1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤN TƯỢNG VÀ THÀNH CÔNG .

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ẤN TƯỢNG VÀ THÀNH CÔNG .

    ẤN TƯỢNG VÀ THÀNH CÔNG
    Có thể nói là như thế , bởi những gì chúng ta đã đặt ra trước khi tham gia ĐẠI HỘI cho đến giờ phút cuối cùng chúng ta đã làm được.
    Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28 tết khi mà bữa rượu ốc cuối năm trở thành cuộc họp thân mật giữa các thành viên TNH tại HẢI PHÒNG cùng thuphuong , lch_h . Ngày hôm đó lch_h thực sự là đau khổ vì vừa lò dò về HP đã phải vác 200k đi trả nợ rồi phải biếu xén món quà to đùng ( rứt ruột) .Gặp các vị nhà mình vui quá định quên tiệt mấy cái chuyện dở hơi đau khổ và cả cái TTVN ( với cái ĐẠI HỘI chắc chắn là chẳng bao giờ tham gia được _ nghĩ thế) thì mấy bác lại hỏi:'' trên HN chẳng có trò gì để tham gia vui vui nhỉ" . Bà chị THUPHUONG nhanh mõm :" sắp có ĐH TTVN lần 2 đấy , các bác xem có tham gia không?" úi giời , máu rồi đây , được bác HUY nhà ta ( trưởng ban tài trợ_ tài trợ nhà ta 300k):'' ùh có khi mình tham gia đi " Bây giờ không phải là máu nữa , mà là quá máu.
    - Quyết định tham gia và bán bánh mỳ cai , ngày mùng 8 tết ( có nghĩa là ngày cuối cùng đăng ký gian hàng , lch_h lóc cóc cùng SanU cầm 300k của anh HUY đi đăng ký , mình đã chuối còn khối đứa chuối hơn , gian hàng của mình đăng ký thứ 6 mà cả cái ĐH có 26 gian hàng , hơn khối đứa.
    - Cái chuối của mình là thông báo họp hôm mùng 5 tết để người ta còn đi HN , thế mà có được vài cai mặt , được cái ông CUONGMA mồm nhanh nhẩu hạ hoả cho mình không thì điên như cô tiên mất, hôm đó ôm được 80k của ( lmh,thutrang88, thuphuongva duongdung) lên HN
    - Sáng mùng 8 bắt được xe ôm của thien_binh lên HN ..... sướng khỏi mất 25 tiền đi chỉ khổ ngồi ôm đồ .................ê hết cả " cốp"
    - HN ngày thứ tư2/2/2004thien_binh hẹn mình từ lúc 19h 30 vậy mà chờ mãi , hay xịt rồi đây , đang ôm điện thoại thì ............... có người cù , đích thị là ông thien_ binh :
    + alo
    + anh HƯNG đây , em đang ở nhà à?
    +vâng , sao muộn thế ạ? em chờ bác mãi
    +anh lòng vòng mãi mà chưa nhớ ra cái ổ của em nó ở góc nào , anh ra đầu làng em đi bộ ra đó nhé
    +vâng được rồi ạ!
    - Đi họp một buổi chạy một đống đường , từ thị xã CỔ NHUẾ bé nhỏ em lên tận MINH KHAI phồn hoa gặp 3 chị xinh tươi ( cuối cùng vì điều kiện kỹ thuật các chị không tham gia được )cùng 3 anh đẹp trai ( PHƯƠNG - TIỆP và anh QUANG nhưng bác QUANG đẹp trai vì sự nghiệp đã phải đi công tác lên còn lại 2 ông bác kia) có thêm em THẢO nữa ( có ảnh của em đấy hiện đang cần tìm anh nào chưa vợ chưa người yêu sinh năm 1874 , đi xem bói rồi anh nào sinh năm 74 mà yêu em THẢO sinh năm 84 là tam hợp), họp thì ít mà buôn chuyện thì nhiều nhưng mà kết quả hôm đó là thu được 300k( lch, thienbinh, PHUONG , TIỆP , QUANG và bé THẢO)
    - HN một tuần sau ngày dự thảo thien binh gọi điện cho lch_h
    + alo , HÀ à? em biết tình hình gian hàng của mình như nào chưa?
    + Hiện tại thì mới biết gian hàng của mình rộng 8-10m còn vị trí như nào thì từ phía BTC chưa có quyết định
    +uh! có gì nhắn tin cho anh nhé, thế thôi tối nay không phải họp nữa nhé
    + ok(lúc đó bố của lch đang ở trên đó lên thăm con gái rượu)
    - HN một tuần sau , nghĩa là ngày thứ 3 thien binh goi điện cho lch_h , chẳng là hôm đó lch có nhắn tin cho tất cả mọi người về sự thay đổi nguyên vật liệu của HP và quyết định thứ 4 sẽ họp
    +chị HẠNH( 1 trong 3 chị xinh tươi) đã nhắn tin cho em chưa? chúng nó không tham gia được vì thứ 7 phải về HP cưới chị gái nó
    + hừ
    + tối mai chắc chỉ có anh với thằng PHƯƠNG đến vì thằng TIỆP về HP còn thằng QUANG đi công tác ở VINH rồi
    +còn cái THẢO
    +Nó cũng bận , nhưng chắc là đến muộn , tối mai sẽ đến muộn
    +híc, được rồi mọi người cứ đến đi rồi bàn
    -THUPHUONG chat lúc 13h chiều cùng ngày từ HP,vắn tắt là như sau:
    +chị với CÔNG đã bàn là sẽ bán bánh XÌ LOONG CẤU , không bán bánh mỳ cay nữa
    + khoảng bao nhiêu
    + chị đã đặt khoảng 20kg
    + híc , bán vào lỗ mũi à? chị lấy 10kg thôi mua khoảng 300 cái bánh mỳ mình bán bánh mỳ rán,tiền vốn khoảng bao nhiêu?
    +khoảng 300k
    + có khó khăn gì không?
    +thiếu tiền thôi
    +.......................+ ok
    - HN chiều thứ 4 chát với SOSERONE
    + Bà đã nhận đươc tin của FFVIII chưa?
    + chưa? tin gì?
    + úi giời đi bốc thăm gian hàng
    + à! ùh bây giờ vào
    hết phần 1





    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. thien_binh

    thien_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Ich_post tiếp cho bà con biết! Nhớ đừng bỏ sót những chi tiết quan trọng.
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    phần 2 ( tất nhiên là tiếp theo phần 1, thỉnh thoảng làm một tý cho đỡ bí, các cu nào được lch quảng cáo trong đây chú ý trả tiền cacse , mọi ý kiến thắc mắc hỏi đáp xin tự trả lời ) sau đây :
    - HN cùng ngày hôm đó , một buổi họp được diễn ra trọng thể với 2 kg táo (giá 1kg là 6000vnđ , táo loại ngon giống h12 cực ngọt) . Từ lúc 20h35p đã có mặt của thienbinh và đến tận 10h5p cũng chỉ có mặt của mặt của thienbinh , anh thienbinh ăn kẹo caosu còn lch chơi hết 2 kg táo , bác PHƯƠNG nhà mình hôm đó phải đi rót rượu cho thầy thực tập còn em THẢO nghe loáng thoáng đang tìm hiểu một chàng 74 với một khoá cấp tốc trên đường cao tốc vào giờ ngoại khóa nên vắng mặt . Quyết định được đưa ra trongý nghĩa củ chuối hột , chán nản quá thể nhưng ngày mai vẫn phải đi bốc thăm gian hàng
    + em mượn được máy ảnh rồi , ngày mai anh em mình đi mua phim va pin luôn , rồi chụp gian hàng nhà mình lên cho cả box mình xem rồi trang trí
    + uh! sáng mai 8h30 anh đến
    +còn đi mua phim mà, 8h đi
    +thôi , 8h30 , không dậy được
    +kệ bác , được rồi , mai nhé
    -Sáng hôm sau ,ngủ mãi mới có 5h sáng , thập thò đến 6h , tò te luôn đến tận 8h 10 , chết cha , vừa cầm được cái bàn chải đánh răng thì:
    +HÀ ơi!
    +Bác chờ em một tý( hành động dơ bàn chải lên ,cười nhe nhở ..... bon chen thật)
    +Giời ơi ! thế mà bảo 8h
    Bây giờ mới nghĩ lại hôm đấy không biết mình đã rửa mặt hay chải đầu chưa
    - 2anh em vào phố PHÁO ĐẠI LÁNG ăn phở hết 10k , uống cà phê QUANG HÀ trên phố NGUYỄN TRÍ THANH mất 10k đến trụ sở của TTVN lúc 9h5p
    + Chẳng thế ai thế bác( nói với FFVIII)
    +Hen 9h30 cơ mà( cười lộ vẻ xấu trai của FFVIII)
    + ÚI giời , sớm quá , lại bon chen rồi đây
    một lúc sau có một người theo con mắt nhận xét thì cũng là thành viên BTC mà hỏi thì kiêu đến nghê người tả ra thì xấu thôi rồi , ( béo béo , mặc áo màu nâu , nói giọng HN hơi hơi giống giọng con gái lại còn lùn) đưa cho lch 2 tờ như kiểu là hợp đồng. Buôn bán dưa lê ở đấy một lúc thế rồi đưa nhau lên công viên nước HỒ TÂY ( không có lãi vì nhìn mặt ai ai cũng nhìn lại mặt mình)lúc đưa nhau đi là lúc 10h20p đến đấy là lúc 10h35p , đã thế trên đường đi cái ông dia_rồng gÌ đấy cứ thấy người ta xinh rồi nhìn , nhìn mãi mới nhận ra người quen( nói thật là chẳng biết quen ở đâu)
    -Tại công viên nước HỒ TÂY , ở đấy bon chen thật toàn thành viên của các box là box mà nhiều nhặn gì cho cam có 25 box ấy mà. Cái ông dia_rồng nói gì mà nói nhiều thế , nói mãi chẳng biết chán , nói đi rồi nói lại , vừa đi vừa nói vừa nói lại vừa đi cuối cùng cùng vẫn nói , đã thế thỉnh thoảng còn nhìn mình nói , vừa nhìn vừa nói , vừa nói vừa nhìn , cũng phải đang giới thiệu gian hàng cho các box mà . Đáng lẽ ra thì cái dân "hát we" phải nhận gian hàng " BÍ ĐỎ" ( đóng có 200k)nhưng vì con mắt nghệ thuật bị đeo thêm 2 mắt kính nữa lên đã bỏ trống BÍ ĐỎ và sau một lúc nhìn ngắm vị trí địa lý , rồi thiên thời địa lợi , thiên binh nháy nhó lch đã quyết định dành dật BÍ ĐỎ (chẳng ở tay ai cả ) về tay mình. Sau khi nhận bản hợp đồng cùng 20 thẻ gian hàng 2 anh đã đi về và bắt đầu từ băng zôn
    + lên tận chợ ĐÔNG XUÂN mới mua được 3 m vải làm băng zôn
    + Xuống tận THÁI HÀ làm băng zôn nhưng chẳng thấy ở đâu có cắt chữ cả, vào nhà hantam ( nhà này đang có xôi thị ......... chiến đã), tiếp tục đến anh PHƯƠNG TIỆP( 2 lão này ở cùng nhà nhau) lôi lão xuống đi copy lời TRẦN NGUYÊN HÃN trên mạng còn 2 anh em đi cắt chữ , may quá vừa lò dò ra khỏi ngõ thì thấy ngay cửa hàng làm biển quảng cáo ..........vô thôi
    + cơ số những việc nữa nhưng nói nhiều chán tay quá đề nghị các bác không tò mò
    - Sáng thứ 6 ngày 20/2/2004 biết chắc rằng HP chỉ có 2 người lên sự lo lắng về đội hình không nguôi ngoai được trong lòng lch nhưng biết làm sao được vì sự nghiệp tương lai các em TRẦN NGUYÊN HÃN vẫn phải tiến lên , mà máu thôi rồi vào tận siêu thị sắm đồ may quá siêu thị đó mới mở lên tất cả đều được giảm giá 20% ( những may mắn đầu tiên đã xuất hiện ), cũng hòm hòm ,việc cuối cùng là chiều nay phải đi đón các vị từ dưới HP lên ,12h trưa lên mạng , cũng buồn cái trang web nhà mình chẳng có tý ĐẠI HỘI nào nổi lên cả nhưng lại tự an ủi , không sao cả. 4h 30 như đã hẹn với anh HƯNG mượn mãi mới được con 82 biển 36 đi đón 2 vị nhà mình , chết cha dọn nhà không thì .......... vừa xong việc thì a thien binh gọi điện , thế là phóng xe đi .
    - Tại ga LONG BIÊN tư tưởng chờ đợi giải quyết hết 1 cặp bánh dày và 1 chai sữa , một cốc chanh muối tất nhiên là có cả phần của thien binh , mãi 5h hơn tàu mới về đến nơi suốt ruột chơi hết 4k tiền tin nhắn ( khi đó trong điện thoại con 16k). Cần phải nói thêm cái bọn ở bến tàu của chuối ăn dơ với nhau để bắt chẹt người ta gửi xe làm mình mất toi 2k . Tàu đến nơi ,
    + ê ê ê.......... (nhìn thấy cái mặt của lão soserone lò mặt ra khỏi cửa sổ )
    Xuống tàu với 2 thùng to tướng , bánh mỳ và xìlìncấu, một túi bánh mỳ , 2 chiếc balô , làm sao đây có mỗi 2 xe ........... từ từ đã đây là may mắn thứ 2 từ đâu xuất hiện anh bạn của thuphuong thế là tất cả kéo nhau về nhà lch( kể xong vui quá thể)
    HẾT PHẦN 2
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cả 1 tuần trc'' ĐH TTVN lần 2,tớ bấn lên vì lo việc cho box Trần Nguyên Hãn và lo việc của..bản thân mình.Nỗi lo đầu tiên dành cho..nhân sự.Trên HN ko rõ có bao nhiêu ng` tham dự,còn dưới HP,chắc chắn nhất chỉ có 2 ng`.Soserone thì ngập đầu trong thi cử(mở ngoặc là thi hết HK 1 chứ ko phải..đá lại..đóng ngoặc),rút lại 1 cục chỉ còn tớ với 1 đống việc ko tên.Lừa mãi mới nịnh nọt đc Trinh_y_kien đi cùng để khuân đồ nhưng trời ko thương kẻ..gian manh,nhầm,ko thương ng` hiền lành,thành viên này đã bị đồng chí chồng của emyeuanh..cấm cửa,ở lại HP đến sáng T7 mới đi đc.Đời éo le đến thế là cùng!
    12 giờ trưa T6(20/2),gặp thien_binh mới yên chí rằng ít ra ta cũng có ng`..đón tiếp trên HN.Hì,kì kèo mãi chàng Trưởng ban liên lạc box TNh mới đồng ý hì hục đẩy xe lên cửa ga đón.Lại còn đc thông báo sẽ vinh dự đc đón tiếp bằng xe ..cải tiến mới ..hoành tráng chứ.Ừ,cứ thử ko đón xem,ta lại chẳng ngồi chén hết 300 cái bánh mì + 10 cái bánh Xì lìn cấu cho..bõ tức ấy chứ_ tớ hí hửng nhủ thầm.
    12h30 mò về đến nhà,quáng quàng lên ăn cơm rồi gọi cho Soserone hẹn cùng đi lấy bánh
    13h15,tớ ngồi ngáp sái quai hàm chờ chàng So của chúng ta..tỉa tót.Ặc,cái đầu bù xù của nó có mấy sợi tóc mà chải chuốt vuốt ve mất những 10'' quí báu của tớ.May mắn thằng em này ko phải là con gái!Tớ gật gù nhủ thầm.
    14h30,sau hàng loạt nỗi lo lắng muộn tàu,thuphuong20 và Soserone cũng có mặt ở ga Hp cùng với 2 thùng Carton to uỵch + 2 cái túi + 2 cái balo to ko kém.Khốn khổ thay cái thân tớ,vừa thở phào trút lo đc việc nhỡ tàu thì lại đến làm cách nào khuân đc đống đồ này lên tàu.May mắn đã mỉm cười,tớ túm đc thằng bạn học cùng lớp.Tội nghiệp thằng bé,nó è cổ ra khuân đồ giúp box TNH mà mũi ko ngừng hít hà trc'' mùi bánh quyến rũ.Tớ thề là tớ nghe thấy tiếng bụng nó véo von ca hát.Niềm đau lớn nhất của vụ nhờ vả này là tớ "đc" nó trả thù bằng cách hê lên cho cả lớp tớ biết tớ..buôn chuyến HN-HP.Đến bây giờ thì Y4 ko đứa nào ko nghĩ tớ là con mẹ hàng cá chính hiệu
    17h10.Tàu dừng ở ga Long Biên.Nhìn nụ cười tươi rói của chàng Trưởng ban liên lạc thien_binh và nàng trưởng ban đối ngoại lch_h mà tớ mát cả lòng.Từ từ,vẫn còn thiếu,tớ nháo nhác điểm danh nhân sự(nhiệm vụ mờ).Thiếu,rõ là thiếu..1..2..3..4......4..3...2..1..còn 1 ng` vắng nữa Ommi00848,ommi đâu rồi?Lẽ nào thành viên này.."đảo ngũ"?Cái điện thoại trên tay tớ run lên bần bật:
    - Phương đang ở đâu thế?
    - Tôi đang ở cửa ga.Ông đang ở chỗ khỉ nào thế?
    - Tôi đang đứng trc'' cửa ga đây này.
    Ô hô ai tai,cái ga Long Biên bé tẹo mà 2 đứa cùng đứng trc'' cửa ga gọi dđ..tìm nhau???Cuối cùng thì tớ cũng tìm đc Ommi/b] với tờ báo trên tay đang ra sức vẫy làm tín hiệu cách tớ những..2m.
    Cả box TNH hùng hổ lên đường về nhà lch_h.Nhà cửa gì mà nằm trong cái ngõ đến là ..vẹo vọ.Tớ suýt hoa hết cả mắt vì tốc độ quành xe.Căn phòng bé xinh lch_h quảng cáo 20 ng` ngồi họp vẫn vô tư bừa bộn kinh khủng.Nàng trưởng ban đối ngoại nhà ta đã khoanh chân như..tú bà ngồi giữa nhà hỉ hả moi tiền của phu quân Sanu(hờ,tội nghiệp)
    Soserone sau giây phút ngất ngây...xúc cảm khi nhìn cái gác lửng nhà lch_h đã ngậm ngùi hiểu ra thân phận..nằm đất của mình.Thì rõ,tuy Sanu có hơi còi tí teo nhưng với cái mác dân Học viện Kĩ thuật quân sự thì rõ là ưu thế vượt trội hơn hẳn So.
    Tớ leo lên xe Ommi tek về ngã tư sở thăm con bé bạn thân yêu và cất đồ,trc'' khi đi ko quên vẫy tay chào mọi ng` kèm lời nhắn gửi phần..đồ ăn cho tớ....
    (Còn tiếp)
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    (Tiếp)
    18h30 rồi,lậy giời 7X vẫn còn họp ở cafe Nhân.Tớ lẩm bẩm kêu réo lão Canhcaykho ra mà..chửi.Ai đời trưởng ban thể thao 7X mà có.."mỗi" việc trả lời trận giao hữu lượt về với MUHP mãi chẳng thấy đâu.Thôi thì đành đi tìm lão vậy.Tớ thở dài cho thân phận bọt bèo của mình (can cái tội tí tởn,box nào cũng tham gia..tích cực kia,hik!)Lôi ommi đi dọc con đường Lạng Hạ,tớ trợn mắt tìm quán cafe Nhân hơi hơi quen thuộc.May quá,7X vẫn còn họp.Khiếp,công nhận tinh thần "Càng già càng đú" của 7X kinh thật,chưa lần nào tớ thấy cafe Nhân lại nhộn nhịp như hôm nay.Tớ đảo mắt,lão canhcaykho ko thấy đâu,chỉ thấy 1 lão đầu trọc đang hoa chân múa tay quát lác:
    - A,bác Phuchan.Em chào bác,bác cho em hỏi thăm anh CCK có ở đây ko ạ?
    - Cô TP20 đấy hử?-Lão Phuchan trợn mắt gầm lên - 2 cái vé cô nhờ anh mua tính thế nào đây?Cô định bỏ bom anh đấy phỏng?
    Hơ,hôm nay mát giời mà lão PC lại nóng tính lạ.Chắc mấy hôm nay lo việc ĐH cho 7X,lão phải chạy hết công suất đây.Tớ cũng gào lên to chả kém gì lão:
    - Bác ko đc đánh trống lảng nhá,lão CCK đâu rồi?Còn vé à?Bác đưa đây,em "phe" ngay,7X còn đầy ng` chưa vé nhá.
    1 nụ cười gian manh nở trên môi PC,lão nhẹ nhàng:
    - Thôi,cô đừng nóng.Thằng CCK nó chết dẫm ở chỗ nào đó với em iu của nó rồi.Cô chịu khó gọi điện cho nó vậy.Còn 2 cái vé,chả phiền cô,để anh "phe" giúp.
    Gọi à?Tớ hì hục lôi cái balo ra định móc con dđ cà khổ gọi cho CCK thì 1 giọng êm ái đến ghê ng` cất lên:
    - Gớm,tí tởn nó vừa thôi em.Thế đã có số của CCK chưa?
    Hả vcvtv,"kẻ thù" truyền kiếp của chị em box TNH.Hoá ra lão này cũng "ngửi" thấy mùi ĐH mà mò đến đây kia đấy.Tớ nghĩ đến mối thù chưa có dịp thanh toán mà nén lòng nhăn nhở cười với lão:
    - Ôi,quí hoá quá,bác vcvtv đấy à!Gớm,chết lâu lắm em mới đc gặp bác,bác chết bờ chết bụi ở cái chỗ nào mà bây giờ mới thò mẹt ra thế?_Liếc cái dđ đang ve vẩy trên tay lão_Em chưa có số của CCK(Chúa tha tội nói dối cho con) bác cho em mượn máy cái nhá.
    Lột chiếc ĐT trên tay lão,tớ hí hửng nghĩ thầm,buôn 1 chuyến cho bằng hết cái card của lão,cho lão..chết,sự trả thù..ngọt ngào..Éo le thay,sau 1 màn thông báo tình hình tài chính..bi đát,tớ hiểu ra rằng tài khoản của lão vỏn vẹn còn..9k.Thảo nào lão sốt sắng cho mượn ĐT đến thế.Tớ nghiến răng bấm số gọi cho CCK.Hừ,vcvtv,ông cứ đợi đấy,chả lẽ chị em box TNH lại ko..vặt đc ông à?Cờ bạc ăn nhau lúc tàn canh_ tớ tự an ủi mình.
    Xong việc liên lạc đá giao hữu cho MUHP,tớ hì hục leo lên xe của Ommi_đứng ngáp vặt nãy giờ_ ra về mà lòng..xốn xang.Chẹp,ng` iu cũ Notbad đã kịp chở em nào đó trong bóng tối mập mờ thì rõ là xinh!!!
    20h,tớ quay lại họp box TNH lần cuối trc'' ĐH.Tất cả đc thống nhất: 8h sáng mai có mặt tại nhà lch_h rồi khuân đồ lên Công viên nc'' Hồ Tây mà..ko có mẹt tớ.Chả là sáng 21/2 tớ phải ra ga đón MUHP lên HN.Lòng tớ vui như mở hội,là lá la..ta đc trốn việc roài..
    21/2.Tớ mở mắt ra 7h sáng.Thất kinh.Hậu quả đêm hôm qua mải Tư vấn TY cho con bé bạn đây mà.Tớ quáng quàng lên với 1 tỉ thứ việc của con gái và cả đống đồ to oạch phải nhét vào cái balo bé bằng..lỗ mũi.
    7h30.Tớ thừ ng` ra.Bỏ xừ rồi,sáng nay Ommi phải ở nhà đào móng động thổ,bi giờ tớ mới nhớ ra việc trọng đại này.Tớ ra ga bằng cách nào đây hở trời?Tớ nhăn nhó lục trí nhớ tìm danh sách ng` khả dĩ có thể giúp đỡ trong giây phút ngặt nghèo này.Cuongma_mắt tớ sáng lên.Tớ chộp lấy cái ĐT lập bập bấm số:
    -Alo_giọng ngái ngủ vang lên sau 1001 hồi chuông_P đấy à?
    - Ối giời,vâng,chả em thì còn đứa nào vào đây nữa.Bây giờ anh đi ĐH TTVN với em ko?
    - ĐH TTVN à?(Bác này chắc vẫn còn đang mơ ngủ)ĐH TTVN hôm nay à?Chết chửa,em ko nhắc thì anh quên mất đấy.Ok,đi ngay bây giờ hử?Ok,đợi anh 1 lát nhá..Ok..Ok..(Hội chứng OK mất rùi bác Cuongma ơi)
    Cái 1 lát của bác Cuongma làm tớ đợi dài cả cổ.2 anh em phi như điên trên đường(may ko gặp đèn đỏ) ra đến ga Long biên vừa vặn 8h30.Tàu về,trợn hết mắt mũi ra dò mà MUHP vẫn bóng chim tăm cá.2 anh em lủi thủi ra về với cảm giác tai dài như tai..lừa vậy.BỌn MUHP,chúng mày nhớ chị đấy!
    Đến nhà lch_h,mọi ng` đang lục tục xếp đồ để chuyển ra CVN HT.lch_h trông vô cùng mệt mỏi và thiếu ngủ.Tra hỏi mãi mới hay đêm qua nhà lch_h có..chuột.Soserone đã mất cả đêm...leo lên gác lửng đuổi chuột hộ lch_hSanu.Tớ cười toe toét,thế là âm mưu trốn việc của tớ tan nát hết.Hik,đời éo le!
    (Còn tiếp)
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    10h sáng,tớ ngồi vêu lên trc'' cổng CVN,lòng sướng âm ỉ vì 2 cuộn phim xung quỹ đc của Cuongma.Cổng CVN HT lúc này lèo tèo vài ng`,thêm vài bác ADM cùng đội ngũ soát vé mặt hầm hầm như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống từng thành viên qua cửa.Chẹp,về nhà đọc mấy bài phát biểu cảm tưởng khi qua cổng của các thành viên,tớ mới tá hoả phát hiện ra thanh_ala,ng` iu hụt của tớ làm chân..soát vé.Ực,đúng là ko duyên ko phận,gí sát mẹt rồi vẫn đek nhận đc ra nhau.Chấp nhận vậy!
    Xa xa 2 thành viên kì cựu của TTVNbox Thảo luận đi đến.LatrungAdialan trông cứ như vừa từ lò mổ thoát ra vậy.LT hùng dũng định xông thẳng qua cửa CVN,nhưng luật thì vẫn cứ là luật,ko có vé,LT bị đuổi thẳng ra ngồi buôn chuyện với..tớ.
    - Chào bác LT,lâu lắm rồi em mới nhìn thấy bác!
    - Ôi,em TP20 đấy à!Thằng NB đâu mà lại để em ngồi 1 mình thế này?
    - Chết chửa,bác chưa biết tin gì à?Đứt cái phịch lâu rôi_mắt đảo như xào rau_Mà hôm nay liệu bác Basic có đến ko ấy nhỉ?
    - Ô hay,thế bây giờ em trở thành cựu phu nhân của 7X rồi à?Anh mới có cái chuyện của em và NBChân dung và đối thoại,chưa viết xong đã bỏ nhau rồi à.Em định chuyển sang Basic hay sao mà hỏi thăm thế hử?Gớm,mình em mà làm cho 7X cứ rối hết cả lên
    - Ấy chết!Bác cứ đánh giá em cao qua_Cười bẽn lẽn_Em nào dám!Từ ngày bác làm cái topic chất vấn ADM cãi nhau ỏm tỏi trong TFG,bác lặn 1 hơi luôn.Quên,bác đã đọc "Chuyện cái đình làng Tạ tâm" chưa ạ?Nội bộ ADM cứ là rối ren hết cả
    - Cô nói nhỏ chứ,có phải anh chất vấn đâu.Cho thằng bạn mượn nick đấy..đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào..Mà này,nhân nói chuyện cái Đình,anh mới xúi dân làng bên Gia lâm ..bán Đình đấy
    Và rồi LT hăng say ngồi kể chuyện ..bán Đình.Tớ ôm bụng cười ngặt nghẽo.Bác LT vẫn phong độ như ngày nào.Xem ra tớ chỉ cần cố gắng ghi nhớ mấy cái chuyện của bác LT rồi đem đi buôn dưa lê là lãi to.Bằng chứng à?Thì đấy,ADL_ng` bị treo nick nhiều nhất TTVN với những cuộc chiến 1 mất 1 còn với quản trị box Thảo luận cứ gục gặc suốt,thỉnh thoảng lại chêm vào 1 câu đầy khoái trá.Lão CCK nhăn nhó như khỉ vì ko có vé vào cũng te tái nhập hội rồi cười ha hả quên cả nhiệm vụ dựng quán cho 7X của mình.Thêm luôn bác ATC ko biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh hóng chuyện rồi tủm tỉm,rồi cũng ko biết tự lúc nào đã lặng lẽ..đi mất sau khi bị LT và ADL chất vấn chuyện bán bớt con "chấm" COM chỉ để lại con "chấm" NET.
    11h30.HPC đã khệ nệ khênh nốt rổ bánh bèo nhờ tớ trông hộ(Hê hê..HPC mất mấy cái bánh mà vẫn cảm ơn tớ rối rít mới chết chứ!!!),LT thì cũng kì kèo mua xong cho Miu_miu 2 cái vé kèm lời nhắn gửi: Ủng hộ quỹ TTVN.(Tớ thính tai hóng đc LT lẩm bẩm sau khi cầm 2 cái vé mỏng quẹt giá 20k trên tay: - Bố khỉ,thành viên kì cựu của TTVN,ng` đã đóng góp cả nghìn bài viết..phá hoại trong khuôn khổ...xây dựng cho TTVN mà lại bị mấy thằng nhãi ranh_Lườm cái xoẹt về phía ban soát vé_nó chặn cửa tống cổ ra ngoài.Cứ đợi đấy,1 tiếng nữa ông quay lai là có cả trăm vé,bán khuyến mãi 10k/chiếc)
    Chờ đợi mãi thành viên box TNH cũng đã đến đông đủ.Cả lũ hùng dũng kéo nhau vào Đại bản doanh Trần Nguyên Hãn_Gian hàng Bí đỏ.Thất vọng lần 1,Đại bản doanh gì mà bé như ..quả bí.Đành tự an ủi : Thôi thì vị trí đẹp và hôm nay trời ko nắng.Bây giờ công việc mới bắt đầu đây.Cuongma,Thesixensis,ommi hì hục khuân về lần lượt bàn to,bàn nhỏ.TP20,lch_h,bạn của So,è cổ ra mà lau rửa.Bàn ghế gì bụi bẩn bắt két vào cứ như cả thế kỉ nay ko có ai nhòm ngó đến vậy.Mấy ông con trai hè nhau vào trang trí.Những 3 cái băng rôn to oành mà diện tích mặt tiền lại quá nhỏ,treo cái này lo hụt cái kia.Bác LT,ADL tự nguyện xông ra xắn tay Đì Dzai cho box TNH.Chết,chết,đc Mod Tư vấn TY tự tay trang trí cho thì còn gì bằng.Tớ te tái chạy đi chạy lại từ TNH sang 7X,hết mượn kìm lại đến đèn nháy,rồi dây điện,tuốc nơ vít..Cái lão Phuchan đến là keo,phải giở ngón nghề..GDGT ra lão mới chịu cho mượn.Khi quay về trc'' cửa gian hàng Bí đỏ đã đc phủ bằng 2 cái Băng rôn(che gần kín hết),cảnh tượng ADL ngồi chồm hỗm trên nóc quả bí,miệng cười méo xệch vì đói và bị Box TNH..bóc lột sức lao động,LT lui cui kiếm gạch chằng chằng buộc buộc ở dưới làm tớ cảm động quá xá!Xin cảm ơn sự nhiệt tình của 2 bác.
    LT phủi tay nói với tớ và Cuongma đang đứng chiêm ngưỡng công trình của bác ấy:
    _ Anh thấy ổn rồi đấy.Xem ra có thể mở kèm gian hàng cho box GDGT rồi
    -Chăng thêm cái đèn mờ ảo của Landai nữa_cuongma hí hửng ngắt lời_Anh với em đề cái biển : Trụ sở box GDGT,10k/lượt vào.Bác LT,bác ở ngoài tiếp thị nhá,có bác làm tiếp thị nữa thì hoành tráng phải biết đấy.
    Mắt tớ sáng lên,hơ hơ,ý tưởng cực kì..khả thi,nhưng nhìn gương mặt hầm hầm của các nhân còn lại trong BOx,tớ hiểu ra rằng,kế hoạch rất..bất khả thi.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuphương ơi tên của me là Thesixsenses mà hơi khó nhớ một tí , Lần trước tui đăng kí xin làm một chân trong Box giáo dục giới tính sao chưa thấy đưọc nhẩy?
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    bác THUPHUONG quảng cáo còn hơn cả mình
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường hai bà Lch và Thu phương vốn to mồm mà ! Xem ảnh thì biết
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    3h chiều.Box TNH đã bắt đầu bán hàng,tớ cũng đc thảnh thơi ngồi xoa chân.Cái đôi guốc cao nghệu chết tiệt tớ đang đi làm cho đôi chân tớ vừa đau vừa mỏi nhừ.Sau 1 phút suy nghĩ,tớ quyết định quẳng chúng vào 1 góc.Ôi chao,cái cảm giác đi chân đất mới sung sướng làm sao.Tớ khoác tay con bé bạn quyết định đi tham quan 1 vòng.
    Điểm dừng đầu tiên là box Ẩm thực + Lazio + 82 HN.Khiếp,3 box hợp tác có khác,hoành tráng ghê ng`.Box Lazio cử cô nàng váy trắng xinh xẻo ra làm tiếp thị khiến trái tim các chàng trai của TTVN cứ đập thình thịch khôn nguôi.Tỉ dụ như chàng Soserone nhà ta đã ko thể kìm lòng đc lon ton chạy sang đó khuân về túi củ đậu to oạch(Bọn tớ đã chén hết veo nửa túi,nửa còn lại..bán cho các bác bên MUHN với cái giá hữu nghị..bằng giá cả túi mua vào)Tớ liếc vội qua các mặt hàng: Bánh tiêu,thịt xiên nướng thơm lừng,bánh mì cay (hả,cái này là đặc sản của HP mà),cháo cay (tớ thề đây là món cháo cay..dở hơi nhất tớ đc ăn), bánh Xì lìn cấu (định..cạnh tranh với box TNH đấy phỏng),nộm,rồi cóc dầm,xoài dầm,khế dầm ,dứa dầm..Mắt tớ hoa lên nuốt nc'' bọt đánh ực.Nhìn chị Nore vung tay điều hành công việc tớ cảm phục quá xá,trông ko còn nét nào..gian manh như cái hồi chị ấy rón rén vác máy ảnh ra chụp Hoathuongthichduthu đang vô tư ngáy khò khò bên cạnh Hoacuctay sau 1 đêm đú đởn ở Đồ Sơn.Nhìn thấy thangchonglen(Foreverlove83) ì ạch lăn đến định mời chào,tớ hoảng vía dạt vội sang gian hàng của HPC.
    Gian hàng HPC rất lí tưởng: có 4 cái cọc cắm thẳng đứng,trên có miếng sắt đậy ,xung quanh lại đc quây bằng..sắt.Yên tâm,ko phải hòm xiểng gì đâu,mà nó là cửa hàng đàng hoàng,trông giống mấy cái kiot ở vườn hoa ấy..he he..Đằng sau là 1 cái hồ nc''.Tớ gục gặc chợt hiểu,thảo nào mọi ng` tranh nhau mua nc'' uống của HPC.Đúng là..thơm ngon,mát và cực bổ có khác.HPC bán bánh mì cay và bánh bèo.Bánh mì cay to bằng bánh mì pate bình thường,ấy là vì theo lời của hantam281,ng` HN thanh lịch nhất quyết ko nhận làm loại bánh mì to bằng 2 ngón tay mà chỉ làm cái loại bánh nhỏ bằng..đại bác.Đc cái pate ngon kéo lại.Mặt hàng bánh bèo cũng lắm kẻ bon chen quyết mua cho bằng đc.Đơn giản vì bánh ngon,bánh lạ,đến tớ còn mê tít nữa là.Chỉ phải cái tội HPC chém suýt..đứt cổ con nhà ng` ta,những 2,5k/cặp bánh(nàng lch_h hổn hển báo giá cho tớ sau khi bị véo suýt đứt tai vì...ăn vụng bánh của HPC)Ko những thế khách mua hàng lại còn đc khuyến mãi thêm những gương mặt..hầm hầm nữa mới kinh chứ.Tớ nhìn nongdan phát..xao xuyến khi tưởng tượng đến cảnh chàng ta vác cuốc lên mà làm đúng theo cái chữ kí của chàng: Tao cuốc mày!Giật mình ngoái lại gian hàng box TNH,2 em Thảo và lch_h cũng trưng gương mặt..đuổi khách kinh hoàng ko kém.Mà dân TTVN đến là lạ,bán như khinh ..tiền ấy thế mà cứ hùng hục lao vào mua.Đời éo le!!!
    Vi vu sang các box khác,tớ suýt ngất vì cái đống poster giăng như ..quần áo phơi trong KTX.Ấn tượng về box 83 chỉ có mỗi cái áo màu da cam với con số 83 to tướng.CAT thị trường thì toàn máy với móc,nhìn chóng hết cả mặt.FFFC gây ngất ngây với cả loạt ảnh 3D.Mà tớ thì cực khoái truyện tranh của box( hình như là)...bóng rổ.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này