1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn văt hội _ Hội những người thích ăn vặt và 8 chuyện ăn vặt ^_^

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi darkbaron03, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hàng bánh Kinh Đô chuyên trị loại này, chua loét luôn. Họ bán để làm men sữa mà. Bánh ngọt ở đây ăn cũng ok. Nó nằm trên đường Cửa Nam, ngay cạnh hàng bánh mỳ ngon ngon mà mọi người nhắc đến ở trên ấy ạ Đối diện với cái trung tâm j to to í nhờ, mà hồi trc là vũ trường
  2. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bún canh gánh hàng xế đền Ngõ Gạch ý, chỉ bán buổi chiều, bạn đi qua mấy hàng ô mai Hàng đường rẽ vào phố Ngõ Gạch đi khoảng 200m bên tay phải nhé
  3. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Hàng bánh bột lọc bên Ngọc Lâm này quãng chỗ nào vậy bạn, bán buổi sáng hay chiều?
  4. araXinhXinh

    araXinhXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thanhxinhdep & Ruangoc ui, chị đi theo chỉ dẫn của 2 bạn này nè
  5. meifang83

    meifang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp ít địa chỉ nào :
    1. Miến lươn ở Chân Cầm - lươn zòn, nước đậm ngon chứ không như ở chợ Hàng Da - lươn thì bao bột nước thì toàn mì chính . Hix hix . Có miến lươn nước , lươn xào, lươn trộn - . Rổ rá cũng tàm tạm . Miến lươn nước 12k/bát . Bán vào buổi sáng, chiều bán từ 4h đến tối thì phải.
    2. Bánh đa, miến cua ở Lý Thường Kiệt - đối diện Sacombank - ngon tuyệt - nước ngọt , rau, hành khô nhiều - túm lại là chuẩn . Mỗi tội giá chát - mụ bán hàng đen đen hay tính tiền linh tinh .
    Khoảng 18k/1 bát không người lái , trà đá 2k , không nên ăn thêm giò vì rất dở (như kiểu toàn bột í ) .
    3. Ốc luộc ở Nguyễn Chí Thanh - ngon - rẻ
    4. Phở trộn - Trần Hưng Đạo ( Lý Thường Kiệt cũ) 15k/1bát ngon hơn nhiều mấy chỗ trộn kiểu chua chua ngọt ngọt như nộm.
    5. Ghẹ, ngao, sò huyết nướng vỉa hè ở Cầu Gỗ đoạn gần Nem Tai Bà Hồng ý - ghẹ sao mà ngon - chắc - ngọt - mỗi tội đắt quá. Hix.
    6. Bún lưỡi trong chợ Ngô Sĩ Liên - ngon - rẻ nhưng bẩn và bán hàng kiểu khó chịu .
    7. Miến trộn ở Lê Ngọc Hân. Bây giờ người ta cho thêm bao nhiêu thứ linh tinh vào ăn chán không chịu được . Tớ Recomment là nên gọi một bát chay + một đĩa đậu rán zòn ( không cắt ra rán đâu nhé) như vậy là chuẩn rồi .
    tạm thời như vậy đã, lúc nào nhớ ra thêm tớ sẽ post thêm
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tối nay em vừa ăn cái dừa non Malayxia xong. Đúng là hàng ở gần hàng chân gà nướng trong Nguyễn Quý đức ạ. ăn chân gà mãi mà h mới biết hàng chè này Cái dừa non ý nó giống y chang cái gọi là Rau câu trái dừa ở số 10 đoàn trần nghiệp ạ. Mỗi tội ở ĐTN thì nó ở trong quả dừa, ng ta quảng cáo là dừa bến tre, còn ở NQđức nó ở trong cốc nhựa và đc quảng cáo là dừa malayxia ăn thì em thấy như nhau
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hehe cám ơn nàng, tớ nhất định ăn thử, ko bít có jống món bánh canh ở Huế mà tớ đc ăn ko!
    Dưng mà còn món bánh xèo Hàng Bồ thì nằm đoạn nào nàng ơi?
    Được hoikon sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 10/06/2008
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bánh cay là món ruột của tớ hồi năm nhất đấy! Jờ đi làm rồi nên ko lọ mọ đi ăn ở khu đấy nhiều đc chứ trc tớ ăn suốt!
    Nhưng mà ăn cái bánh đấy sốt ruột nàng nhỉ? Chờ mòn mỏi mới đc 1 đĩa, ăn loáng cái là hết rồi, bánh j mà bé tí, hic hic
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hùi trước cũng hay lang thang hàng này lắm, ăn từ hồi còn bé xíu nhưng lớn lên hok thấy nó ngon nữa nên thui ko ăn
  10. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hihihi tớ qua đấy ăn toàn nếu đi 2 người thì gọi luôn 5 đĩa , chứ đang ăn mà " lợn dừng" thì chán lắm. Được cái ngay nhà, nhưng đợt này đi làm rồi thì về qua đấy mua toàn hết mà trưa thì bác ý vẫn chưa bán. Toàn tranh thủ thứ 7 và CN ra ăn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này