1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Thái Bình !

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi amateur22, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Thái Bình !

    Cuộc hành trình dài 3 ngày 3 đêm ở Thái Bình city

    7 h sáng khởi hành từ HN bắt 1 con xe khách 2 thằng vai khoác ba lô thẳng tiến về Thái Bình - quê của thằng bạn mà 13 năm chưa về . Ngồi trên xe nó huyên thuyên kể về quê hương , gia đình nó , về con gái Thái Bình xinh đẹp như thế nào ... trong nó lúc này chắc đang bồi hồi lắm . Và cuối cùng sau gần 3h đồng hồ ì ạch chúng nó cũng đến Bến Xe Thái Bình .

    Thành phố TB hiện ra trước mắt với những đường phố khá đông đúc , những dãy nhà , những con đường khá là đẹp . Tuy không cổ kính như HN , không tráng lệ như Sài Gòn , sôi động như Hải Phòng , Biên Hoà nhưng có cái gì đó rất riêng , rất TB .!

    Sau 1 lúc ngã giá cuối cùng 2 thằng cũng theo chân 2 chú xe ôm thẳng tiến về nhà . Một hồi vòng vèo trên con đê , thằng bạn đang lục lọi trong cái kí ức của nó về cái nhà nó ở ngày xưa , hỏi thăm vài ba người , chúng nó được chỉ tới 1 ngôi nhà hơi cổ , được xây dựng từ những năm 80 . Trong kí ức của nó ngày xưa ngôi nhà này to và đẹp nhất vùng " nhà mái ngói 3 gian " . Một ngôi nhà bằng gỗ trước mặt là cái sân , giếng nước , một cái ao . theo mọi người kể đấy là đặc trưng của quê hương " Năm Tấn" .

    Một ông cụ khoảng ngoài 80 bước ra .Mái tóc ông đã bạc hết , làn da nhăn nheo , cái miệng móm mém , khuôn mặt đầy những đốm đồi mồi - vết tích của thời gian .

    - Các chú tìm ai - ông cụ lên tiếng !

    Thằng bạn lặng câm , nó nhìn ông oà khóc , chạy tới ôm chặt lấy ông mà nức nở :

    - Nội ơi , con đây ! Con là thằng C con bố T đây . Thằng cháu bất hiếu của ông đây ! Con về thăm nội nè !

    Tôi cũng rơm rớm nước mắt khi thấy cảnh 2 ông cháu nhận nhau , kể cũng lạ sau chừng ấy năm xa cách ông cháu được gặp lại nhau vẫn nậnh ra nhau . Đúng là : "1 giọt máu đào hơn ao nước lã ".

    2 ông cháu thằng bạn hàn huyên tâm sự , còn tôi tranh thủ ra bên ngoài khám phá một miền quê - một vùng đất mới .
    Nói là TP nhưng mà TB vẫn giữ lại được cái dáng vẻ nông nghiệp của mình . Ngoài khu trung tâm còn có vẻ sầm uất ra vẫn là những cánh đồng có bay gãy cánh , những vườn cây , ao cá . Dọc theo bờ đê những chiếc cần cẩu đang khai thác cát , than bùn ... Tôi lang thang qua 1 cây cầu hình như là cầu Bo thì fải , nghe nói đây là cây cầu mới xây còn cây cầu cũ ngày xưa bị bom đánh sập rồi , bây giờ vết tích vẫn còn .


    Buổi chiều chúng tôi được ông dẫn ra đầm để câu cá !
    Tôi rất thích thú , tôi khoái nhất là giật cá , cái cảm giác đấy nó mới khoái làm sao . Nhiều người lại thích ngồi chờ cá cắn câu , còn tôi thì chẳng thích như vậy ! Chắc là tính tôi ko kiên nhẫn được . Đây là đầm thả cá nên tôi giật lia lịa . Câu cũng được kha khá ông dẫn chúng tôi về nhà tắm rửa . Thằng C nó vui lắm , nó ríu ra ríu rít bên ông , 2 ông cháu lao vào làm cơm , còn tôi là khách nên chẳng fải làm gì . Tôi bắt đầu làm quen và bắt chuyện với những người hàng xóm . Với cái giọng đặc trưng tôi được sự chú ý của nhiều người hàng xóm , họ vui vẻ , niềm nở và có vẻ rất hiếu khách , bằng chứng là sau 1 lúc giao lưu tôi mang về nhà 1 đống hoa quả nào là ổi , nhãn , chay - quả này tôi mới được ăn , cũng ngon fết .

    Ngày đầu tiên tới TB như vậy đấy ! Tôi chìm vào giấc ngủ vì sau 1 ngày khám phá ra nhiều điều thú vị về mảnh đất và con người TB .



    ( Còn tiếp ...)
  2. quachhao

    quachhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chú này viết phóng sự cũng được đấy nhỉ... Viết nhanh nhanh anh em đọc cho đỡ nhớ quê tí nào...Nhớ tả chi tiết mấy cái khóm tre với con đường làng và bờ ao quanh nhà nhe''. Và có thêm mấy thằng bé ở làng nó vui chơi thế nào cũng hay để xem chúng nó khác mình ngày xưa thế nào..
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào bác em có fải dân TB đâu , đây là ấn tượng khi lần đầu đặt chân tới đất TB nhà bác mà .
    Sáng hôm sau ,
    Tôi thức dậy vào khoảng 4h sáng chắc do lạ nhà ko ngủ được . Tôi nằm yên lặng nghe ngóng - một âm thanh của làng quê , tiếng gà gáy sáng , tiếng lục đục từ đằng xa ... một mớ âm thanh hỗn độn mới đầu còn nhỏ nhẹ sau lớn dần . Lâu lắm rồi ,tôi mới được nghe cái âm thanh yên bình này . Thường thường ở nhà chẳng bao giờ tôi dậy được vào cái giờ này . mà đâu có thời gian mà nghe ngóng xung quanh dậy cái là hối hả đi học , đi làm . Cuộc sống con người ở thành thị luôn luôn hối hả và bận rộn như vậy đâu có những giây phút yên bình như thế này . Tôi tỉnh hẳn bước ra sân để tận hưởng cái không khí trong lành buổi sớm mai .
    Lịch hôm nay của 2 thằng kín mít , nào là thăm hỏi bên nội , bên ngoại , bà con chòm xóm , rồi những thằng bạn của nó từ cái hồi còn cởi truồng tắm mưa . Khiếp thật , xa nhau từng đấy năm mà vẫn nhớ .
    Đến nhà ai chúng tôi cũng bị giữ lại để ăn cơm . Thằng bạn thiết kế đâu được 2 con xe , mỗi thằng ngồi sau 1 đứa em họ của nó đi thăm hỏi bà con họ hàng ,ngồi sau xe tôi càng có thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Vòng vèo 1 lúc chúng tôi đứng trước quảng trường gì đấy mà có Bảo tàng với tượng đài Nguyễn Hữu Cảnh thì fải , thằng em họ nó huyên thuyên giới thiệu cho tôi nghe về quang cảnh , di tích lịch sử ... còn nhiều lắm nhưng cuối cùng tôi chẳng nắm được gì ngoài cái tên NHC. Chắc tại nó nói dài quá . chúng tôi lại tiếp tục đi qua nhà máy bia ( à hình như là bia Ong thì fải - cái này thì tôi nhớ vì bia này uống được fết , nhắc đến fải làm ly cho ngọt giọng kể tiếp ) chúng tôi rẽ vào 1 con hẻm thăm 1 người họ hàng nhà thằng bạn .
    Cứ như thế nhoằng 1 cái hết buổi chiều , chúng tôi trở về nhà , cơm nước xong xuôi tôi lại lên đường đi khám phá TB về đêm .
    7h tối tôi với thằng em họ nó lếch thếch đi bộ qua cầu Bo . Gớm cầu này đáng ra fải đặt tên là cầu tình yêu mới đúng . Nói chẳng ngoa chứ cứ khoảng 2m lại có 1 cặp họ ngồi bên nhau và ....
    xét về mức độ hay quy mô chắc fải ví cầu Bo về đêm như Công viên 23/9 , đường Trường Sơn , Cầu chui Văn Thánh trong TPHCM hay công viên Lênin , hồ 7 mẫu ở HN mất . .
    Dừng chân ở đây 1 lúc chờ thằng bạn , chúng tôi phi thằng vào khu trung tâm TP . TP về đêm nhìn cũng lung linh ra fết . Sau 1 hồi lòng vòng chúng tôi quyết định đừng chân ở 1 quán cafe nhạc sống . Theo lời mấy đứa em quán này cũng thuộc loại được ở TB . Vừa vào đến cửa tôi đã biết đây lại là 1 kiểu cafe nhạc sống giống y Vọng Quán trên HN . Sao mà tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu cafe này thế không biết , nó chẳng fải Bar mà càng chẳng fải Vũ Trường , mà cafe thì chẳng hẳn ,hình như là nó tích hợp 3 in 1 thì fải
    Chọn 1 góc hơi khuất mấy thằng em kêu 2 chai Anh đào .Đưa đẩy 1 hồi mấy thằng em nó cứ mời tôi tới tấp .
    Tửu bất khả ép , thế mà 2 chú em cứ ép tới ép lui , tôi
    đành fải chiều các em vậy
    Ép bất khả từ nên tôi cứ từ từ mà đáp lễ 2 chú em thôi .
    Cưa cẩm 1 hồi hình như 5 hay 6 chai gì đấy tôi hơi fê fê nghe tiếng nhạc cũng sôi động nhảy lên sân khấu làm vài đường Breakdance ( Vừa học 1 khoá trên Nhà Văn Hoá Thanh Niên nên áp dụng luôn ) . Nhảy 1 hồi thấy mọi người vỗ tay ầm ĩ cũng khoái định làm tiếp vài đường nữa nhưng mệt nên thôi .
    Rời quán cũng khoảng 12h đêm chúng tôi ghé vào 1 tiệm ăn khuya trên đường gì ấy chẳng nhớ nữa ! Xong xuôi chúng tôi đang định ra về thì thằng em rủ đi tiếp tăng 3 . Thằng bạn tôi nghe cái khoản xxx này là nó khoái lắm , tôi cũng đang do dự nhưng nghĩ 1 hồi cũng thấy kì nên thôi . Hẹn mấy chú em hôm khác .
    Về đến nhà tôi đặt mình lên giường là ngủ tít !
    Tạm thế đã
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bác này, có mỗi cái tượng đài to đẹp nhất thành phố mà bác lại không nhớ đúng tên. Nguyễn Đức Cảnh thì bác lại bảo là Nguyễn Hữu Cảnh.... Chán vãi.... hehe
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của em vê TB là dân cư ở đây hơi bị đông, nhưng mà cũng tương đối là vui tính đấy nhé
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chết thật nhầm nhọt !
    Cáo lỗi cáo lỗi !
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    khiếp, sao mà có đứa cháu bất hiếu thế. Giá bảo ông bà mất rồi thì đã hẳn, đây còn sống mà 13 năm không về thăm. Chán thật đấy. Từ Bắc vào Nam mà cứ như ở tận cực Bắc với cực Nam của trái đất ấy. Tớ thế tớ đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng luôn, khỏi cháu chắt gì nữa.
    (Mình thì chỉ ước ông bà ngoại còn để về quê thôi...)
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đấy là chuyện nhà thằng bạn tớ chứ có fải tớ đâu !
    Tớ chỉ là người tường thuật thôi !
    Tớ thấy TB cũng để lại trong tớ những kỉ niệm đẹp nên tớ muốn chia sẻ cùng bà con TB mà !
    Không có ý gì khác !
  9. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đã đến với Box của chúng em và có bài viết em đọc thấy hay hay và gần gũi. ( ở box TB của bọn em được cái thích cãi nhau nhưng xong rồi thì ......đấy, mấy bác "to to " chẳng thấy đâu cả.... ). Rất mong bác đóng góp thêm ....vài tranh cảm xúc nữa
    Mà TB có 2 cái cầu Bo bác ạ. Cái cầu Bo cũ ko phải là " chỉ còn dấu tích " của 1 trận bom đâu, chẳng qua là nó đang được phá đi để xây dựng lại ấy mà. Nao có dịp bác về Thái Bình lần nữa em xin tình nguyện làm " hướng dẫn viên cho bác" , cái nơi bác kể mới chỉ là khu vực " ven nội thành " ( oai thế ) , TB còn có nhiều cái hay và thú vị hơn nhiều ,
    " Sẽ đưa anh về thăm quê em nơi Tiền Hải , nghe sóng biển Đồng Châu mê mải hát bốn mùa, nghe tiếng trống năm 30 vẫn còn vang vọng đến bây giờ..................."
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thì cũng phải thiện chí không nên chê như thế nhé.Tuợng đài Nguyễn Đức Cảnh cũng đuợc chứ đẹp lắm thì cũng chưa đạt tới.Chị cho em mượn nick nhưng không để viết lung tung đâu nhé.

Chia sẻ trang này