1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    biết sao được, thi trượt môn tiếng việt, thi lại vừa đủ điểm 5
    [/quote]
    ủa em freakia học chuyên tiếng anh mà môn tiếng việt cũng bị truợt à? anh tưởng chỉ có bọn học khối A như bọn anh mới phải trượt tiếng việt chớ
    @chủ topic:
    ko hiểu bà chị này biết được bao nhiêu về dân xây dựng, thế nhưng cái kiểu viết của bà chị thế này thì chứng tỏ bà chị chả hiểu một tí nào về dân xây dựng cả. đề nghị bà chị trước khi tham gia vào một forum nào thì nên đọc và tìm hiểu qua về bài viết trong đó, tránh vào ko hiểu rồi phán linh tinh.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Các chú đừng nói linh tinh , anh làm chứng cho em chủ Topic này :
    Cảm nhận thứ hai của tôi về sinh viên ĐHXD là họ rất chung tình.
    Thời tôi còn là sinh viên năm thứ nhất đại học, hàng xóm nhà tôi cho một nhóm các anh sinh viên ĐHXD thuê. Các anh đều là sinh viên năm cuối. Nói chung họ khá điển trai, e thẹn (không hiểu có phải vì môi trường ít con gái hay không). Thỉnh thoảng đi ngang qua nhà tôi, nhìn qua cửa sổ thấy tôi họ toàn cúi mặt bước đi.
    Trong nhóm có 1 anh thuộc dạng thấp, bé nhẹ cân, gương mặt sáng sủa. Tối nào học bài tôi cũng nghe anh hát. Nói chung là anh hát không hay lắm, thỉnh thoảng còn ?ophổ nhạc? cho lời bài hát cơ, nhưng được cái chịu khó hát. Sau này nói chuyện với 1 anh trong nhóm tôi mới biết, anh vừa bị người yêu bỏ. Thế là tối nào cũng uống rượu say khướt rồi hát nghêu ngao. Nhưng đến 2h sang, tỉnh rượu lại học bài. Cả nhóm làm đồ án đến thấu sáng. Tôi thường chong đèn học bài đến 10 giờ thì đi ngủ, còn các anh thường chơi đùa đến khoảng giờ đó mới bắt đầu học bài. Nhưng trong nhóm toàn người thông minh thì phải, cuối năm tất cả đều đố tốt nghiệp, bảo vệ thành công đồ án.

    Vì chính anh là cái thằng đấy đấy !
    Nhưng bây giờ không còn chơi đàn nữa,không còn hát nữa,mặt cũng không còn sáng sủa nữa mà nếp nhăn đã nhiều như bó miến dong . Ôi thời oanh liệt !
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    To chị Hoa Nhài: em chả định phát biểu bởi em cóc phải zai XD cơ mà em thấy bà chị khó tính quá. Zai bọn em hay thích đùa mà có gì là quá đâu nhẩy, chỉ bóng gió tí mà toàn là các em ấy hiểu theo chiều hướng đen tối ấy chứ bọn em hoàn toàn là trong sáng nhá
    Mà em nói thật bà chị chọn chồng mà cứ như kén hoàng tử, con gái mà ai cũng như chị thì bọn xấu zai như chúng em có mà ế hết (chả trách bác Hói chưa lấy vợ - xin lỗi bác nếu em phạm uý nhá )
    Yêu nhau cốt ở tấm lòng ấy chớ (câu này tớ mới đọc được ở trong sách, đem ra áp dụng luôn hehê )
  4. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau cốt được bộ lòng
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ủa em freakia học chuyên tiếng anh mà môn tiếng việt cũng bị truợt à? anh tưởng chỉ có bọn học khối A như bọn anh mới phải trượt tiếng việt chớ
    @chủ topic:
    ko hiểu bà chị này biết được bao nhiêu về dân xây dựng, thế nhưng cái kiểu viết của bà chị thế này thì chứng tỏ bà chị chả hiểu một tí nào về dân xây dựng cả. đề nghị bà chị trước khi tham gia vào một forum nào thì nên đọc và tìm hiểu qua về bài viết trong đó, tránh vào ko hiểu rồi phán linh tinh.
    [/quote]
    vàng vàng: ủa, em freakie học chuyên tiếng anh hồi nào sao em ý không biết nhỉ?
    @hú sờ: đừng nóng giận, bà chị hoa nhài mà bỏ đi mất thì anh hói phải làm sao đây?
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cũng xác nhận
    thấp bé nhẹ cân mặt mũi nhăn nheo như bó miến dong và thích hát nhạc chế
  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha..... hoá ra anh chàng đấy là kụ Hoàng nhà mình àh? giời ạh
    Pà chị oy, pác Hoàng nhà iem vưỡn chưa zợ chưa người iu đâu đới! Hàng tồn kho để góc khuất nhưng giá trị cao lắm đấy
  8. nhiep_phong_87

    nhiep_phong_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hihi giờ mới được nghe mấy chị KT khen dân XD e tưởng mấy chị vào trường chạy maratong tránh phấn chứ sao lại khen thế mấy bác phổng mũi mất hehe
  9. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    To: Anh nguyenquochoang_arc
    Thế ra "chàng" đó là anh à? Anh có một thời "oanh liệt" đấy! Chỉ khổ cho cô bé hàng xóm này suốt ngày phải nghe anh sáng tác ca khúc với lời cũ trên nền nhạc mới. Nghe xong mà mất ngủ luôn.
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 06/07/2007
  10. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mà em nói thật bà chị chọn chồng mà cứ như kén hoàng tử, con gái mà ai cũng như chị thì bọn xấu zai như chúng em có mà ế hết (chả trách bác Hói chưa lấy vợ - xin lỗi bác nếu em phạm uý nhá )
    Yêu nhau cốt ở tấm lòng ấy chớ (câu này tớ mới đọc được ở trong sách, đem ra áp dụng luôn hehê )
    [/quote]
    Em thân mến!
    Không phải ai cũng giống ai, con gái cũng có 3, 7 kiểu con gái. Riêng với chị thì hình thức khá quan trọng em ạ, tất nhiên là đứng sau "tấm lòng" rồi :))
    Em đừng lo những chàng trai xấu không có ai thích. Ai cũng có 1/2 của mình mà. Quan trọng là ông tơ, bà nguyệt se duyên vào đâu thôi. May mắn thì se duyên với một cô gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, vì mê tài của chàng (kiểu như tiếng hát hay của Trương Chi chẳng hạn) mà yêu mến. Còn kém may mắn thì bị se duyên với một cô xấu xí, đanh đá. Chuyện đó thì làm sao mà biết được?
    ------------------------------------

Chia sẻ trang này