1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Tượng !!!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Ấn Tượng !!!

    - Tôi ko rõ là mình đang đứng ở khoảng nào giữa một vùng trời rộng lớn nữa , chỉ biết từng đám mây trắng quấn quanh người ... mờ mờ ảo ảo !!!! Đó là giờ phút ngự trị đỉnh cao ( cao nhất đối với tôi ) ! Thật tuyệt vời khi khung cảnh dần hiện ra cùng với những đám mây tan biến ...... !!! Cứ như thể cả thế giới đang nằm trong tầm mắt mình vậy .... ! Cứ vậy mà nhìn .... rồi dần xuống dưới chân ...... Cao ... thật là cao ... Rồi tôi chợt nghĩ ...... Nếu ngã xuống thì sao nhỉ .... !!!! Đó là ấn tượng của tôi khi leo lên trên đỉnh yên tử vào một buổi sáng sớm

    - Đó là ấn tượng về Thiên nhiên ... còn con người.... tất nhiên tôi cũng có ấn tượng vậy ! mặc quần loe với giày cao gót , dáng người cao tóc dài qua vai , áo bó trong và một chiếc áo khoác ngoài dài quá đầu gối . Tất nhiên tôi ko bịa ra để đối phó với các quan niệm về ăn mặc "của các cụ" , thực tế tôi đã từng nhìn thấy và cảm thấy rằng .... đó là ấn tượng !


    Bất cứ ai , bất cứ người nào chắc chắn cũng có nhiều ấn tượng cho riêng mình ! Thậm chí nhiều ấn tượng có khả năng chính là quan niệm về một điều gì đó của bản thân người đưa ra ! Nó khắc sâu trong lòng mỗi chúng ta , vậy tại sao lại ko " đưa nó ra " để mọi người biết .... thậm chí ... có thể đồng cảm ! .... Biết đâu đấy !
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nếu ai đã từng về Thanh Hoá, chắc chắn đã từng được ngắm biển phải ko? Tớ nhớ mãi lần về quê trước, sáng sớm ra biển, ngắm cảnh mặt trời mọc, gió mát ơi là mát. Đứng trước biển, tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ko hiểu sao khi ấy, tâm trạng của tớ thật vui, tất cả mọi phiền muộn đều được những đợt sóng cuốn trôi đi hết. Tớ còn hấp đến nỗi nói chuyện với biển, như nói chuyện với 1 người bạn tồn tại. Có lẽ chỉ có biển mới hiểu được hết con người của tớ, chỉ có biển mới có thể lắng nghe, thấu hiểu được tâm tư và con người rất khó phán đoán như tớ. Và có lẽ chỉ đứng trước biển thì tớ mới thể hiện đúng bản chất của mình, tâm sự hết tất cả những gì chứa đựng trong con người tớ, mà điều này chưa hề có, kể cả với đứa bạn gái thân nhất. Với bản thân tớ, biển luôn có ấn tượng riêng, luôn chiếm 1 vị trí quan trọng, và cho dù thế nào đi chăng nữa, tớ mãi mãi yêu biển nhất là biển quê ngoại tớ.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ấn tượng.:Đầu đề của chiến binh cỏ dại hay lắm .........1 lúc nào đó có thời gian minh sẽ viết thật dài ,còn bây giờ hết tiền đành phải về vậy
    hoa quynh_FOVEVER
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Ấn tượng ????Tôi không biết nói thế nào ,có lẽ đây nên gọi là 1 chút băn khuan của tôi dành cho đứa em của mình
    Tết -cái tết đầu tiên tôi cảm thấy vô nghĩa .Lần đầu tiên về quê ,cảm giác thật lạ ,ngồi trên chuyến xe đông đúc ,nghẹt người .Thành ra xen lẫn hồi hộp và cảm giác nóng bức khó chịu ,chật chội
    trên chuyến xe ấy ,toàn là lính khi đã hết tết họ mới được về qquê.Tôi đã nhìn thấy cây dâu vậy mà thật ngốc khi hỏi người bên cạnh .:đó là cây gì?họ cười phá lên vì câu hỏi ngốc của tôi .Chưa hết Khi họ hỏi tôi rằng :Quê bạn ở đâu
    Tôi kêu :Không biết
    họ lại cười Quê mình mà bận không biết sao?
    Tôi cũng chỉ biết ừ mà thôi (vì mình đã về quê bao giờ dâu )
    Ngỳa hôm đó khi về nhà tôi đã gặp em .Trời rất rét ,vậy mà em tôi mặc váy ??????????? Em thật lạ ,nhưng ban đầu tôi nghĩ Em như biết bao người bình thường khác ,tôi đã cười vầ nói chuyện với em rất nhiều _em hoàn toàn tỉnh táo ,chị quen mới ko lâu nhưng đã cảm thấy rất vui .Nhưng đôi mắt em cứ nhìn tôi không chớp ............Đôi mắt như người vô hồn vậy, em nhìn tôi rất lâu như vậy ,tôi ko sowj đôi mắt ấy nhưng tôi chợt hiểu lầ em ko phải là người bình thường..............Rất buồn ,bởi vì em rất đẹp ,và rất hien ,học giỏi nữa .TÔi hỏi bố em được biết là em bị bệnh cách đây mấy năm ,,,,,,,,,,,,,,,,em phẩi ở nhà
    TToi rất buồn .........đến bây giờ trong tôi vẫn cònnhớ đôi mắt ấy
    Em gái của chị ,chị rất mong em khỏi bệnh
    Cố lên em nhé
    chị yêu quí em nhiều lắm

    hoa quynh_FOVEVER
  5. yeuemxinhgainhungcucngheo

    yeuemxinhgainhungcucngheo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời trời,mấy giờ rồi mà còn ấn mới trả tưởng hả cô em.Kì này về Thái Bình mà chống lầy
    Ho` ho`...bài như anh thế nào cung bị các Mod khác del đi đó, ông anh thân móm ạ. Dạo này ông anh hơi bị chim lợn em đó nghen, cẩn thận bị em chim lợn lại thì tàn 1 đời rai đó. Ông anh quê ở Thái Bình hay sao mà lại bảo em về Thái Bình lấy chồng? Em thích làm râu Hải Dương hơn cơ. Hi hi hi ..........Em ko dám câu bài nên đành phải viết tạm vào bài viết này của ông anh, đề nghị các Mod cho đồng chí nay` đọc bài này rồi hẵng del nhé.
    Được girlyeumautim sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/06/2003
  6. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    To Girltim@ : Nếu đã nói đến biển tại sao lại ko nhắc đến cả Vịnh Hạ Long nhỉ ! Đó chẳng phải là một vùng Vịnh tuyệt đẹp sao !Đi trên tàu và ngắm cảnh biển , Cảnh nào cũng được phản chiếu bởi ánh nắng mặt trời tạo nên một cảnh tượng huy hoàng , rực rỡ đến .... chói cả mắt !
    Ko phải nói quá ! Nhưng những vách núi , những hang động được tự nhiên bào mòn càng ngày càng tuyệt đẹp , Và tuyệt vời nhất chính là khoảng khắc khi vào trong động Thạch nhũ .. 1 cảm giác khó có thể quên ... Đó chính là khoảng khắc mà cảm nhận của 2 bàn tay đưa sang 2 phía ... trong động và ngoài động - 1 bên là nóng nực của mùa hè và 1 bên lại lạnh toát như thể mùa đông !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  7. maivutruong

    maivutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng hả ! Mình cũng có rất nhiều chuyện để lại ấn tượng , nhưng mình sẽ kể cho các bạn mot chuyện ấn tượng gần nhất nhé vì ấn tượng nhất thì mình phải giữ cho riêng mình , hơi bị ki bo đấy :
    đó là câu chuyện của một năm về trước lúc mình chuẩn bị ra trường , mình có hẹn với một cô em cùng trường đă quen qua thư từ trong ngăn bàn , cô ấy kém mình hai tuổi , tường chừng buổi gạp diễn ra tốt đẹp nhưng do chục chạc o nhà xe ma chúng tôi có chuyện với nhau , đến lúc gặp mặt thì thé nào các bác bniết rồi đấy . chuối ơi la chuối !!!!!!!!
    Nhưng nhờ đó mà anh em chúng tôi chở lên thân nhau hơn nhiều nhiều và ngày càng thân đấy các bác à !
    ( có ai làm vợ tôi không ? )
    tặng cho các bạn gái box 84 :
  8. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiếp xúc với NET lần đầu tiên là trong Việt chat ( IRC ) . Lạ lẫm và lúng túng ! Sau những lời hướng dẫn tôi tự chọn cho mình một nick để nói chuyện ... Tôi chào , bạn ấy chào ...! Cả cuộc nói chuyện đã để lại trong đầu vài chữ ! : " Bạn cũng là người đầu tiên chat với mình " ! ( Điều này tôi ko chắc chắn và tôi cũng chẳng dám thẳng thắn nghi ngờ ) . Tất nhiên bạn đó ở cách xa tôi vì vậy mới có chuyện thư từ qua lại ! Đến bây giờ tôi có thể nói ... đó là một người bạn nếu có thể ! Về sau tôi chuyển nhà , cách gửi thư chuyển vào mạng , và thư qua bưu điện ko còn ! Và rồi thêm một khoảng thời gian nữa , đó là lúc tôi ôn thi ĐH năm ngoái , ít lên mạng , nhiều bức thư chưa xem qua ! Và để đến khi tôi vào mở , thì là hàng chục bức ... lo có , bực tức có ... trách cứ có ... buồn rầu có .... Hỏi han và than thở ... Để rồi cuối cùng tóm lại một câu : "Nếu bạn ko muốn làm bạn với mình thì cũng phải cho mình biết nguyên do chứ ? " -- Lúc đó và ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng biết nói gì cả , cũng muốn viết thư để giải thích nhưng tay thì ko làm . Rồi thì cách đây 3 tháng , có một dòng tin nhắn để lại rằng : Đạt biết hôm nay là ngày gì ko ? - Đọc xong thì tôi nhớ , tôi biết đó là ngày gì - Sinh nhật của cậu mà tôi đã 1 lần chúc mừng ! Nhưng bây giờ thì tôi ko thể , tôi đã từng có lỗi , biết mình sai nhưng ko đủ khả năng phủ nhận những ý nghĩ sai lầm !
    Bây giờ tôi biết tôi đã mất đi một người bạn tốt , một người bạn chưa biết mặt nhưng tôi đã biết tính cách , phong cách ăn mặc , những tâm sự vui buồn , những cảm xúc , nỗi niềm ..... ! Để đến bây giờ thì thật nhiều ấn tượng đọng lại trong tôi ! - Một người sẽ hối hận vì đã từng đánh mất một người bạn !
    Click ---> GAMES <--- Click​

Chia sẻ trang này