1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ CỔ VŨ CHO ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TRÔNG TIGER CUP!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovely17, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hờ , Việt Nam muốn vô địch thì Thái Lan phải bị loại từ vòng ngoài .
    Nhưng thôi , vì cốc chè , vì Việt Nam ,vì Tổ quốc ,vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại .Việt Nam vô địch!!!!!!!

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  2. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái bọn tham ăn!!
    Hic , em đâu vì muốn các anh xổ vũ cho VBN mà khơi chuyện chè chủng ra , mà chảng qua nếu VN thắng thì em sướng quá hoá rồ nên mới khao chè mà,
    hic
    VN kiểu gì cũng vô địch , có bác nào muốn cá với em ko???
    10 cốc chè , 10 cái kem! OK???? nào ???
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tui cá luôn !!!!!!!!!!!!!!!!!!lovely17 nhớ xem trận chung kết không có vietnam và liên hệ với tui để khao chè nhá..................
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chú cotg ko có tinh thần dân tộc gì cả!
  5. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ok , nếu anh thắng , em sẽ khao anh 1 cốc chè đá < chè đá tức là vừa ăn chè vùa đấm đá>
    còn nếu em thắng , anh sẽ khao em 10 cốc chè Thập cẩm? ok!
    Bà con chứng kiến nha!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  6. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    eo ơi khiếp.................nhưng anh tự tin lắm..........các bác thông cảm cho em........em thà ăn chè đá chứ không bao giờ phản bội bản thân cả đâu.........10 cốc chè em ăn nổi không ? chắc ăn xong cũng coi như hình phạt đối với em rùi.....hịhị........các bác làm chứng hộ em cái....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em lovely em nói thế mà các bác vẫn chưa sáng tỏ à .Đời nào em ý khao chè các bác cũng như đời nào Việt Nam vô địch được giải này .Nhờ , lovely nhờ ,anh nói có đúng ko , khao chè đi.

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    10 cốc cè , ko ăn thì bỏ túi đem về nhà! ok
    trong điều khoẳn cá cược ko cấm mang chè về nhà , VN đang xcòn nghèo , chúng ta phải tiết kiệm là chính!Ko ăn hết thì bỏ túi!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hê hê iem lovely khôn nhờ :D:D ... nhưng cũng ráng mà mở to con mắt để xem vietnam .. gặp thằng indo và thằng mianma có làm ăn được gì .. không đã .. rùi mới tính đến thằng thái ...:D

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích bóng đá và cũng ko am hiểu cho lắm nhưng kì tiger nào cũng xem và ủng hộ nhiệt tình cho đội nhà. Ko biết lớp trẻ bây giờ thế nào còn đội tuyển trước kia của chúng ta cũng ko phải là yếu. Tớ nghĩ là Việt Nam chỉ thua mỗi Thái Lan thôi nhưng mà hình như hơi kị dơ với Indo thì phải. Mỗi lần gặp Indo thì thường là hoà rất chật vật hoặc là thua. Có lẽ điểm yếu của chúng ta là thể lực kém, cứ đến hiệp hai là tốc độ thi đấu giảm sút rõ rệt. Và nhược điểm thứ hai là dứt điểm ko tốt, bỏ wa rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu khắc phục được thì có lẽ Việt Nam sẽ vô địch từ lâu. Nhưng mà ko thể nói trước điều gì, trái bóng tròn mà. Tớ đã rút ra bài học sương máu khi cá độ với thằng bạn, mất toi 20 cốc sữa chua, hichichic. Việt Nam ơi cố lên!!!!!!!!!!!!
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



Chia sẻ trang này