1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng từ những người bạn...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tocgiothoibay, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Connit ... Connit quỷ ... Heheheh ... Nhớ hồi đó chưa vào TTVN , gặp connit ngày đầu tiên thật ấn tượng , con nhỏ sao mà dễ thương đến như vậy , mày - tao với nó thật là thoải mái ghê . Ngày lễ tình nhân ... chẹp chẹp ... Bốn người : hai nam - hai nữ ... cứ như hai "cặp" ấy nhỉ ... hì hì ... mỗi đứa được một bông hồng ... Dễ thương thật ... Hai người bạn ấy cũng dễ thương luôn ... Ai đấy nhỉ ?! ... Một buổi tối thật vui vẻ , connit nhỉ ... Nhớ mãi chiện ngày hôm ấy ... Con nhỏ cái răng khểnh , nói chiện thì cứ líu lo như chim sơn ca ấy ... Một năm sau gặp lại , hai con nhỏ tưng tưng chạy đến ôm nhau , làm pà kon ai cũng ngỡ ngàng . Bộ tụi nó wen thân nhau lắm hả . Nghe thế hai đứa chỉ biết cười hí hửng . Con nhỏ hoà đồng thật . Thích connit kiu "heo , heo " , nghe mới ngọt ngào làm sao ?! Mong connit luôn vui vẻ , hồn nhiên ...
    Looking
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bé Mai Anh không xách cái "ấn tượng ban đầu " của bé qua đây hửh ? Ừm ... công nhận nhóc dễ sương thật đó , khác xa trong hình , ở ngoài nhí nhảnh hồn nhiên hơn ... Con bé lém lỉnh thật ... Hehehe, thế sao nhóc lại nhận xét chị ít thế nhỉ ... mà bé con lại còn nói là chị Looking ít nói ... làm các anh chị trong box ai cũng "kiện" hết ...Còn nói sao Looking giả nai hay dzạ ? . Oan Thị Mậu cho chị ghê ...
    Looking
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Atula ... Nhớ atula quá ! Có ai nhớ phụ Looking không ? . Hôm đó Lắc chở Looking ra mắt pàkon. Nhìn thấy atula thoáng ngỡ ngàng vì atula có nét mặt rất quen thuộc , cứ nghĩ là gặp ở đâu rồi đó . Thứ nữa là nhìn atula cứ như anh cả trong box ấy ... Hay lắm .. Thích nhất là khi atula kể chiện hùi đó quậy như thế nào , nghe vui thật ... Lần đi Vũng Tàu càng phát hiện ra Atula thế mà có nhiều cái đáng để suy nghĩ , nhìn atula ngồi như thế , có cảm giác buồn man mác lạ ... Bất ngờ nhất là khi atula tiết lộ rằng chưa từng đi xem phim ở rạp ==> kết quả là có hai buổi đi xem phim của 3 người : Looking - grace - ATula trước khi atula "lên đường" . À , còn cái cách xưng hô nữa chứ ... "tui - bà " , cứ luôn miệng như thế ... không khác hơn . Heheh ... Looking đang tập cho atula nói tiếng "anh - em " ( "anh" ý nói là xưng "anh" thì ngượng lắm ...heheh ) => để sau này còn đi cưa cẩm ai đó nữa chứ , thế nào rồi nhỉ ... Không biết công sức mình sẽ ra sao nữa ...
    Looking
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chà, ba lần đi offline rồi, ấn tượng về mọi người ra sao ta? Để coi:
    + Looking: cá tính mạnh.
    + Borin: rất chăm lo cho thần dân 83
    + Hải:nhiệt tình
    + PNam: ít nói, nghiêm chỉnh
    + Pascal: sâu sắc
    Từ từ nhớ tiếp
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Pascal rất vui khi có những người bạn tốt thế này !
    Từ lần đầu đi Vũng Tàu cùng các bạn, từ bà Thảo , looking, Grace, Tiến Hải hám " ấy", Long ham ngủ, Atula , 007,Na, ........
    Ôi ! Ai cũng tuyệt vời !
    Khi chơi với bạn bè thì Pascal đều nghĩ không nên cầu toàn khi chơi ! Cũng như là luôn đối xử tốt với bạn bè như là điều mình mong muốn các bạn đối xử với mình tốt như vậy !
    CHÚC CÁC BẠN THI HỌC KỲ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NHÉ !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nói dzìa chúng ta hén :
    Nhân ngày Lễ Ovantien cũng là Ngày Tình Bạn của box 83 nên Looking có vài điều muốn viết về những người bạn của mình.
    Dạo này box mình bị một con sâu làm rầu nồi canh, đó chính là zopo@. Looking thích gọi là popo hơn nhiều. Nhờ vậy mà khi đi Đà Lạt mỗi lần Lac@ nhà ta cất lên âm thanh thỏ thẻ sũng đầy nước ...."p...o...đâu, p...o.... đâu, ói n....è....." là ngay lập tức không hiểu popo nhà ta phản ứng sao mà nhanh cực kỳ " c..ư...ớ...p đâu, c...ư...ớ...p đâu, một một ba n...è...". Lấy làm lạ, cái dzụ ói và 113 có liên quan gì với nhau mà như một dây chuyền công nghệ hiện đại. Bên này vừa ngâm lên là bên kia hồi lại ngay lập tức. Tội này là bắt đền anh bítku@ à nhen . Làm cả đám cứ phải cười wặn cả ruột non lẫn ruột già .
    Popo@ là một chàng trai ko lấy gì xí xọn cho lắm. Da ngâm đen của vùng cao nguyên đầy gió nắng (chỉ thua mỗi Looking) bao bọc một thân hình ....ốm yếu gầy còm. Bữa đi nhậu ngày CN tuần vừa rồi popo có đính chính là "Ốm mà hông có yếu" <= Cái này phải nhờ Mechatronics@ làm chứng thui. Hai ông tướng chơi trò xem "thằng nào mạnh hơn", và cuối cùng tuy cao to và đẹp chai hơn nhưng mechatronics@ vẫn thua .
    Không hiểu hùi nhỏ, popo có ăn mía hông mà để "hô" hết một chiếc răng. Chính nụ cười đính kèm cái răng "hô" ý mà làm một vài em trong box83 suýt chít đứng tim, không những vậy mà popo còn trưng dụng bà chị Rô-xe@ bên box 81về làm "dzợ chị". Hic..hic...sở dĩ phải dùng cái danh từ dzô dziên ý là bà chị nhớn hơn popo nhà ta một tuổi. Kệ. Ai cũng nói "ban ngày chị chị em em, tối dzìa mút cà_rem, anh em hùi nào chả bít" .
    Đó là mấy điều Looking giới thiệu sơ sơ dzìa popo cho mọi người nghía tới. Pàkon ai biết chi tiết nhiều hơn thì post lên để ngâm cứu hén. Cũng chả giấu gì anh chị em, popo hiện nay đang bán hoa, ai có nhu cầu thì liên hệ cho Looking (dẫn mối nè). Đảm bảo sẽ hài lòng vì popo biết khi nào nên uống Quích_ki, khi nào nên uống Cô_nhắc (ham nhậu lắm nên trình độ phân biệt cũng cao). À, sẵn nói luôn, sở dĩ Looking khen popo nhiều như vậy chẳng qua đó là "chồng ..." của Looking áh
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    E hèm.....đứa nào muốn hó hé gì với zopo thì xếp hàng trước mặt chị Rose đây này. Looking thì chị cho phép làm bồ nhí của zopo rùi, nếu em muốn thay đổi thì chị cho em thăng cấp lên làm vợ 2 luôn. Còn về phần búp bê hả em, có vấn đề gì với zopo nhà chị à? Còn không biết dắt chị đi uống cà phê ra mắt đi nữa. Nhanh chân thì được làm vợ 3, chậm chân mấy đứa khác nó giành hết phần bi giờ.
    Thông báo, ngày mai 14-2 Rose tạm thời ký giấy phép cho zopo làm trai tráng độc thân 1 ngày nhân dịp đi bò cạp gì gì đó. Free đấy, cô nào muốn nhân cơ hội này cua chồng tui thì tận dụng đi nhé. Sau chuyến đi bò cạp về thì giấy phép hết hiệu lực, zopo lại là của....Rose tiếp....
    Thấy chồng mình đắt giá quá...tự dưng thấy lo lo
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp Grace 1605: đổ ngay lập tức. Không hiểu sao mình kết con bé này kinh khủng, trông cái mặt nó hay hay cực. Có nói chuyện lần nào với nó đâu cơ chứ, và sau khi thích nó rồi, vẫn ít dịp chat với nó. Thế mà vẫn kết như thường. Thích cái vẻ mặt của nó ghê .
    Looking: "Con bé này có cá tính nhỉ " Chả nhớ đã thì thào với ai câu này khi trông thấy looking đầu tiên ở 36 Phan Đăng Lưu. Mạnh mẽ đấy , yếu mềm đấy, nhạy cảm đấy và cũng cứng rắn đấy. Cứ tiếp tục vậy nhé.
    Lắc: thằng bé này xinh khiếp. Tròn ủm như trái banh, hai má hồng hồng như táo ấy, trông giống thằng nhóc con sếp mình ghê. Cũng tròn ủm không kém nó. Nếu không kềm chế tối đa dám mình sẽ đét đít nó vài cái rồi, yêu yêu là....
    Bibica: thằng này nói chuyện cứ như là súng liên thanh đang nhả đạn, nói chuyện với nó lúc nào cũng "pardon" liên tục. Bó tay.
    Phương nam: Lâu lắm rồi không thấy em xuất hiện, làm cá siêu cực, chiên trứng cũng tài, bàn tay lại nhỏ nhắn và trắng nữa chứ. Điểm 10 cho tài nội trợ. Ai mà lấy được thằng này sướng phải biết.
    Nhiều quá.....từ từ post tiếp....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu , con bé này dám tự ý sửa đổi tên nick của tui kìa . Tên nick của người ta độc chiêu có chút xíu đó thui à mà nỡ lòng nào sửa lại nghe thấy muốn chết thèm..... ủa lộn , chết đứng luôn à !!!
    Nhưng nói gì thì nói, pickou@ bầu bạn cùng mạng TTVN (ngày xưa là Trí Tuệ Việt Nam, ngày nay là Trái tim Việt Nam) từ những tháng ngày đâu tiên mạng xuất hiện ở Việt Nam (khoảng 92-93). Môi trường mạng đối với pickou@ luôn có 2 mặt, 1 tốt và 1 xấu. May mắn rằng pickou@ ít học nhưng lại biết phân biệt trắng đen nên đã đi theo đúng con đường mà bản thân định ra : không hại ai, không làm người xấu (đã xấu xí rồi mà còn làm người xấu chắc bị woánh má nhìn hổng ra wóa).
    Mãi cho đến bây giờ, TTVN vẫn luôn là bạn tốt và bạn thân nhất của pickou@. Thật ra ngày đầu tiên gặp mọi người trong box 83 cũng lâu lắm lắm rồi, lúc đó gặp rất nhiều người, kể ra không hết, ai cũng có nét đặc trưng của riêng họ, ai cũng có vẻ nhát khi lần đâu ra mặt nhưng pickou@ thì khác, quen cái cảm giác đứng trước mọi người, quen cảm giác thích chọc mọi người cười nên chẳng có cơ hội "để ý" ai là đặc biệt nhất cả. Nhưng ít ra, pickou@ biết được mọi người luôn dành cho pickou@ một ấn tượng riêng mà "đa số" ai cũng góp ý : pickou@ nhí nhảnh như con cá cảnh, nhưng có đôi khi lại "ác" như con cá thác lác . Từ trước giờ, nếu pickou@ có làm ai đó buồn lòng thì cho pickou@ xin lỗi đi, pickou@ nghĩ gì nói đó cho nên có đôi khi dễ làm phật lòng người ta lắm.
    Riêng 83SG thì qua từng thời kỳ có từng bạn rất nhiệt tình, ấn tượng riêng đối với pickou@ , thí dụ như atulavuong@ - kẻ mà ai cũng biết là .....con trai , hoangtienhai@ nhiệt tình nhưng phá phách , bé looking@ lúc nào cũng nở nụ cười trên (nhìn gian lắm , bé Rubi19@ dễ vỡ thường hay post bài rất ý nghĩa về tình bạn , tình yêu, Htung@ (bên 82SG) nhưng cũng tham gia khá nhiều câu chuyện lắt léo, cũng có cậu bé vì quá mê thuốc Lắc@ mà không dám chơi đành vào mạng lấy nick là Lac@ cho bỏ ghét ..... vâng còn rất nhiều thành viên khác nhưng pickou@ không nhớ rõ nick. Hy vọng mọi người sẽ đoàn kết hơn vui vẻ hơn và mãi mãi là những người bạn tốt nhé.

    Nothing's Impossible !!!

    C ư ớ p  ... đâu,  c ư ớ p  đâu....., một ..một ... ba ....nè......
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lần đâu tiên gặp búp bê.. hèm, 1 trong những người ấn tượng. Ngó Bupbe là thấy Rock từ trên đầu rock xuống, rock từ dưới chân rock lên. Hèm, thêm 1 cô nữa có thể đến nhà mình và cùng ngồi nghe nhạc. Tui khoái nhất là cái nhẫn xương cá, mặc dù không lạ, nhưng muh lạ vì người đeo nó là Bupbe chứ không phải 1 thằng nào khác (thô bỉ quá không nhỉ?). Thêm vài sợi dây xích...Zopo@ (biết là gì rồi đấy) nữa là đủ... chẹp chẹp!
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     

Chia sẻ trang này