1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng về người Đà Nẵng.

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi Rookie, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về người Đà Nẵng.

    Tình cảm về một địa phương có thể bắt đầu từ tình cảm với một con người. Thật sự là như thế, cho dù người đó không phải là đại diện cho cả một miền đất. Tình cảm của tôi với thành phố Đà Nẵng và cả miền đất Quảng Nam là thế.

    Bạn đừng nghĩ đó phải bắt đầu từ tình cảm với người thương. Sau này tôi cũng đã gặp và quen nhiều người con gái quê ở Quảng Nam Đà Nẵng, những cô gái hiền thảo, đằm thắm, cũng như các cô gái Việt Nam khác. Những hiểu biết đầu tiên về Đà Nẵng tôi có được là từ một ông anh người Đà Nẵng cùng trường, anh coi tôi như em trai vậy. Bây giờ tôi cứ nghe thấy gì về Đà Nẵng là lại nghĩ đến đến những ngày đầu tôi đi học ở xứ người.

    Đà Nẵng, tôi chẳng biết gì nhiều về miền đất này. Nơi đó cách nơi tôi sinh ra cả gần ngàn cây số, thời thơ ấu chỉ thỉnh thoảng tôi đọc về Đà Nẵng qua những trang sách địa lý mơ hồ. Còn trên những chuyến tàu vào nam, phong cảnh trông thấy không để lại trong thằng bé là tôi ấn tượng đặc biệt nào, chỉ nhớ được nắng gió và cát bụi trên dải đất miền trung đi qua mà thôi.

    Thế rồi "tôi xa Hà Nội năm lên 16". Người Đà Nẵng đầu tiên mà tôi quen là anh Hưng trên hai năm, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu bỡ ngỡ bên xứ người. Và rất nhanh chóng, tôi nghĩ rằng người Đà Nẵng nào cũng như anh. Bởi vì thế với tôi, người Đà Nẵng thông minh, ham học, năng động và rất chu đáo trong suy nghĩ. Anh Hưng thường xuyên kể cho tôi nghe về quê anh với một niềm tự hào. Anh kể về Ngũ Hành Sơn, kể về Bà Nà, về sự tích Mai An Tiêm, về nguồn gốc tên gọi Quảng Nam, về các món ăn (trong đó có mỳ Quảng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội thử), cả về những ngôi trường của Đà Nẵng nữa. Anh nói rằng Đà Nẵng, khác với Huế mộng mơ và hoài cổ, là một thành phố trẻ trung và năng động, dù chỉ cách nhau có một con đèo nổi tiếng. Người Đà Nẵng luôn sống và hướng tới tương lai. Tôi cũng tin như thế. Anh Hưng rất tích cực dự thi các kỳ Olimpic của trường, các loại bằng cấp treo đầy phòng, khoản này thì tôi không thể bì kịp.

    Cùng ký túc xá của tôi có đến bốn bạn người Huế, chúng tôi chơi thân với nhau và rất thích chọc nhau. Mấy bác người Huế nói rằng:
    Học trò xứ Quảng ra thi
    Thấy con gái Huế chân đi không đành.
    Ông anh Đà Nẵng cũng đáp lại:
    Học trò xứ Quảng ra thi
    Mấy cô gái Huế chân đi không đành.

    Mùa hè đầu tiên, anh Hưng rủ tôi và mấy người bạn đến trường sư phạm ngoại ngữ ở thành phố Belgorod. Ở đó tôi đã gặp các cô gái Đà Nẵng (nguyên một khoá). Con gái Đà Nẵng để lại một ấn tượng tuyệt vời với các vị khách là chúng tôi. Khỏi phải nói nhiều, vắn tắt là có đến hai bác đã ở lại trường sư phạm thêm vài tuần đầu học kỳ, và nguyên cả kỳ nghỉ đông sau đó nữa.

    Nhiều người bạn học khác của tôi cũng là người Đà Nẵng, họ cũng đều để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Và lần đầu tiên năm 99, tôi đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Có dịp đi Huế, dù không có thời gian nhưng tôi đã quyết định vượt đèo sang Đà Nẵng và Hội An một ngày. Và dẫu không gặp được bạn cũ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tưng góc phố của Đà Nẵng có nét gì thân thuộc.

    Vì thế khi trông thấy box Đà Nẵng trong TTVNOL, tôi nhớ những những kỷ niệm xưa, phải nhảy vào làm quen ngay, thậm chí thành người đầu tiên xông đất của box . Có bạn nào cùng giới thiệu những đặc điểm của miền đất Quảng Nam Đà Nẵng, của con người ở đây đi, cho mọi người cùng biết với.

    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  2. tra

    tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cảm on ban da noi ve que toi
    jh vvvb
  3. tra

    tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,cảm ơn bạn
    jh vvvb
  4. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... chứ em nói đậm đà vừa gặp mà đã say.....

    He he
  5. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rookie ơi, đọc bài của Rookie, tự nhiên mình chỉ muốn bay về Đà Nẵng thôi. Mình nhớ ĐN lắm. Vậy là Tết này là cái Tết thứ 2 mình không ở ĐN. Nhớ hồi đó, cứ đến mùng 1 Tết, cả lớp kéo nhau đến nhà cô Cúc, quậy tưng bừng, rồi lại kéo nhau đi ăn bún thịt nướng. Vui ơi là vui. Đến mùng 3, lại rủ nhau chạy xe vô Hội An chỉ để ăn bánh tráng đập và chè bắp hay chạy vô đến Tam Kỳ để đến nhà 1 người bạn... Lạnh tê người mà vẫn thích đi. Đi về không cho mẹ biết vì sợ bị la.
    Ở SG, không thể tìm được những nơi ăn ngon mà rẻ như ở ĐN, lại càng nhớ ĐN. Nhớ bánh bèo, bánh nậm, bánh gói, bún mắm, bún chả cá... Rookie à, ở ĐN có những món ăn ngon tuyệt nhé. Khi nào Rookie có dịp đến ĐN chơi, nói mình trước, mình sẽ tư vấn cho ;).
    Con người ĐN không năng động như người SG, nhung cũng rất tình cảm. Mình chợt nhớ đến những ngừơi bạn của mình, rất dễ thương, rất chân thành.
    Cảm ơn Rookie, cảm ơn những tình cảm của bạn dành cho ĐN của chúng mình.

    DO&DEN

  6. hoahoada

    hoahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không thể noi gì hơn anh ạ.đúng những kỉ niệm về vùng quê thân thiết hay với những người bạn ,nhưng người mà chúng ta yêu thương .Những kỉ niệm đó sẽ mãi không bao giờ chúng ta quên được thành phố thân yêu này phải không.Cảm ơn anh dã nhắn nhủ chúng em,những thế hệ sau của lớp đàn anh đi trước.Thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng em sẽ không bao giờ để các anh thất vọng đâu.

    THD-DT2

  7. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh Roockie ơi, anh có muốn nghe kể về Đà Nẵng nữa không? Hãy liên hệ với ATC, bác ấy vừa có ' một ngày sung sướng' ở Đà Nẵng đó.
    Hôm qua 7X Đà Nẵng mở rộng gặp mặt với sự có mặt của bác ATC nên rất vui, đáng tiếc cho nhưng ai có điều kiện mà không tham dự. Hẹn một ngày gần đây !

    'Cuội Già'
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Quả là đúng như Rockie nói, tôi cũng là 1 người như Rockie, cũng rời miền Bắc vào đây, mới biết được nhiều điều mà ngày xưa mình chỉ biết qua sách vở... Tôi không ân hận vì mình đã chọn Đà Nẵng, thay vì Hà Nội như những người khác, ở đây, tôi cũng là kẻ xa nhà, lần đầu tiên biết thế nào là mưa gió khắc nghiệt của miền Trung, bão lụt ghê gớm... Mới biết những đói khổ ( tôi đã từng ăn mỳ tôm 2 tuần liền cơ đấy.. kinh không??? Lấy đâu ra cơm SV trong lúc bão lụt bây giờ ??? ).. Qua những lúc như thế, tôi cảm nhận được cái tâm của những những người bạn của tôi (giống như "Bạn tôi" của Quang Linh vậy, chỉ khác 1 chỗ là chúng tôi thiếu "người Nam" thôi, chứ Bắc với Trung thì có rồi.. :D )..
    Người ĐN đầu tiên mà tôi quen là cô chủ nhà, người đã giúp đỡ tôi khi thấy tôi lơ ngơ tìm địa chỉ trường nơi tôi sẽ thi, rồi lại giúp đữo tôi nơi ăn chốn ở khi tôi vào học trong này ( cô ấy người gốc Vĩnh Phúc ).. Cô ấy còn khuyên tôi nên chọn nơi trọ gần trường hơn mà trọ, vì chỗ tôi ở cách trường tôi học 7 Km (cái này chắc anh ATC vào ĐN Chủ nhật biết rồi !!!).. Thế đấy, ấn tượng về người ĐN là như thế !!!
    Còn các món ăn, tôi cũng từng đi từ Quảng Ninh cho đến Cần Thơ, nhưng nói chung thứ ăn ĐN và Huế để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, đó là vì ở đây ăn rất cay, cay xè nước mắt nước mũi luôn !!! Ai đã từng ăn "cơm hến" chắc biết... Mặc dù năm cuối nhưng tôi vẫn không thể tập cho mình quen với cách ăn cay được...
    Mình cũng hy vọng là mảnh đất ĐN sẽ đón nhận những nguời con xa nhà như mình, hy vọng xin được việc ở đây ...
    :D P/S : Đ/c ATC đâu rồi ???? Nói cảm xúc về ĐN cho mọi người xem nào... "Nửa ngày sung sướng của ATC tại Đà Nẵng" như thế nào hả ???
    ******************************
    ** c R a C k I s F u n N y **
    ******************************
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Khoai-tây-chiên ơi, ATC có cả một ngày sung sướng ở Đà Nẵng chứ không phải chỉ có nữa ngày đâu !! Hay nhỉ, cái SUNG SƯỚNG này là gì đây không biết??!!!?
    TTTDC

Chia sẻ trang này