1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng từ những người bạn...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tocgiothoibay, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng từ những người bạn...

    Ừm, vì không thể tham dự offline với cả Box được, nên tui phải lập topic này, nhằm... kiu gọi mọi người hãy nói về những ấn tượng mà mọi người có được đối với thành viên nào đó trong box, không hạn chế số lượng. Ví dụ như một giọng nói... hấp dẫn, một nụ cười... nghiêng thùng đổ nước chẳng hạn. Như vậy để tui dễ hình dung ra mọi người một cách khách quan hơn, chứ xem topic "Khắc hoạ chân dung" không tưởng tượng ra được gì hết trơn!
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Để tui nói trước:
    - Tocgiothoi bay: cao zã man, cao tàn nhẫn, nói chiện mỏi cổ!
    - Nobbig: lần đầu tiên offline với hội, gặp Nobbig, có 3 ấn tượng. Một là: tròn xoe, y như mình!. Hai là: ít nói, hầu như không nói tiếng nào, cái này cũng y như mình, không biết tại vì tính ít nói thiệt hay là tại có một mình ông ấy là con trai. Ba là: ông ấy hay cười, nói gì cũng cười, cười hiền khủng khiếp, hai mắt nhắm tít lại, nhìn y như... ông Địa.
    Còn ai nữa không ta... để từ từ.
    If one day I die... would you cry for me?
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tiến Hải nhà ta thì chắc không ai ở box mà không biết :khùng ,té giếng,thần kinh ....là những từ mà mọi người dành cho bác Hải--->kẻ nguy hiểm cần tránh xa
    Tuy nhiên nếu hiểu thì có thể chơi được,tôi nhớ 1 lần atula có nói: tuy nó hơi khùng nhưng có thể quản lí được Bó tay thật
    THeo cá nhân tôi thấy Tiến hải giống như con nít vậy đó(không phải con nít của box ta đâu mà là con nít đó) dễ dụ lắm
    Atula chắc tocgiothoibay biết :cao ,gầy ,nhìn cũng khá,giọng nói có sức sống,ham vui ,thiên hạ đệ nhị lười (nhất thì chưa đủ đâu)có uy tín,gia cảch hơi phức tạp
    Khanh cho:khánh hôm trước đi uống cafe làm hết hồn,tự dung em đang ngồi thấy ông này chạy lại Bình phải không??? sau thấy ông Hải mới biết là khanh cho
    Đẹp trai ,cận ,khá nhiều tài lẻ ,tuy hổng có cái nào chuyên cả,ít online khi nào cũng kêu bận ,tuy nhiên rủ đi chơi là Ok ngay mà
    Lac nhỏ:chó của BOX ,tuấn thì chịu khó nhận xét quá,chắc phải chờ mấy chị gái cho nhận xét
    ...........
    Nhiều quá,nói không hết đâu ,tocgiothoibay ở đâu mà không đi offline được nhỉ ,tôi đang ở Đồng Nai cũng đi được ngon lành mà
    [​IMG]
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ quên được giọng nói qua điện thoại của connit ....nghe xong ăn cơm mà cứ tưởng ăn cháo
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  5. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe giọng của connit, ăn cơm thấy như ăn chè ý !
    nói điện thoại thì phải nhắc đến bà Huyên nữa, thử nói chuyện điện thoại với bả một lần xem sao, tớ có kinh nghiệp rùi. Từ bắt đầu "alô" đến khi cúp máy "bye bye" tớ chỉ kịp nói "à""á""ô", còn lại do bả độc diễn cả! nói chuyện với bả vui lắm, nhất là không sợ bí đề tài
    còn bác LAc nhà ta hả, ai chat với bac Lac thì đều biết, không bị bác ý Phập BUZZ thì không được, dã man wé
    cái topic này hay á, cho mình ra tay kể lể
    tớ thấy mỗi thành viên đều có đặc điểm riêng hết, cái nào cũng gây ấn tượng lạ cả
    chẳng hạn như ku Tiến hải, thành viên mới nào trong box cũng bị hắn điều tra hết, mà khi có số nhà thành viên thì coi chừng, hắn đến viếng đấy. Ngộ cái là hắn đạp xe đạp, thế mà dông đi khắp nơi hổng thấy mệt. Tớ với atula từng nói đùa: cũng may hắn mới biết địa chỉ thành viên trong Nam, nếu có ai ở Hà lội chắc hắn đã xách xế điếc theo đoàn đua Cúp truyền hình ra đó mất tiêu dzồi
    thành viên mới hãy cẩn thận!!!
    atula thì... sáng nào đến nhà hắn, đá cửa (hổng phải ghõ cửa), 5 phút sau hắn ló ra, mặt bơ phờ, tóc bù xù , "đợi chút, mới ngủ dậy!!!", ngó đồng hồ: 11h, bó tay!
    Grace thì tớ mới wen, mới gặp mặt được mấy lần, ấn tượng nhất là khi bả dán miếng băng trên mặt, ặc, làm tớ nhìn hoài, dễ thương wá!
    Phuong nam thì duoc các co^ thích lám, vì hán biét náu ăn mà lại, tiếc là hắn nấu toàn món cá, trong khi tớ ghét cá, ăn mắc xương lém!
    còn nữ hiệp looking nữa chứ! hổng kể ra là thiếu sót
    hào nữ này đang dẫn đầu top những người phản ứng nhanh của hụi. Nhớ hôm đi karaoke, wildgirl bị ăn hiếp bởi... một con gián. Tớ và atula ngồi kế bên nàng, chỉ nghe tiếng "Á!" thất thanh, chưa kịp biết điều gì xảy ra thì nữ hiệp looking đã giải cứu cho wild bằng cách phi thân từ... ghế bên cạnh sang bên nì Chát chát vài phát. Khi bọn tớ nhìn lại thì đã thấy con gián bẹp dí dzồi. Thế là hai ku khanhcho và atula đành nhường danh hiệu chiến sĩ diệt dán cho looking, mất cơ hội ra tay... đập gián tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay
    một người trong top phản ứng nữa là truongthanhthao. Nhớ hôm đến chơi nhà bà Huyên, tớ tính chụp lén Thảo, hổng ngờ mới nói "Thảo ơi...", giây thứ 2 "tách" một cái, khi xem lại thì thấy thế này nè
    còn các thành viên khác, để các bác viết tiếp vậy,
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng hả? Wá xá luôn ! Ai trong box 83 cũng đều ấn tượng cả,chắc post cả ngày không hết wá .Thôi,post từ từ vậy ....
    ...Ngày đầu tiên ngồi ghế giảng đường...lớp học ngoại ngữ khoảng 40 đứa...Môt con bé ốm nhom có mái tóc vàng hoe hoe nhưng không phải vì nhuộm... một cái ba lô đen xù xù cực kì ấn tượng...một cái giọng thùng thiếc vang lên... "Năng nổ đấy nhưng trông hơi bị chảnh ...Không thèm !"... Cùng lớp, đi ra gặp, đi vào cũng gặp...chào nhau ... "Ờ, chào thì chào..."... Một tháng trôi qua...hai cái mặt lạnh tanh nhìn nhau...vẫn không nói gì... Một ngày... "Ê mày !" ... "Hả? Nó dám kêu mình là "mày" hả?Chơi luôn !"..."Mày kêu gì tao?"...Thế là... chí choé và ... có ngày hôm nay với Looking.
    ...Một ngày cuối tháng 11... nắng...nóng... đi học trễ, lò dò kiếm một chỗ ngồi còn trống cuối giảng đường...Thấy một thằng con trai là lạ ( trường toàn là girls mà nên thấy boy nào là xăm xoi kĩ lắm, lạ là biết ngay )...Nó ngồi trên mình mấy bàn, khác dãy nên tia một phát là thấy ...miệng đang gặm cái bút... mắt kiếng khá dày... mái tóc như con nít ..."Đứa nào lại đem cả em đi học thế không biết ?"... Giờ giải lao, lang thang xuống cầu thang, lên cầu thang...Thằng bé đang đi xuống... cái dáng tròn tròn...một cái ba lô to đùng ( lại ba lô )... áo bỏ thùng, cài nút kín mít, muốn ghẹt thở luôn..."Thằng bé ngoan thật! Trời nóng vậy mà nó còn "đóng bộ" được!" ... Ngang qua chỗ mình, nó cười .... "Hử? Quen nó hồi nào mà cười?"... "Em chào chị !"...Xém xỉu...quay lại thì thấy Looking đang đứng cười mím chi ...."À ! Chat muốn mòn keyboard rồi mà không nhận ra..."... thì ra là Lắc.
    ...Lần đầu tiên bị Lắc và Looking dụ đi offline, gặp duy nhất một người... "Chùi ! Cao dã man, ốm tong ( chắc ra đường phải nhét chì trong túi nếu không gió thổi bay mất ) nhưng mà giọng Hà Nội hơi bị ... được đấy"...tào lao...tào lao... "Vui tính nhỉ?"...bây giờ thành sư phụ của G rùi, thầy Atula đấy!
    ...Offline chính thức, đến đúng giờ, tự nhiên thấy hơi sợ sợ, vừa đẩy cửa bước vào Dilmah - 149 Nguyễn Du vừa tưởng tượng ra đủ thứ... Một cô nàng be bé ngồi chờ sẵn..."Đây là Wildgirl!"...."Wildgirl đây sao?" - Hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng trước đó , hì hì... tưởng Wildgirl phải... đô vật lắm, lăng xăng lắm cơ, gặp rồi mới thấy Wildgirl hiền khô à !
    ...Kế bên Wildgirl có một kẻ cứ ngồi cười hoài, thấy...răng không hà... Được giới thiệu là Hoàng Tiến Hải,...xong...vẫn thấy cười... " Hổng hiểu ! ".
    ...Í ! Một cô nàng áo đen đi vào, mặt lạnh lùng hết biết, kiếng sắp tuột đến đầu mũi..."Trông trí thức gớm!"...kéo ghế ngồi kế mình...bắt chuyện.... làm như biết nhau lâu rồi vậy, nói chuyện thoải mái ghê...Lần sau gặp, lại áo đen ... " Thích màu đen hả? " ....Mắt kiếng quay sang : "Ờ! Sao?"... Thế là...một thành viên của B&W ra đời, đó là Thảo2t.
    ...Ngồi mãi rồi cũng đến lúc phải móc túi ra trả tiền, một chú bé lại chỗ mình, chìa cái hoá đơn ra và...nhăn nhở cười... " Úi ! Cười xinh thế ! Nhìn là muốn cưng rồi!" hehehe... đó là ấn tượng đầu tiên về... bé Phương Nam.
    ...Thêm một người nữa .... " Hehe.... Nhỏ ơi ! Tao chú ý đến mày rất tiếc không phải là ở lần đầu gặp mà hôm sinh nhật Looking, cứ thấy mày cầm con dao chạy tới chạy lui, vui không chịu được ." Wow...cái giọng của nó, cái kiểu nó bảo mình uống nước, cứ như là mẹ bắt con vậy, nhưng mà nó nhiệt tình kinh khủng luôn, la hét cũng không thua ai, nó làm người ta tưởng mình với nó thân nhau từ khi chưa biết...mặc quần ! Đoán ra ai không bà con? ... Huyên - thanhthinh@ a' !
    ...Cũng hôm sinh nhật Looking, thấy một bác đen thui, í nhầm, một bác bận đồ đen thui, ngồi trong góc, thấy tội tội...chẳng nhớ mặt nữa...14/02, box ta lại ăn chơi, cầm cái di động của Lắc để tiện liên lạc với bà con, một thằng cha nào gọi lúc box đang măm măm, nghĩ là càng đông càng vui nên mình rủ tham gia... câu duy nhất mình còn nhớ : " Năn nỉ tui đi rồi tui tới !".... Chời ! Mém xỉu (ấn tượng kinh khủng khiếp luôn !shock gần chết )...một lát sau..." Úi ! Cái ông này mặt lạnh còn hơn tiền luôn!Chắc mới ướp đá !Hình như gặp rồi thì phải ? ... À ! Thì ra là cái bác đen đen hôm trước!" ( lại nhầm ) ...hì hì...Xin thưa, đó là papa Kysirong.
    ...Đối diện trà Dilmah có một gã đang ngồi chồm hổm... một cái đầu chỉa chỉa, một nước da chính hiệu ...chocolate và một hàm răng "ma de in cờ lâu dzấp " đang toe toét cười..." Khanhcho đấy !" - Lắc chỉ .... " Ừm ! Răng tốt thế thảo nào thích "phập phập" người ta ."
    ..."Í ! Mày là G hả? Bắt tay làm quen cái nào !"....Má ui ! Lần đầu gặp nó, chỉ thấy miệng nó cười hoài, khoe răng khểnh và luôn miệng " Í í... "...Cứ vài bữa không gặp là lại nhớ, lại muốn nghe mày " í í ... " đó connit ui !
    ...Hôm nay mới gặp một thành viên mới của box, Dgiabao.... ấn tượng ư? Ặc ặc...Nói nhanh, nói nhiều, su pờ nhanh, su pờ nhiều !Tưởng mình vô địch về khoản đó rồi chứ, không ngờ...49 gặp 50.
    Hic hic...còn tham vọng post nhiều nhiều nhưng mà mỏi tay wá rùi, nhưng túm lại thì box 83 là box của Ấn tượng, và ấn tượng nhất là ai cũng cực kì thân thiện và ...cười...
    Yêu box 83 wá!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế ra Box mình có 2 đặc điểm nhận dạng nè: CƯỜI (từ cười mỉm, đến toe toét rồi nhăn nhở) và LẠNH LÙNG. Hay thiệt.
    Box mình cũng có nhiều người hấp dẫn quá!
    Tiếp đi bà con.
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu ông gọi làm chi,mấy thằng bạn tui nó còn 0 thèm gõ cửa cứ thế đi thẳng vào bật máy lên chơi game hoặc xem phim,xong rùi về mà 0 thèm gọi tui dậy nữa cơ.Híc,có lần thằng ôn Thọ 0 gọi được tui dậy nó lấy nguyên bình nước đổ vào người tui mà vẫn 0 được,cuối cùng đành chịu thua ngồi chơi 1 mình.Ông được tui ra mở cửa típ đón còn mún gì nữa
    Vậy mừ bi giờ ra HN mí 8-9 h sáng là phải dậy rùiđúng là cuộc đời bất công
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bé Lắc tròn trịa theo chân thằng bạn thân học khiêu vũ với trường Ngoại Thương ( nghe nói con gái NT xinh lém nên mới te rẹt hehehe ) .... ối , sao lắm con gái thế lày , tỉ lệ 10/1 ( nữ / nam ) nhìu em dễ thương ......che.p ..... nhưng bé Lắc méc cỡ ( lạc loài mà ) đâu có dám làm quen ai , chỉ chơi với mấy đứa bạn của thằng bạn thân , mà trong đám đó có 1 cô nàng da ngâm tóc đuôi gà ..... tính tình kì lạ hehe .... làm bé Lắc để ý tới ... rùi lân la làm quen , khiêu vũ chung ( mấy lần đầu lạ nhau , lúc nhảy chung mà đôi mắt cô ấy cứ nhìn đâu đâu ấy --> bé Lắc quê ) .... rùi vào 1 đêm NVHTN tổ chức dạ vũ , có 2 đứa đi à ( trong đám chơi chung ) , thế là bé Lắc mời cô nàng đi ăn ...bò bía ở hồ con dùa ....--> quen hehehe .....vâng cô ấy là cán sự ăn chơi của box chúng ta ......cô LOOKING
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Như mọi người cũng đã post. Chúng ta thấy có một người thật sự gây rất nhiều ấn tượng (toàn ấn tượng mạnh) - không ai khác ngoài chị LOOKING. Và ... đó hoàn toàn là sự thật. Tôi rất quý Looking bởi tính cách cô ta - Chàng nào chưa có người iu thì không nên bỏ qua vật báu này á. Đi với cô ta - bạn không biết buồn là gì đâu. Hun Looking (n+1) cái.

    Thân mến

Chia sẻ trang này