1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi HoaNhai80, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa Nhài đúng là khó tính và nghiêm túc và xét nét lời ăn tiếng nói quá, kiểu này khó lấy chồng lắm đây
  2. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có khó tính nhưng không "quá" anh ạ! Còn khó lấy chồng á, cũng đúng đấy nhưng chủ yếu là các đấng tu mi nam tử mà Hoa Nhài đã từng gặp thiếu sức hấp dẫn quá! Nhất là về khâu ăn nói, toàn mang kiểu tiếng miền Nam ra nói, nghe chán quá! Lại còn khoe mẽ trước mặt phụ nữ giống một con công nữa chứ! Ôi, sao mà nhìn vào họ Hoa Nhài thấy thất vọng quá!
    Ví dụ:
    Có gã khoe mình cái chiều cao
    Dáng người "***g lộng", đẹp làm sao!
    Tứ chi phát triển, e não nhỏ
    Em có cần chi mấy cái sào!
    --------------------------------
    Được HoaNhai80 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 07/07/2007
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ , chị HN coi trọng hình thức thế mà lại vàng vàng sao
  4. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Freakie:
    Em thân mến, chị coi trọng hình thức nhưng phải đi kèm "nội dung" cơ. Cao thì tốt nhưng không chỉ hình thức thôi, cần phải "cao" cả cái đầu nữa em ạ. Nếu mà chỉ cao hình thức không thôi thì có khác gì cái sào hả em?
    ------------------------
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa Nhài cho anh chiêm ngưỡng cái ảnh , anh tò mò lắm rồi, tại vì anh thấy em đòi hỏi ý trung nhân của em khá cao. Chắc em xinh lắm, ít nhất phải cỡ như Lâm Đại Ngọc( mặc dù anh thấy Tiết Bảo Thoa xinh hơn)
  6. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    hình như trong Avatar của chị đới là ảnh thiệt đới pác ợ!
    trông xưn nhể
    @chị hoanhai80: Pác lenin trông cũng giống hệt kụ Lênin, hói y chang
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Ava là ảnh Lâm Đại Ngọc trong HỒng Lâu Mộng mừ, anh Hưng (hay Hùng nhỉ) kém môn lịch sử quá
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi, bác hói ơi, nói thật là em thấy bác thâm sâu quá, sợ người ta không hiểu thâm ý của nhà bác đâu ạ! Hí hí hí
    Trời đang nóng mà bác "mát mẻ" ghê quá ạ! Chịu bác!
  9. HoaNhai80

    HoaNhai80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh: Anghenlenin
    1. Anh suy luận khá đấy! Nhưng tiếc là đành phải để anh cứ "tò mò" vậy thôi. Bởi vì em không thích khoe mẽ dung nhan của mình trên mạng. Con gái phải ý nhị, kín đáo chứ! :)
    2. Về chuyện em xinh đến cỡ nào, có bằng cô Lâm Đại Ngọc hay không (mặc dù anh thấy cô Tiết Bảo Thoa xinh hơn chứ gì?), cái này trước hết phải xem như thế nào là xinh.
    - Cô Bảo Thoa: trong phim Hồng Lâu Mộng do TQ sản xuất năm 1986 thì diễn viên đóng Tiết Bảo Thoa là 1 diễn viên quân đội. Cô có khuôn mặt sáng, nụ cười nếu chỉ chúm chím thì xinh. Tuy nhiên vẫn có nhược điểm là:
    + Khi cười tươi, nụ cười không làm sáng khuôn mặt mà ngược lại, như khóc.
    + Răng hơi to
    + Dáng không đẹp: vai hơi xuôi, người bè, không tròn và thanh tú.
    Bảo Thoa luôn tỏ ra mình là một cô gái theo đúng khuôn mẫu Nho giáo. Nhưng đôi khi, cô có những ý nghĩ ác độc. Xét về cách sống, Bảo Thoa là một người khôn ngoan.
    Kết luận: Bảo Thoa đẹp trong mắt anh nhưng....không hề hoàn hảo. Cái này thì anh phải xem lại gu thẩm mỹ của bản thân xem sao nhé?
    - Cô Lâm Đại Ngọc: là một cô gái đẹp, một nét đẹp cổ điển và hiếm có. Anh có thấy là cô ấy rất giống các cô gái trong tranh Trung Quốc cổ như: Tiên cô, Hằng Nga...? Em tin là trong tương lai, sẽ không có ai vào vai Lâm Đại Ngọc có được nét đẹp như thế nữa.
    Bằng chứng:
    + Hình dáng: Thanh tú, nhỏ nhắn.
    + Khuôn mặt: Trái xoan, bầu bĩnh --> đẹp thanh cao.
    + Mắt sáng, mũi cao, miệng nhỏ, nụ cười cũng đẹp (tuy chưa hoàn mỹ), tiếng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo
    + Dáng đi: thướt tha, yểu điệu.
    Không những đẹp, Đại Ngọc còn là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm. Cô có tài thơ phú nhất trong hội thơ. Thơ của cô hay, sâu sắc mà thấm thía, đầy chất trữ tình. Đại Ngọc còn biết chơi đàn, biết thiên kinh vạn quyển :) Tuy nhiên, Đại Ngọc có một thể chất yếu ớt. Tâm hồn cô cũng yếu ớt. Cô luôn mẫn cảm với tương lai u ám.
    -----------
    Qua phân tích, anh thấy ai đẹp hơn nào?
    Nếu dung nhan của em được như cô Lâm Đại Ngọc thì quả là một điều đáng tự hào rồi? Thế thì tại sao em không kén 1 người vừa đôi phải lứa với mình chứ? :))
    ----------------------
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em ko có ý kiến j về vụ Đại Ngọc và Bảo Thoa ai đẹp hơn vì thực sự đó là hai mẫu người khác nhau ko nên so sánh tùy theo gu từng người họ sẽ thích ai hơn, như bác Hói thích Bảo Thoa hơn còn chị thích Đại Ngọc hơn chẳng hạn. Nhưng mà e có thắc mắc về đoạn e trích ở trên quá, theo như câu hỏi hai thì trước nó phải là một câu hỏi mang hàm ý khẳng định chứ, sao chị lại dùng chữ "nếu" ở đầu nhỉ, ý nghĩa cả đoạn sẽ khác đi nhiều lắm
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/07/2007

Chia sẻ trang này