1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng trong lần họp mặt đầu tiên

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng trong lần họp mặt đầu tiên

    Hihi... ấn tượng của tôi là lạnhđợi. Nhân đây cũng xin lỗi em Sta về chuyện đã để em đợi 10 phút. Nhưng cũng cần biểu dương tôi và em Sta đã đến trước 7:00 và phải đi trong mưa... thật lãng... nhách... tự nhiên trời lại đổ cơn mưa khi mình đi... tức quá...
    Trời mưa cũng đã làm 1 số thành viên không thể đến họp mặt theo lời hứa và 1 số thành viên phải đến trễ.
    7:30 thành viên thứ 3 xuất hiện (anh d.an1) cùng 1 khách mời bên 7X hihi nick gi quên mất tiu rùi... hình như là tungt. Sau đó địa điểm họp mặt buộc phải dời sang dãy nhà bên trái vì dãy bên phải đã dành cho khách xem trận Nhật-Nga rùi (hic... Nhật thắng Nga làm mình thua độ rùi... hic...). Cùng lúc này thì nhân vật mà em Sta mong đợi đã đến, các bác biết ai không ngandu... hehe.... đúng là ngandu đã xuất hiện... hehe... nàng Sta nhà ta đã đỏ mặt vì... sao không biết.... hehe...
    1 lúc sau thì có 1 cô bé rất nhí nhảnh xuất hiện làm ồn cả một góc quán... hỏi qua thì biết đó là em Miah... và sau đó là huongtram va 1 trẻ em trên 18 tuổi.
    Lúc này thì trời lại đổ mưa hiệp 2.... và cuối cùng thi nhân vật được mong đợi nhất cũng đã đến.... tèng ten teng.... Fairy phu.... ủa lộn thành viên từ Sing trở về họp mặt....và 5 bạn từ box 82 xem đá bóng xong qua chơi...
    Cuộc họp mặt được bắt đầu.... hihi... nói vậy thôi... giao lưu là chính.... các thành viên nói chuyện, trao đổi với nhau rất sôi nổi... nhất là Stangandu.... Các thành viên cũng đã nói lên những bức xúc, nhưng cái chưa hay và những cái cần phải bổ xung chỉnh sửa trong forum chúng ta... nhưng kết quả vẫn chưa đạt được do nhiều thành viên đã không có mặt.
    Chắc phải trong lần gặp mặt sau chúng ta mới đạt được thoả hiệp vì các chú cún cứ than đói và đòi về.
    Nhìn lại đồng hồ thì than ơi gần 10:00 rùi... hic... hic.... tiếng chuông đã được vang lên 1 anh bồi đi đến và các bác trai làm nhiệm vụ của mình... thanh toán... tôi lại phải trả nợ thua độ cho em Sta nữa chứ... hic... hic
    Mọi người đã ra về trong... cơn mưa "phùn" và chưa tìm được một cao kiến cho sự phát triển của forum... nhưng "nói chung" thì hiện do số thành viên chưa nhiều và số thành viên post bài lại càng hiếm nên việc post những bài thuần kinh tế sẽ rất khó khăn cho mọi người... do đó hiện tại thì tạm thời chúng ta không nên đòi hỏi nhiều ở các bài được post lên và mọi người đều nhất trí là tạm thời forum đã được ổn định.... hehe... 1câu an ủi cho mọi người.....
    Mọi người ra về mà không ôm hun thắn thiết gì cả và đã bỏ tôi ra về... huhu.... làm tôi và bác ngandu phải đi chung với các bác cún cho khỏi sợ ma. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng (ăn kem hay ăn cháo) thì mọi người quyết định.... ăn.... CHÁO.... hehe.... cháo ngon lắm các bác ạ.... hehe... tất nhiên là sau khi ăn xong mọi người ra về không trong luyến tiếc rùi vì khuya quá... hic... hic.... mệt quá... không biết có bỏ sót tình tiết nào không... để lát xem lại... bây giờ post lên cái đã....

    All for you
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    he he he. bác On chỉ được cái nói linh tinh. ai mà thèm đỏ mặt cơ chứ.
    ha ha... có 1 chuyện hay lắm, quan trọng lắm mà bácOn quên kể. hi hi... đó là chuyện bác On và em miah đòi chia nhau 1 X. hi hi hi ha ha ha. nhưng vì đông người quá nên không thể công khai được. biết đâu....
    còn chú ngandu thì quá tệ! dặn mọi người mang quà theo, mà cuối cùng chỉ có mình tui đem. hichic... bùn ghê!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Sao vui thế nhỉ ? Biết thế hôm qua đi quách cho rùi....
    Hôm qua 83 họp hành bị thất bại ..hic..hic ...buồn wé...

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    He he , quả thật lần họp mặt đầu tiên ấn tượng dễ sợ , tuy chỉ có mấy mống ngồi "tán phét" trong cái không khí lạnh lẽo mưa rơi ầm ầm nhưng ồn ào như là cái chợ , nhất là lúc cô em bé miah đùng đùng tót vào . Công nhận nha , em miah xinh xắn và nhiều chuyện phát sợ , làm tui "mê" chết đi được . Còn chị ST nhà ta suýt nữa bị tui cho ăn kem "ngập mặt " luôn ( tui thua cá độ mà ) nhưng chắc biết mình khó lòng mà nuốt trôi vì trước mặt đã nằm sẵn 1 ly rùi nên ST đã quay sang tui mà năn nỉ .....ỉ ôi .... , mủi lòng quá tui đành tha cho lần này , khỏi chung độ , hi hi. Phải đến khi mọi người online hơn cả tiếng đồng hồ thì fairy mới lò dò ló đầu vào , cũng may cho cô là mọi người không phạt đấy . Quả thật , fairy vượt cả sức tưởng tượng phong phú của tui , dễ thương "mê ly " nhá . Bác nào mà có ý định "bắt cóc" một cô KT về làm dâu thì ...chà chà fairy phải lên đầu danh sách đấy .
    Trời mưa tuy đã làm cho một số thành viên thất hứa nhưng mục đích chủ yếu của buổi họp mặt là giao lưu , gặp gỡ thì đã thành công mỹ mãn , bán tán thì rôm rả y như họp nội các làm cho mấy "cún" bên box 82 ( đi giao lưu ké ) sốt ruột đâm ra nhiều chuyện ( lâu lâu cái cún "có không anh" chen vào : 5 phút dành cho quảng cáo ) .
    Túm lại là vầy , VUI VE LUÔN !!! Hưóng phát triển sắp tới của box thì đầy tiềm năng vì dân KT mình đông lém , chỉ cần chịu khó đi rêu rao một tí là có khối anh vào . Cái cần là như fairy nói : hữu xạ tự nhiên hương .
    Rất mong các bạn đã đangvà sẽ là thành viên của box ĐHKT hết lòng vì sự vững mạnh của Box chúng ta nói riêng và mạng TTVN nói chung .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha... thấy chưa? tui đã nói với chú em rồi, gặp fairy là đảm bảo chú sẽ fall in... ngay mà. he he... còn k0 bít nhờ vả tui đi nữa. để người khác chớp mất là tui k0 chịu trách nhiệm đâu à nha.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,vui quá vậy,tiếc là hôm qua ko đi được.Hẹn lần sao sẽ có mặt của tui.

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Còn ấn tượng về starry thì sao hả bác one4u... khẩn cấp.... trước chiến dịch mùa hè năm 2002...
    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Thống kê:
    Người nói nhiều nhất: Miah
    Người nói ít nhất : xtungt.
    Người ít được nói nhất: d.an1
    Người được quan tâm nhất : ngandu,Starry
    Người sếu nhất : On4U
    Người gây ấn tượng nhất : Fairy ( tới trễ, đòi về sớm)
    Người ngây thơ nhất : nineteen.
    Người cho mà không được nhận : Starry.
    Người ..nhạy cảm nhất : MIah
    Người nở nụ cười thu hoạch : Chủ quán.

    PDA

  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To d.an1: đúng là người quản trị thì có khác , nói câu nào vừa đủ thôi, mà nói đâu là chính xác nấy.....bái fục......
    Nhưng mà sao kì vậy, trong những người được thống kê sao không thấy cokhonganh vậy???hichic..thui cho cokhonganh là người khùng nhất đi....cũng chịu muh..hichic
    CKA
  10. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Fairy thiệt là "đã" dữ vậy sao!!!!????? ....Tiếc quá, bữa đó trời mưa .......... không thì cô ấy đã phải chết vì tui rùi!

Chia sẻ trang này