1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn vật chất & ăn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ăn vật chất & ăn tinh thần

    "Hãy thử ngẫm nghĩ xem cách chúng ta ăn vật chất và ăn tinh thần khác nhau như thế nào?"
    Đó là câu hỏi chúng tôi nhận được trong một khoá học.
    Theo tôi hiểu, ý câu hỏi là tại sao khi ăn vật chất ( món ăn hàng ngày giúp chúng ta có năng lượng để thở và hoạt động ) con người có xu hướng chọn lọc rất kĩ càng, những gì có lợi cho sức khoẻ hay mang lại cảm giác ngon miệng mới ăn, nhưng với món ăn tinh thần thì hầu như chúng ta quên mất điều này. Một câu nói dễ dàng khiến bạn tổn thương, nếu không nó cũng ở lại trong đầu làm bạn rất khó chịu, bạn suy nghĩ và dằn vặt,.... đôi khi chúng ta có xu hướng đón nhận tất cả nguồn tin xung quanh mình, cả nhứng thứ ảnh hưởng rất xấu đến bản thân mỗi người. Tại sao vậy? Chúng ta có thiếu một hàng rào cho tinh thần không? Hãy suy ngẫm về những thiền sư, bằng cách nào họ loại bỏ được những phiền não mà cuộc sống hàng ngày mang lại? Cách nào khiến họ dưng dưng một cách sâu sắc trước hiện tượng của cuộc sống?
    Đây là câu hỏi tôi chưa trả lời được, mong các bạn đóng góp ý kiến.
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chúng ta đang thiếu 1 hàng rào cho tinh thần, đôi khi ta tiếp nhận mọi thứ (tinh thần) mà không phân biệt được trong đó có nhiều rác rưởi. Có lẽ trước tiên cần lập 1 hàng rào bằng cách thôi đọc các tin lá cải trên báo chí, trên TV, đài phát thanh. Các thể loại tin tức mà hầu như chẳng bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta (sóng thần, rắn rết, nạn đói, tổng thống Mỹ, hoa hậu thế giới,.......). Điều quan trọng là hướng tinh thần ta tới mục tiêu mà ta mong muốn, tập trung và chuyên biệt, chứ không thể phân tán tâm trí vào quá nhiều rác rưởi (tin tức lá cải,.....) được.
    Có ai đó đã nói thế này: "Người khôn cho vào đầu mình những gì anh ta cần, người dại nhét vào đầu mình mọi thứ anh ta có"
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao mình lại rất thích nhét vào đầu mọi thứ mình có
    thế mới buồn cười chứ
    chết thật
    cũng tại dạo này mù văn hoá quá , có cái jì nhetváođầu là cảm thấy may mắn lắm lắm
    ha

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 09/10/2007
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ rằng X nó làm cho ta
    tự mình làm mình thích, mà ko phải bản thân thích.
    tự mình chói buộc mình thích, mà ko phải bản thân thích.
    hơn nưa, nghĩa vụ và trách nhiệm cũng là 1 lý do đủ để ta phải tạo ra cái sự thích đó,hơạc không tạo ra đc thì ta vẫn phải làm.

    nghĩa vụ và trách nhiệm lại chính là cái từ bên ngoài, "áp đặt chế" lên ta.
    thành ra mới nói
    tự mình làm mình thích, mà ko phải bản thân thích.

    trong mỗi bản thân chúng ta, cái hình ảnh về đám đông, về người khác, tương đối lớn.
    ta ..................phải ,bị phải, bị muốn, muốn, thích......chạy theo họ, chạy cùng họ, chạy trước họ,chạy trên họ. mà đã vô hình nhận cái áp đặt chế đó.
    với suy nghĩ cuả ta về ta,Muốn và bị muốn là 2 thứ ta ko thể phân chia đc.
  5. moninready

    moninready Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    habi
  6. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Me too.
  7. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nói chung là nếu đói cái món ăn vật chất thì cũng chẳng thể kiếm được cái món ăn tinh thần, mà thường thì để có được cái món ăn vật chất thì ta fải nếm, ngửi đủ cái loại món ăn tinh thần rác rưởi...
    với nh` ng` thì đôi khi để sống thì ng` ta fải làm và chịu đựng nh` cái ng` ta 0 thick
    vì thế
    theo tôi, chẳng có cái gì là ăn vật chất với ăn tinh thần cả
    chỉ có cái mình có thể ăn và muốn ăn với cái mình 0 muốn ăn và 0 thể ăn thôi
    đôi khi cái mình có thể ăn lại là cái mình 0 muốn ăn và cái mình muốn ăn lại 0 fải là cái mình có thể ăn

Chia sẻ trang này