1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn uống - Cooking - Hãy thể hiện khả năng "siêu phàm" của các vị...!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Uh!!em cũng thấy thế!!nói riết rùi củng ko biết nói gì??thui kệ bửa đó đi đại!!chắc lão nhị lão tam cũng đến hà!!uh??mà mùng 2 trên hay dưới vậy anh??
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi em mệt nhừ người, không đi đâu cả, ngay cả sms mà em cũng hông reply nổi lun. Vậy nên chưa nói với anh đc là anh nên kiu thằng cha chủ quán tỉu hổ này mau mau trốn đi. Em mà về tới CT là em đập tan tành cái quán, chém lão đó thành 3 khúc đó nhe .
    Mùng 2 tết ta, ngày âm lịch mà bé Wine.
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, có một quán kem ở đối diện nhà sách Phương Nam mới mở gần đây, ăn được lém, có 2000đ/cái thui.
  4. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chà ngày nào em wine này cũng ra "quất" 1 cây hết nè!!đang trong mùa nóng học xong ra xơi liền thì còn gì bằng phải ko nè!!
  5. phanboboai

    phanboboai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người cách làm món ăn cuối năm nè:
    1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình".
    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha". Có thể thực hiện được đó chứ ??
    Chúc các bạn thành công khi thực hiện món ăn trên.

Chia sẻ trang này