1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh Phạm, còn lâu em mới tham gia mấy vụ oánh này nhé!
  2. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Freakia
    Em Freakia thật công bằng, cảm ơn em!
    Đấy, vấn đề là nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng em ạ. Khổ thế đấy. Mà chị nào có "tranh đấu", "giành giật" gì cho cam. Chị còn góp tiếng nói "bắc cầu Kiều" cho anh Hói và em ấy nữa. Thế mà .... Kiểu này phải chạy càng xa càng tốt, sợ quá!
    ----------------
    Ru em là cánh nhạn, miệng ngậm hạt Từ Tâm
  3. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em viết câu này thì đúng là rất hợp với cái Avatar của em. Nhẫn tâm quá cơ!
    Chị là người lớn, làm gì có chuyện lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Việc gì cũng có cách giải quyết. Tay chân không giải quyết được vấn đề mà có khi còn...vào viện ấy chứ!
    -----------
    Ru em là cánh nhạn, miệng ngậm hạt Từ Tâm
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    hoanhai80 ăn nói cẩn thận! Nhắc lần 1!
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vào box này lâu lắm òy, mới chỉ gặp mặt mỗi anh hói và bạn phi hà chẳng bít bao giờ mới được gặp những nhân còn lại nhỉ?
  6. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Buồn cho chị Hoanhai80 vì cách nghĩ quá nghiêm túc và cứng nhắc của chị Một câu nói của em mà chị mổ xẻ giống như là cách dạy dỗ cho trẻ lên 3, không còn tính hài hước... chắc chị hiểu có phần nào sai về dân XD rồi!
    Cáo lỗi!
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    oan xế chứ lại, gì chứ cờ rú cũng phải lên 5 òy, 3 là 3 thế nào
  8. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em Cruel Phạm hiểu sai chị Hoa Nhài rồi. Chị đang nói đùa mà em cứ tưởng thật ư? Em đọc kỹ nhé: "nhẫn tâm quá cơ", "...vào viện ấy chứ". Tất cả đều là đùa đấy :))
    Hiển nhiên là chị biết em Phạm đùa và tất nhiên chị biết dân XD nói đùa thế nào chứ!
    Không có gì phải cáo lỗi em. Chúng ta nói đùa vô tư mà.
    Chúc vui!
    Hoa Nhài
  9. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    hừa hừa... tại pà chị ăn nói nghiêm túc quá... iêm xô di nha....
    @freakie: Anh lại chả oánh chít kô bi chừ?
  10. like_no_other_87

    like_no_other_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hihi, tự nhiên hôm nay lần mò thế nào thấy trang này, hì , em thì em chả có ý kiến jì nhiều, nhg mấy lần em chờ ng iêu em ở trg toàn bị ném đủ các thứ, hik, dã man, mà thấy cái nhà H2 chỗ mấy bụi cây taòn là đầu lọc thuócc lá ko hà...
    với cả em cũng nhớ tháng 6 , em mang bóng bay khẩu hiệu đến ủng hộ ng iêu em bảo vệ đồ án, hik, mấy anh cứ chỉ trỏ rồi trêu trêu, em đến ngại, hehe , có anh lại còn đưa bó hoa giấy em làm lên mũi ngửi ngửi rồi hỏi hoa ji đây, hihi, anh ý đáng yêu thật đấy,

Chia sẻ trang này