1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ủi bạn gái như thế nào!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Killer_and_rose, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    An ủi bạn gái như thế nào!

    ] Chào mọi người,mình đang gặp phải một chuyện hơi khó xử 1chút,bản thân mình không biết phải xử lí như thế nào nên post lên đây hi vọng mọi người có thể góp ý cho mình. Chả là mình mới chuyển đến ở 1 khu tập thể, nhà bên cạnh có cô con gái cũng cùng độ tuổi với mình và mình cũng thấy thích thích.Nhưng vẫn chưa dám làm quen vì mình cũng vừa mới chuyển đến mà.Nhưng đùng 1 cái ,chiều nay đi học về thì thấy hàng xóm tụ tập trước cửa nhà cô ấy khá đông,chạy lên xem thì mới biết là ông bố cô ấy đòi đốt nhà vì cãi nhau với vợ.Hỏi qua thì mới biết ông ấy có tiền sử về thói bạo lực gia đình và cô ấy cũng đã chịu khổ suốt nhiều năm rồi.Nghe xong mình thấy thương cô ấy lắm và muốn an ủi cho cô ấy đỡ buồn nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả,.Trước khi đi với mẹ cô ấy có để lại số điện thoại và dặn mình trông nhà và bố hộ cô ấy.Giờ cầm số điện thoại trên tay mà chẳng biết làm thế nào cả .Mình vốn kém về khoản ăn nói mà... Theo mọi người giờ mình phải an ủi cô ấy như thế nào đây???
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nhỉ,thôi thì đành đợi cô ấy về rồi nói nhẹ nhàng vài câu an ủi thôi.
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu hãy cứ nhắn vài câu hỏi han cho có lệ đã, nếu thấy tình hình thuận lợi thì hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cách an ủi hay nhất là im lặng và chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất. Kể cho cô ấy những mẩu chuyện có tính chất giải trí. Đừng quá đi sâu vào vấn đề gia đình mà làm cho cô bạn ấy cảm thấy buồn thêm.Cái j cũng cần có thời gian mà!
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Điều ác là những người trong tình trạng như vậy luôn bị mất niềm tin vài hôn nhân và hạnh phúc gia đình, thế nên có lẽ anh bạn này nên tránh những vấn đề nhạy cảm, làm sao để không chỉ thể hiện được mà còn thực sự đồng cảm và biết sẻ chia với cô ấy, có thế ... phải không so co la??
  6. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý,quả thật là mình rất vụng về trong khoản ăn nói nhưng cũng may mọi chuyện cũng tạm ổn rồi, ngay tối hôm kia mình và cô ấy nói chuyện điện thoại suốt cả đêm,cô ấy hình như đang rất buồn nên mình cũng không hỏi nhiều đến chuyện gia đình mà chỉ nói một số chuyện hi vọng cô ấy sẽ vui lên được.Ơn trời cuối cùng thì cô ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi.Nhưng từ hôm cô ấy chuyển đi đến nay mình vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô ấy, cô ấy bảo khi nào ổn định chỗ ở sẽ mời mình đến chơi,.Theo các bạn khi gặp lại cô ấy mình nên như thế nào, quả thực là mình rất muốn làm một việc gì đó để giúp cô ấy vượt qua được giai đoạn này.Nói là yêu thì không hẳn nhưng mình hi vọng là từ đây có thể là nơi bắt đầu của một tình yêu.Không biết thế này có phải là mình đang đục nước béo cò không nhỉ .Mọi người giúp mình với nhé
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hẹn gặp ... rùi ... ôm thật chặt .... sau đó bọn tớ sẽ an ủi cậu
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Mình tin rằng khi gặp cô ấy bạn cũng sẽ có chuyện để nói thôi. Bây giờ mà bọn mình chuẩn bị " kịch bản" cho bạn, đến lúc đó bạn cũng sẽ quên thôi. Hãy làm theo những gì mà trái tim bạn mách bảo đi nào ^^!
  9. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn socola,cảm ơn cả bạn Zeroka nữa... nhiều khi không cần nói mà chỉ cần hành động thôi bạn nhỉ .Mình đã tự tin hơn nhiều rồi.Mình vote 5* cho các bạn thay lời cảm ơn vậy.. (nhưng vote mãi chả thấy các bạn lên * là sao ấy nhở )
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Mình hok cần vote đâu! Thấy bạn có chiều hướng tốt đẹp là được rùi ^^!

Chia sẻ trang này