1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhnguyen07

    tinhnguyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
  2. Zozo

    Zozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Chúc bạn một buổi chiều tốt lành

  3. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có ấn tượng như bạn chủ topic . cơ mà có 1 lần (cách đây mấy năm )mặc váy xong lại có việc cần gặp đứa bạn trong trường này thấy mấy anh đứng ở lan can nhìn nhìn cười cười . hồi đấy còn bé nên xấu hổ . lúc đi qua tự nhiên 1 anh gọi giât giọng : em ơi ! máu chưa kịp lên não để xác minh xem là anh kia gọi ai thì anh ấy làm luôn câu : lần sau chân ngắn em đừng mặc váy vào trường anh nhé . con bé tái mặt quay ra đi thẳng .
  4. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Luna chưn rài rùi thì lo giề?
    Dạo nài lang thang ác nhể?
  5. sttd

    sttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vs pác chủ topic này chán ghê!!! thôi kệ, mình cứ zô đêeeee
  6. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ô, cái topic này nhiều người vào spam thế nhỉ? :D

    Cơ mà giờ tớ gặp mấy đồng chí học Xây dựng các khóa 40, 41 ngày xưa thấy khác lắm. Thời gian làm biến đổi con người hay là tớ chẳng biết nhiều về họ nữa. Có lẽ cả 2. Ngày xưa trong sáng hơn, giờ vợ con vào rồi vẫn cua gái ầm ầm. Kiểu này vợ các đồng chí XD khi đóng vali cho chồng đi công tác không khỏi thở dài nhỉ? Không biết có bao mối tình bên cạnh những chiếc cầu đã xây xong? :P

    Nhớ bài "Chị tôi" của Trần Tiến thế. Nói về dân xây dựng ...cũng đúng phết, hihihi.

Chia sẻ trang này