1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn văt hội _ Hội những người thích ăn vặt và 8 chuyện ăn vặt ^_^

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi darkbaron03, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Vui thế nhờ,cho em bám càng với
    [/quote]
    Ok em, chị update thêm em vào trang 24 nhé! Em PM cho chị SĐT nhé!
  2. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, 2 chỗ này cụ thể là đoạn nào thế ?
    mình đi đi lại lại ở 2 cái phố này suốt thôi mà sao ko để ý nhỉ ?
    bổ sung nữa là có 1 hàng bán bánh rán cũng cả mặn cả ngọt ở khu Giảng Võ, nó bán trong ngõ, đối diện trg mầm non gì gì ý ở đằng sau KS 11 tầng, chỗ sau phía "Ối Giời ơi" mí cả "oh my god" ấy. Hùi xưa học cấp 2 mí cấp 3 măm ở chỗ ý suốt, chỉ bán buổi chiều mà giá lại cực kì hợp nhí 500đ/c vì toàn cho hội trẻ con học mẫu giáo măm mà Lâu lâu rùi ko rẽ vào đó ko bít là cái hàng này giá cả và chất lượng ntn rùi
    @pucca: bà măm bánh rán nhìu xế, ngon nhưng mà béo ngậy nữa đó
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    1 - Chỗ đội cấn ntn nhé, bạn đi qua KS La Thành là đến khu Thanh Tra Chính Phủ , thì nhìn sang bên kia đường là thấy ngay cái ngõ nhỏ, bà bán bánh rán, bánh gối ngồi ngay đầu ngõ , dễ nhìn thôi, bà này chỉ bán chiều thì phải . Cái ngõ này đâm thông lên phía KS Khăn quàng đỏ trên Hoàng Hoa thám được.
    2 - Chố bánh rán HHT thì ntn, bạn qua Viện Lao 1 đoạn độ 100m nhé, bên tay trái có mấy hàng đồ gỗ linh tinh, chỗ có cái vỉa rộng rộng, thấy ngay 1 hàng bánh rán cũng bán chiều thì phải.
    Nói chung để tôi check lại rồi cho số cụ thể, ..... mấy đồ bánh rán, bánh gối này trc là sở trường, 1lúc ăn hết hơn 100 cái quẩy hoặc 20 cái bánh gối, giờ ..... sợ , nên ăn vài cái cho đỡ thèm thôi
  4. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    có ai biết chỗ nào ở Hà Nội bán bánh rán mật nhân đỗ dừa ko ạ
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    có một hàng bán bánh rán mật để ngõ đe tô hoàng , đi vào phố Bạch Mai, nó nằm ngày ngõ đầu tiên, đi sâu vào 1 đoạn bên phía tay trái có 1 bà già bán, bánh bà ý ngon, bán rất nhanh, mà lưu ý bà già đấy gọi là tanh tưỏi( ko phải láo lếu gì cả), vì thực chất bà bán hàng rất ghê gớm, muốn mua nhiều cũng ko được, coi chừng còn bị mắng. Chúc bạn tìm được món ngon của bạn
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Mọi người ơi cho em hỏi có hàng quẩy nóng bánh gối nào ngon ko ạ?
    Hồi trước đi ăn mỗi một lần với bạn nên quên xừ mất.
    Đang xem xét xem có đi được cùng mọi người chủ nhật này ko? Có đông không ạ? có mấy anh zai đi rồi?
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chưa có jai nào trừ bác Kaza
    Quẩy nóng cũg có trog ctrình nhé!
    Bánh gối thì tớ ko bít!
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ôi, lạy chúa . Cái hàng bánh gối này ăn cũng được, cơ mà chỗ ngồi ngay cạnh cái rãnh cống . Có lần bọn em ăn ở đây, thằng bạn đang ăn thì nghe "rốp" 1 cái, nó nhả ra được hạt sạn to bằng cái đầu đũa =)) .
  9. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    quẩy nóng và bánh gối thì nhiều lắm, nhớ ko hết nổi, chiều có mấy hàng quẩy :
    1-trên đường phó đức chính, gần quán rượu Sít ,
    2- ở hàng bông , gần XO, đoạn giữa Quán sứ - Phủ Doãn
    3 - Lò đúc, chỗ ngõ cạnh 2 hàng sữa chua, nem chua đông đông , mà đâm thẳng từ Trần Xuân Soạn sang
    4 - chắc ai cũng biết ở Cầu gỗ ........
    Hồi xưa nổi tiếng là Phan bội châu, giờ chỉ còn là ký ức
    ------
    Bánh gối thì cũng nhiều: LQSư, Hàng giấy , Đội Cấn, Chợ thành công, chợ Hôm ....., nhưng kết nhất và hơi tiếc là hàng chị Hiền ở chợ Hoè Nhai, hôm nọ thèm quá, qua mua, thì chị bảo hè rồi nên ko bán nữa, chuyên chè các loại thôi, bà này làm ăn được
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Up nào! Cả nhà mai đúng hẹn nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này