1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hơ, hóa ra tự mình nhận thế nhưng cấm ko ai được nói à
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ko phải đâu là ko phải đâu. Cùng một kiểu suy nghĩ nhưng biểu hiện khác nhau lắm, một nóng một lạnh
  3. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác Lonelywolf tinh quá
  4. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng em quen cậu Văn ngơ đẹp giai người Yên Bái - Khoa Kiến trúc ?
    [/quote]
    To: nguyenquochoang_arc
    Không, bạn em là Văn, Ngô (họ Ngô, tên Văn). Anh ấy đẹp trai thật nhưng không ngố :)
    Sinh viên Kiến trúc em chỉ quen mỗi anh Hưng và anh Dụng. Nhưng hai anh này học từ những khoá xa xưa lắm rồi. Có khi anh không biết đâu.
  5. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của tôi làm ở trường ĐH XD khen: sinh viên ĐH XD bây giờ rất ngoan, rất hiền.
    Hồi Tết đi chơi ở Văn Miếu gặp 1 em sinh viên ĐH XD rất đẹp trai, ngoan, hiền, lại ham học nữa chứ. Em có ý định đi du học Trung Quốc nên cứ hỏi kinh nghiệm tìm chỗ học tiếng Trung. Mà em ấy học khoa gì nhỉ, à, khoa của người bạn tôi, khoa "Xây dựng công trình dân dụng".
    Tôi cũng có 2 anh bạn nữa học khoa này. Một người giờ làm cho Siemens. Một người nữa đang làm cho Viện nghiên cứu khoa học tại Hamburg. Người thì vui tính nhưng cũng tương đối lạnh lùng, người thì ít nói, chăm chỉ. Nhưng tóm lại là họ đều hiền.
    Còn vào Diễn đàn của ĐHXD này, mới tiếp xúc với mấy em mà đã thấy sinh viên XD giờ sắc sảo quá. Thế mà bạn tôi khen lấy khen để: "Em yên tâm, sinh viên XD bây giờ ngoan và hiền lắm, anh khẳng định điều này".
    Có lẽ là anh bạn tôi đúng. Nhưng mà tôi cần có thêm thời gian để biết thêm về sinh viên XD bây giờ.
    Ôi, cái thời lấy hoa quỳnh mang về ký túc xá để xem hoa quỳnh nở, rồi uống rượu, ngâm thơ của các bậc đàn anh đã xa rồi...
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 11/07/2007
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 11/07/2007
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Có người vào thương vay khóc mướn thế này thì chắc hẳn các bậc tiền bối của chúng ta đã từng có một thời hào hùng lắm đây, vậy mà trước đây cứ nghĩ thời gian dù có trôi qua bao nhiêu năm thì khí chất của dân XD ta vẫn ko hề thay đổi. Đáng phục thay, đáng phục thay!
  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc.... nói tới Văn ngơ thì phải nói tới kái khác bác Hoàng ợ
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải tiếp xúc trực tiếp mới biết rõ được chứ qua mạng này thì....
  9. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh.
    Em hỏi khí không phải chứ sao anh lại chọn nick là "anghenlenin" và lại chọn cái ảnh hiện tại làm hình đại diện?
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lý do là 2 thần tượng của anh thôi.
    Ông Anghen thì là người giỏi nhưng rất khiêm tốn, đọc cuốn tình bạn vĩ đại và cảm động nói về Mark và Anghen đâm hâm mộ ông này.
    Ông Lênin thì quá giỏi, cả thực tế lẫn lý luận, là người rất sáng tạo, ko bảo thủ.

Chia sẻ trang này