1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Không em ạ, 2 người là nhiều rồi
  2. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhiều rồi sao?
    Em thì có nhiều thần tượng lắm. Hồi bé đọc Tam quốc chỉ thích Khổng Minh thôi. Em đã từng ước lớn lên lấy được 1 chàng trai như Khổng Minh thì thật tuyệt. Nhưng ước mơ ấy có vẻ xa vời lắm. Thực tế khác hẳn mà. :D
    Còn thần tượng cũng nhiều. Khi đi học thì có 1 anh học giỏi Toán được em lấy làm thần tượng để học Toán. Ra trường đi làm thì được một anh rất giỏi chuyên môn hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp. Và anh ấy là thần tượng nghề nghiệp của em 1 năm đầu.
    Thần tượng thường trực luôn là Bố vì Bố rất ham học, lại có cách cư xử uyển chuyển. Em ham đọc sách là nhờ có Bố đấy.
    Còn bây giờ ai là thần tượng nhỉ? Chẳng biết nữa. Hình như không có, em đang đi tìm :))
  3. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp... có vẻ vụ mai mối của em đi đến đích rồi nhở?
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    He he he, đừng có mà nằm mơ nhé! Chỉ có nhà tớ là hiểu bác hói thui, nhỉ, bác hói nhỉ!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vẻ hiểu hiểu đấy, nhưng chưa biết là sâu đến đâu thôi
  6. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [Sửa lại do post bài sơ ý làm mất đoạn trên, còn mỗi câu cuối!]
    Cảm ơn em đã hết lòng mai mối. Tiếc quá, chị lại có "hoa cau" đợi rồi :) Chị hy vọng em sẽ thành công ở vai trò ông tơ trong những lần sau, với các bạn khác.
    À quên, có lẽ phải sửa chữ ký thôi, không thể để mình ngồi hát "còn duyên" được nữa. :)
    Chủ đề này hình như đang đi chệch hướng rồi!
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 16/07/2007
  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ờ nhể! có vẻ nhà mình nhầm lẫn roài
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ấy chít em chỉ hiểu bác hói ở mỗi topic này thui, không dám nhận hiểu sâu đâu ạ!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Rõ chán nhà bác này, câu này ai cũng hiểu rồi thì nhà bác nói nho nhỏ thui, kẻo người ta ... ặc ặc ặc!
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Anh chả hiểu cái gì cả em ạ

Chia sẻ trang này