái đẹp cái xinh mà quên mất cái duyên còn quan trọng bằng mấy.
    Khen chị vẫn giữ khuôn vàng thước ngọc nhưng lại thiếu sự mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt, khiến e "hiểu sai" chị, thấy chị boring. Câu cú mạch lạc, hình thức gọn gàng như chị trình bày...e vưỡn làm hàng ngày ở công ty khi soạn thảo công văn, hợp đồng...nhưng có cần thiết fải mặc định một kiểu format thế ko chị?
    ------------
    Vanngoo:
    1. Nick của em khiến chị nhớ tới 1 người bạn cùng tên, anh ấy rất hiền.
    2. Chị chẳng thấy có chiêng trống ầm ĩ gì ở đây cả. Chỉ có các em hiểu nhầm mà thôi.
    3. Em đã quá khen rồi. Chị không dám nhận mình là xinh đẹp, giỏi giang, cầm-kỳ-thi-hoạ, chị sống rất bình thường, giản dị. Bạn bè của chị hồi cấp 3 lâu ngày mới gặp lại chị đã đặt câu hỏi cho Mẹ chị thế này: "Bác ơi, bạn ấy bây giờ có còn ăn mặc đơn giản như ngày xưa nữa không ạ?". Em biết đấy, con gái chuyên Toán thường hiếm khi để ý đến ăn mặc. Nhưng ở thế hệ các chị, các bạn cùng lớp ở tuổi ấy đã biết để ý đến trang phục như thế nào cho đẹp, may quần áo theo mốt này hay mốt kia, nhưng chị thì rất đơn giản, chỉ có quần âu và áo sơ mi. Thậm chí chiếc cặp bác chị tặng hồi đi Ba Lan về chị vẫn dùng từ thời cấp 2 cho đến hết cấp 3 trong khi nó đã sờn, đã rách. Khi còn là học sinh, chưa bao giờ chị nghĩ sắc đẹp là quan trọng vì lúc ấy với chị, thời gian dành cho học tập là trên hết.
    Chị nghiệm ra một điều rằng: không có gì là vĩnh cửu cả. Tất cả mọi thứ đều mang tính tương đối. Ở thời điểm này thì điều này là ưu tiên số 1, nhưng đến thời điểm khác, nó trở thành số 2, thậm chí số 3... Vấn đề là em có biết nhìn đúng hướng đi và đặt thứ tự ưu tiên đúng hay không.
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là làm thế nào để hài hoà được mọi thứ. Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống - công việc. Đó là 1 điều không dễ.
    Nhưng em có võ đoán quá không khi nói: "người xinh đẹp, giỏi giang, cầm kỳ thi hoạ như chị nhiều lắm..nhưng mà không có mấy người như thế biết khiêm tốn, bao dung"? Chị không nghĩ thế. Chẳng có gì mâu thuẫn giữa bao dung với tài sắc vẹn toàn cả. Chị thấy có nhiều người không những tài sắc vẹn toàn mà còn có một trái tim nhân hậu nữa. Những người như thế khiến chị cảm phục lắm.
    4. Còn từ "duyên". Cái này thuộc về cảm nhận, khó nói lắm em ạ. Hơn nữa, chuẩn mực về "duyên" thay đổi theo thời gian.
    Ví dụ: Trong thơ Hoàng Cầm, nụ cười của cô hàng xén là một nét duyên của người con gái Kinh Bắc:
    "Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng".
    Nhưng bây giờ cô gái nào mà khoe nụ cười "mùa thu toả nắng" thì mọi người lại thấy vô duyên.
    Cái "duyên" của con gái nằm ở nhiều góc độ: hình thức, ứng xử, điệu bộ...Và nó phụ thuộc vào con mắt từng người.
    Chị chưa quên cái "duyên" của con gái. Có chăng là em nghĩ vậy thôi.
    5. Chị khiến em nhàm chán? Ồ, em không hiểu nhầm đâu, điều đó hoàn toàn có thể khi em là một chàng trai trẻ, ưa hoạt động, thích những thứ mới mẻ. Ngược lại, cách trình bày của chị lại nhất quán từ đầu đến cuối. Em thấy buồn tẻ là chuyện đương nhiên. :)
    Tuy nhiên, kiểu định dạng này chẳng có ẩn ý gì cả. Đơn giản là chị muốn mọi người dễ đọc. Chấm hết.
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 10/07/2007
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị HoaNhai này, cứ nghĩ hẳn đây là một cô gái cung Sư Tử, quá tự tin và cực kì tham vọng
    Hói là xử nữ chắc k hợp đâu khổ thân
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Điều tâm huyết nói ra mà ko gặp được tri âm, âu cũng là cái khổ vậy
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    Vanngoo:
    1. Nick của em khiến chị nhớ tới 1 người bạn cùng tên, anh ấy rất hiền.
    [/quote]
    Phải chăng em quen cậu Văn ngơ đẹp giai người Yên Bái - Khoa Kiến trúc ?
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng xử nữ, thảo nào nghe bà chị này nói chuyện cứ thấy sách vở và khô cứng như nghe đọc kinh cầu nguyện vậy
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: giai vàng vàng thì nữ tính phải biết, không cần đi thái vẫn chất lượng như thường
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận ko lại chết vì tin đồn, phải thử mới biết được em ạ, có muốn thử ko?
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Có cảm tưởng gặp lại bản sao của cô [nick]Arwen[/nick] hồi xưa, cũng biết Hán văn, cũng hay đệm thơ vào từng bài viết, cũng tự ví mình như những danh nhân thiên cổ, cũng hay vào box XD...
  10. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! chết thôi! thử giề ghê quá

Chia sẻ trang này