1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng với Members Box Thanh

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Rồi lại nữa, cái vụ off tại Huỳnh Thúc Kháng, người làm mình xúc động suýt rớt nước mắm chính là Trong_tuan179. Lặn lội thân cò tít từ trên Hoà Bình xuống, đặt bước chân đến HN thì trên người chỉ còn duy nhất mảnh khố quấn quanh cái thân mình bủng beo, vậy nhưng TT vẫn cố đến địa điểm đúng hẹn (dù đã bị lạc đường tùm lum) chỉ để bày tỏ cái nhiệt thành với các mems của box --> xúc động nghẹn ngào
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Ấn tượng cụ Hà đầu tiên! Rồi đến Anh KTT, mãi sau BN mới đến...
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Người gây ấn tượng cho tôi khi online chính là Chú Sâu, ối giời ơi, chú ấy có thể phọt thơ bất kỳ lúc nào. Tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn chú Sâu rất trẻ trung, vui vẻ... Và thơ chú thì rất tình... . Dạo này thấy chú ít làm thơ nhỉ?
    À, còn cái nầy nữa, chú là chú hơi đấy nhé, chú dám bỉu cháu là to mồm ở các Box khác nhá. To đâu mà to (cãi nhem nhẻm), miệng cháu bé bé xinh xinh, duyên duyên (thôi, stop lại)
    Tóm lại: Cháu rất chi là quý chú Sâu , mong rằng Tết về chú mừng tuổi cháu thật nhiều thật nhiều, càng nhiều càng tốt, mệnh giá càng cao càng tốt. Chú nhé, phải hơn xiền của Chó Đốm, Biennho, Vàng đới nhá...
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lém không gặp Ly nhể, vẫn online đều đấy hử??? Lâu lâu bận rộn ko ghé KBC được.....
    Ấn tượng mem thanh hoá là cô bé gì ngày trước "dám" mở topic công khai cưa một anh trai nào đó ấy .....
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sư tử trắng...nhắc lại vụ mất điện thoại làm chị đau khổ lắm lắm em biết không ? vẫn còn chim cú lắm , nên từ ngày đến giờ chị có thèm xuống HP đâu ...
  6. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hết Ly lại Hoà ..... Toàn tên xấu chẳng biết đâu mà nần
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @Chiep, BC, Gu: Lại lên đây khen Bill gate lắm tiền rồi . Mủi anh nổ lâu rồi, giờ không còn khả năng nổ nữa đâu.
    Hồi đầu mới vào gặp em Trang, trông khá "ngầu" nhưng viết bài hay và có sở thích cafe-nhạc trịnh, một thời gian rồi không thấy tăm hơi đâu, giờ thì "đi về nơi xa.............. Lắm".
    Tiếp đến là trận "khẩu chiến với nhóc Bờ Cờ tu". Ban đầu hắn chơi mình vì kêu mình vi-tính, sau một hai trận chiến, minh đã đảo thế sang đập lại, tội nghiệp. Bài viết thì nhiều ý tưởng, vui vẻ trẻ trung, nhưng quá đà đâm ra giờ mình ghét (ra mặt) --> ( Tội nghiệp tập 2).
    Vào Box thời gian, diính ngay quả "Hợp đồng hun nhân" với Thủ lỉnh box. Và trước khi về thực hiện hợp đồng, nhận một tin nhắn ngắn gọn, Xuống đến Nội bài, anh chết với em! Rất may lần đó, mình đã đảo giờ hạ cánh, thay vì về trực tiếp Nội bài, mình đưa chuyên cơ sang Iraq thăm Saddam lần cuối, sau đó mới trở về Nội bài sau 12:00 pm, khi an ninh đã được thắt chặt. Mình an toàn về đến nơi và đủ thời gian nhâm nhi cafe (tự fa). Lần đó thoát nạn, nên giờ mới có cơ hội ngồi typing với mọi người.
    Ăy nhưng mà bên ngoài các bài viết hài hưóc là một cô bé ............. khá hài hước, nhanh nhẹn, tháo vát và dầy dặn. (không đề cập đến khoản nhan s...ắ.....c nhớ, bà con tự oánh giá)
    Chiếp, đừng nóng em, từ từ khoai sẽ nhừ, đừng gầm gừ!
    Mỗi mêm đều để lại ấn tượng cho mình, có người còn ở lại như Gu, người mất hút như Tem, Gà-xô viết, các mem trong Sài gòn . . . để hôm nào viết tiếp.
    Mai được nghỉ lễ, không biết phải làm gì đây, hết tiền là hết ăn chơi, ngủ thôi!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 23/05/2007
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    @ kingofair : bụp bụp bụp .... pòm pòm pòm ..... bùm bùm bùm ...á ...chết ta rồi ( tiếng thất thanh của KOA )
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em biết câu, "Chết dưới tay người đẹplà một hành phúc" chưa?
    Ôi mình thật là bất hạnh .
    (Xin lỗi vì xì-pam)
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có biết là giết được một "lão " đẹp trai cũng sướng không kém không ...ấy kìa , mấy cô kia , đứng lại ...sao lại hành hung tớ giữa ban ngày thế hả ...

Chia sẻ trang này