1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn văt hội _ Hội những người thích ăn vặt và 8 chuyện ăn vặt ^_^

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi darkbaron03, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    No no no phá lấu nó là 1 thứ hầm bà lằng gồm lòng mề ruột gan của bò nhưng ngon lắm
    Hồi trước tớ cũng tìm mãi, cuối cùng cũng thấy 1 hàng ở đoạn Đặng Văn Ngữ, cái đoạn bán cháo mà có nhắc ở mấy trang trước ý Chả biết tả đường kiểu gì, nó ở ngay cạnh hàng cháo -- 10k/ suất ... giờ tăng lên bao nhiêu thì chịu
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, đặng Văn ngữ ah bạn ơi, mà có biết chính xác nó đoạn nào ko?tớ mù tịt khu này, vì chi đi qua, chứ chưa bao giờ ăn uống khu này. Món " phá lấu" này nếu ai thích thì ăn cực ngon, còn ko thi nhìn vào cũng phat khiếp
  3. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng vừa ăn chè ở hàng này. Mình ở gần quán chè nổi tiếng thế mà ko biết. Mãi mới ăn. Thấy cũng bình thường mà. Được mỗi cái là chè nó ko bị ngấy như hàng khác. Chả biết gọi dừa non là món gì nên ăn chè bưởi
    Chè bưởi ở cái chỗ Tôn Thất Tùng ngon hơn, gần mấy quán lưu niệm ấy. Mà lại rẻ hơn nữa (4k/ 1cốc)
    Ngày xưa khi còn đi học hay ra Tạ Quang Bửu ăn chè với bánh xèo miền Nam ngon lắm. mà cũng rẻ nữa. Với lại có một quán ở trong ngõ đường Nguyễn An Ninh gọi là quán bà già ăn ngon lắm. bà ấy bán ốc luộc, trứng cút lộn, chân gà luộc, chè đỗ đen, chè sắn, tiết luộc ... ngon lắm. Hic mình đi ăn ốc mãi thấy ăn ốc ở hàng bà ấy là ngon nhất. Cơ mà bà ấy chỉ bán từ 4h chiều đến 9h tối thôi. Chẹp thèm thèm
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Hic, tự nhiên thèm chân gà luộc cả tiết ở Hàng cá. Chân gà bé, luộc mềm, tiết với ngải cứu cũng ngon... đặc biệt ở đấy có món khoai lang rán, rán kiểu gì mà ngon fát điên Đối diện bên kia đường có gánh bán miến, bánh đa cua trộn, cũng ngon điên lên thèm quá thèm quá.
    .
    .
    Còn ốc luộc thì tớ đặc biệt khoái hàng ốc ở chỗ Thái Hà, đoạn giao nhau với Trung Liệt ý ... ôi zời ơi, ốc ở đấy rẻ, sạch, ngon... xoài + khế dầm cũng ngon... đi với con bạn, 2 con lúc nào cũng fải chén 4,5 bát ốc mới đứng dậy được ăn siêu tởm
    // Còn rau câu dừa, tớ chưa ăn ở đoạn Vincom, nhưng ăn trên hàng Cót thấy ngon lắm thạch trong quả dừa, khi chén thì đổ thêm nước dừa vào
    // Còn hàng fá lấu thì các ấy cứ đi vào Đặng Văn Ngữ, đến ngõ thứ 2 bên tay fải thì rẽ , xong đi thẳng, nhìn sang bên tay fải sẽ thấy có 1 loạt quán hàng ăn, thấy quán nào treo biển bán fá lẩu thì nhảy vào mà chén ... nó đối diện với tường của trường mẫu giáo gì gì ý, và đối diện thẳng với xe bán cháo luôn khó tả chính xác quá
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    nàng đi qua chỗ Chân gà mạn, gần trường Mẫu giáo Việt Triều hỏi ng ta chỉ cho
    Hình như là rẽ vào ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch thì phải, cơ mà đi nhanh lên, quán này đang có nguy cơ đóng cửa do chủ cửa hàng chuyển hướng làm ăn
    À mà thạch dừa rau câu ở đó ngon lắm
  6. blackcat_1502

    blackcat_1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhớ địa chỉ chính xác không , nghe bạn tả thèm quá cơ ý
    [​IMG]
    Pm mình với nhé
  7. qhuong228

    qhuong228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phá lấu mình nhớ là đi vào từ trên đường Phạm Ngọc Thạch thì nhanh hơn, nó là một dãy quán ở phía trong ngõ, đằng sau cái hàng chân gà nướng " Chân gà mạn" ấy, bạn rẽ vào ngõ đấy, hoặc cái ngõ trước ngõ đấy sẽ thấy cả một dãy hàng phá lấu. Trước đây, mình hay ăn ở cái hàng sạch sẽ to đẹp nhất tên là quán Người Hồng Kông hay sao ấy, có điều hoà, trong đấy có cái nước uống như la sâm bổ lượng ấy, là lạ thôi.
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    đúng roài
    ăn phá lấu ko có gì đặc sắc lắm đâu , cái nước của nó như kiểu nước sữa, ngầy ngậy bùi bùi thơm thơm, nhưng mà thêm cái vị mằn mặn của thịt, hay đại khái là cái gì đó giống thịt ( tớ ko rõ lắm vì hỏi người ta có trả lời đâu ), nói chung ăn nó lạ lạ thôi , ko phải là món ngon
    cái hàng này k bán mang về , ko hiểu là sợ mất công thức nấu hay là một chiêu để kéo khách tới quán
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic cái nước sâm bổ lượng này tớ sợ fát khiếp! Hồi vào SG uống thấy kì cục tnào í!
    Cả nhà có bít bún mọc buổi tối có hàng nào ngon ko? Chỉ cho tớ với!
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Bún mọc tầm tối chị qua Bạch Mai xem, cái ngõ khỉ gì ý nhờ dạo này đầu óc cứ lú lẫn, hình như là ngõ 307 hay 309 Bạch Mai thì fải, ngay đầu ngõ, tối là đông nghịt... ở đấy nổi tiếng là bún bung, nhưng em thấy bún mọc chén cũng nuột miệng lắm
    // Còn hàng chân gà + tiết ngải cứu thì các ấy cứ đi thẳng đường Hàng Ngang hàng Đào nhớ ... đến tầm Hàng Đường, nhìn sang bên tay trái, thấy fố Hàng cá thì rẽ ... cứ đi thẳng tầm mấy chục mét , nhìn sang bên tay fải là thấy, nó đông lắm Đoạn đấy giao với fố thuốc Bắc thì fải ... chân gà ngon, được ngồi chọn Ở đấy có bún măng + mọc cũng ngon cực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này