1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn uống - Cooking - Hãy thể hiện khả năng "siêu phàm" của các vị...!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bà chị này định rủ rê ku SUN hả? phạm pháp đấy, ku ấy muốn bia rượu thì phải chờ 4 năm nữa, bây giờ uống nước ngọt là đúng roài
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ặc ặc, đói bụng quá, tối như thế này thì nên ăn gì nhỉ?
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ặc ặc, đói bụng quá, tối như thế này thì nên ăn gì nhỉ?
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình có ông anh người Hưng Yên cùng đi hội nghị với mình ở Huế. Đi ăn cơm chung, có món canh hến. Ở đây người ta có thói quen cho ớt bột vào các món ăn. Ông anh tưởng là váng mỡ nên bình thản húp đánh soạt một cái. Hậu quả là canh hến từ miệng ông anh bay sang mặt của bốn người ngồi ăn chung đối diện.
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình có ông anh người Hưng Yên cùng đi hội nghị với mình ở Huế. Đi ăn cơm chung, có món canh hến. Ở đây người ta có thói quen cho ớt bột vào các món ăn. Ông anh tưởng là váng mỡ nên bình thản húp đánh soạt một cái. Hậu quả là canh hến từ miệng ông anh bay sang mặt của bốn người ngồi ăn chung đối diện.
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tôi thấy nói chung là người miền Trung và người miền Nam thường hay cho đường và gia vị cay vào các món ăn của họ, bởi vậy người Bắc khi mới vô đó sẽ thấy khó ăn.
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tôi thấy nói chung là người miền Trung và người miền Nam thường hay cho đường và gia vị cay vào các món ăn của họ, bởi vậy người Bắc khi mới vô đó sẽ thấy khó ăn.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Biết ăn cay thật có lợi, ít ra là không phải nhịn đói khi chỉ toàn món cay thôi. Hồi Cara còn nhỏ chưa biết tập ăn cay, có lần được mum và dad dẫn đi ngang Quảng Nam phải nhịn đói cả ngày vì không tìm được nơi nào không nêm ớt vào món ăn hít trơn.
    Cái lợi hơn nữa là hình như người ăn cay không sợ vợ/chồng. Hà hà, chính vì lý do này mà Cara quyết tâm trở thành cao thủ ăn ớt (hi sinh một tí:mụn viếng thăm cường độ cao thôi).
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Biết ăn cay thật có lợi, ít ra là không phải nhịn đói khi chỉ toàn món cay thôi. Hồi Cara còn nhỏ chưa biết tập ăn cay, có lần được mum và dad dẫn đi ngang Quảng Nam phải nhịn đói cả ngày vì không tìm được nơi nào không nêm ớt vào món ăn hít trơn.
    Cái lợi hơn nữa là hình như người ăn cay không sợ vợ/chồng. Hà hà, chính vì lý do này mà Cara quyết tâm trở thành cao thủ ăn ớt (hi sinh một tí:mụn viếng thăm cường độ cao thôi).
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    các bác miền trung ăn cay thì vô địch rồi, tôi nghe nói họ ướng rượu với ớt, híc, pó tay. mình cũng giáp Trung Quốc, họ ăn cay cũng khủng khiếp nhưng mới học được chút ít, chắc đủ dùng không đến nỗi phải nhịn đói

Chia sẻ trang này