1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?????????????????Ăn uống - Tặng quà ???????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ?????????????????Ăn uống - Tặng quà ???????????????????

    Tớ và Ex vừa chia tay được vài tháng. Hiện cả hai đứa đã có người mới.

    Sinh nhật tớ, cô ấy nhắn một tin chúc mừng, không tặng qùa.Trong khi có việc đã nhờ tớ, tớ cũng nhiệt tình giúp. Xong việc cô ấy hẹn tớ đi ăn nhà hàng mà cũng chẳng thấy tăm hơi.

    Tớ ko quan trọng quà cáp nhưng ở trường hợp các bạn, các bạn nghĩ nên cư xử thế nào với Ex tiếp theo? Có nên chấm dứt hoàn toàn liên lạc?

    Một chuyện nhỏ thôi, nhưng là giọt nước nước trào ly. Bởi mình rất ức chế, nửa muốn là bạn, nữa muốn xem như kẻ ko quen biết

    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 11/09/2008
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bác ko việc gì phải ức chế như thế.Mình là đàn ông con trai phải rộng lượng.Em nó vẫn còn nhắn tin chúc sn bác thì có nghĩa là vẫn xem nhau là bạn bè bình thường.
    Cho dù em nó có thất hứa với bác thì có sao đâu.Biết đâu em nó có chuyện khó nói. Nhưng dù sao bác cũng nên tỏ ra mình rộng lượng và cư xử bình thường với em nó.Làm như vậy bác thể hiện được mình có một bản lĩnh rùi đó
    nâng ly chúc mừng đi thôi
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như thế mà cũng làm tràn ly của chú thì chứng tỏ ly chú hơi bé nhỉ
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    pHAỉ THEO dõi từ đầu mới hiểu chủ topic bị phản bội đau thế nào
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vụ này quá bth , chả có gì nghiêm trọng cả .
    Ng ta có cư xử gì quá đáng với bác đâu nhỉ.
    Nếu bác cảm thấy ko chấp nhận đc thì bác cứ cắt đứt quan hệ.
    Chứ em thấy ko có gì đáng ức chế cả .
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mở rộng lòng mình ra và đừng chấp những chuyện nhỏ nhặt với phụ nữ. Nó sẽ làm bạn thêm 1 chút vào sự bao dung của mình, và hãy tìm ra 1 lí do hợp lý để làm mình ko còn thâấ bức xúc nữa.
    ví dụ như ngày xưa cô ấy cũng đãng trí như thế, và chắc là cô ấy quên thôi
    nên nghĩ 1việc theo hướng tích cực, đừng đi theo hướng tiêu cực
    có thể anh nghĩ cô ta hẹn ko đến tức là muốn đùa giỡn anh, nhưng cũng có thể 1 lí do đặc biệt cô ấy ko đến được, và lời xin lỗi cũng lãng quên. anh nhắn tin trách móc nhẹ nhàng 1 chút, ví dụ như lần sau em phải dặn anh mang theo tiền trả 3 ly nước lọc đấy nhe. nó mang 1 chút hờn dỗi, nhưng nếu thực sự cô gái ấy có lí do riêng thì 1 lời xin lỗi chắc cũng chưa phải quá muộn màng
    vui vẻ lên nào, đừng cau có nữa.
  7. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    vậy cô cứ thử bị leo cây với ăn dưa bở giống chủ topic xem có tức ko
    tuy nó ko quan trọng lắm nhg nó cũng thể hiện đc bản chất của con người đóa
    @chủ topic: bác càng nhân nhượng thì gái nó càng lấn tới,sau lần thất hứa đó thì bác đừng nên giúp nữa ,càng giúp thì bác càng thiệt thôi->người ta gọi đó là dại gái đó bác
    e cũng từng bị nhiều rồi nên muốn cảnh báo cho bác
  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải đọc Topic kinh điển của cốc( hình như đã bị xoá) về sự thất tình và sự phản bội, cư xử trơ tráo của Ex bác chủ Topic mới hiểu nỗi lòng bác chủ Topic. Mấy tháng rồi, hãy quên hẳn cô ta đi. Đừng anh em bạn bè gì với một kẻ mà bác đă yêu thương, coi như vợ, tình sâu nghĩa nặng mà phản bội mình nhơn nhơn chạy theo thằng khác ngày một ngày hai như thế.Cô ta như con tắc kề hoa ấy, bác nặng lòng làm gì. Gần như 100% mọi người đã khuyên bác kết thúc hẳn đi rồi mà, dùng rằng anh em, bạn bè nữa làm gì cho mệt, quan tâm chi đến kẻ không còn là của mình.
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/09/2008
  9. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng cô ta có ý định lợi dụng bác thì tốt nhất nên chấm dứt.Lần sau cô ta nhờ vả chuyện gì thì cứ sòng fẳng như bạn bè,bác cũng k cần vì tình xưa nghĩa cũ mà nhân nhượng.Đời k cho k ai cái gì,em cũng ghét cái kiểu lợi dụng như bác kể lắm.
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cư xử với e ý mỗi cái vàng vàng 1 nửa như bác nói ế á ná.

Chia sẻ trang này