1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn vụng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 04/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tình cờ em phát hiện ox nhà em chat ngã giá với 1 call girl trên mạng, hẹn hò địa điểm khách sạn này nọ, em sau này mới phát hiện ra chuyện này. Gặn hỏi, làm cho ra lẽ thì ox cứ thề sống thề chết chỉ chat cho vui chứ ko có làm ji hết. Em ức lắm. Giờ có cách nào làm rõ ra không mọi người chỉ em với ????
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ox của bạn vẫn còn rất yêu bạn nên buộc phải nói dối để bạn tha thứ
    Cái này không cần kiểm chứng thêm vì với những gì bạn thu thập được thì chuyện cũng rõ như ban ngày rồi
    Nếu
    _Chấp nhận cuộc sống vợ chồng sau này hạnh phúc với chàng này (mặc dù chồng đi ăn vụng ở ngoài nhưng giữ kín và về vẫn vui vẻ với vợ con, vẫn quan tâm và chăm sóc đến gia đình) thì tiếp tục
    _Nếu không thể chấp nhận được như trên thì nên cắt đứt hẳn
    Chúc bạn quyết định đúng :-"
  3. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tớ đoán bạn này chưa kết hôn đâu. bạn thử lần theo nội dung chat, và hỏi thử call girl kia xem. Cẩn thận sự thật có thể làm đau bạn đó.
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là chat cho vui, sau này là yêu cho vui, cưới cho vui, đẻ 2-3 đứa cho vui, rồi kiếm vài em xinh xinh làm bồ nhí cho vui cửa vui nhà.
    Vả lại,
    có con mèo nào tự nhận mình ăn vụng không ?
    Chia tay đi em ạ.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng. Đó là cái quan trọng nhất lúc này, để anh ta k chối phăng như trên.
    Khi nào đủ chứng cứ luận tội thì bạn là người chủ động, nhưng muốn dứt là nên dứt, lập trường quan điểm rõ ràng, k nghe vài lời hối lỗi nhăng cuội => mềm ũn ra đấy rồi tha với thứ làm zai nó lờn mặt, ắt sẽ có lần sau, cái nòi hay đi kiếm của lạ nó là vậy. Đàn ông mà [:P]
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chat cho vui thôi e, làm gì mà căng lên thế. Muốn tình vỗ cánh bay àh

    KHÀ KHÀ KHÀ
    >:)>:)>:)
  7. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhưng gọi cho call girl đó, lỡ cô đó ko nhớ thì sao????
    Em đang tính lại khách sạn tra tên ng thuê phòng mà ko bik ngta có cho mình biết không?? Ai có kinh nghiệm vụ này chỉ em với
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Tìm để làm gì thế - đã người yêu thì cứ yêu, cháo hành cháo tỏi nó rồi lại chia tay ngồi khóc tu tu. Gạ đi test Hiv rồi về nói chuyện rõ với nhau, bà không chơi cái kiểu phập phù, có bà dzồi thì ông đứng đắn tí đi. Đừng có mèo mã gà đồng ăn bánh trả tiền, ... Nếu để biết lần nữa thì đang é é sẽ cắt chym.

    Đấy... Giữ được tình yêu mới quan trọng nha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tìm để làm gì thế - đã người yêu thì cứ yêu, cháo hành cháo tỏi nó rồi lại chia tay ngồi khóc tu tu. Gạ đi test Hiv rồi về nói chuyện rõ với nhau, bà không chơi cái kiểu phập phù, có bà dzồi thì ông đứng đắn tí đi. Đừng có mèo mã gà đồng ăn bánh trả tiền, ... Nếu để biết lần nữa thì đang é é sẽ cắt chym.

    Đấy... Giữ được tình yêu mới quan trọng nha
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Giờ a thử ptích 1 vài trường hợp và e suy nghĩ thêm nhé:

    1/Giả sử e tìm đc cái hotel đấy đi. Ừ thì thằng ox của e nó có lỡ đặt phòng ở đấy đi. E biết đc, cáu lắm đi, thế là suy nghĩ mãi cuối cùng e vặn nó. Mà a cam đoan là jọng e khi đấy cũng " hơi bị chát":

    -đấy nhé, còn chối nữa k, nhìn kỹ đi. A còn bảo là chỉ chat cho vui nữa k (xoè 1 cái list danh sách thuê + đặt phòng mà k biết e làm tnào để có đc từ thằng bồi)
    -- Ừ thì sao, đã sao nào, thế muốn làm sao thì nói ra đi!

    -----> ừ thì k hợp, rồi thì thế lọ thế chai, rồi e khóc lóc tỉ tê, mà nó = thằng ox của e thì nó cũng đang nẫu ruột lên vì bị dò hỏi mấy cái " nhạy cảm " đấy lâu rồi, và nó cũng OK luôn nếu như em muốn dãn ra hay muốn nó phải làm thế nào. Vì đa phần a thấy ít có thằng nào nó "chịu nổi nhiệt!".
    Như thế thì thiệt ai, e hay nó? Hay sẽ đổ lỗi cho con hàng họ kia tìm cách ve vãn 1 cơ số và bán thứ nhà trồng đc:x

    2/Giả sử e sẽ k đi tìm nữa nhưng sẽ rất lăn tăn, vì con gái là chúa hay mò mẫm sờ sẩm mấy thứ v.v. k cần thiết, bới tận gốc rễ mới chịu thôi. Mà bới ra chả để làm j`, toàn chỉ để bới nhà ra rác .. trách móc rồi thôi. Nhưng rai là chúng nó cực kỳ dị ứng với cái khoản lèm bèm, nói dai + trách móc.
    ------> kết cục cũng sẽ như trên.

    3a/Thế nhưng k nói cũng k được, kiểu j` lần 1 rồi cũng sẽ có lần 2, nhịn là sẽ bị lấn tới. E nhỉ[:D]. Mà e có nhịn thì cũng chỉ nhịn đc lần này thôi, làm sao mà nhịn đc lần thứ 2, phải k e?:-":-*. Đến lúc đấy thì 3a cũng sẽ theo 1 với 2 thoaj, kết cục 3 in1!:)>-

    3b/Trách nó + hỏi nó thì e cũng đã làm rồi, giờ có hỏi nữa, truy nữa chẳng để làm gì. Đúng k e? A thì có ý này, e có nghe hay k thì tuỳ e[r24)]:
    Im Lặng, Im lặng và đóng băng 1 thời gian tương đối, lạnh 1 khoản thời gian nhỏ đủ dài. Để cho thằng rai nó tự suy nghĩ: Thôi bỏ xừ rồi, ,,, vợ nó dỗi. Làm thế nào bây giờ.@-)...

    Đấy, phải cần có 1 cái gì đó thì nó mới quách tỉnh, chứ cứ phân tích: A làm thế là k đc. A k yêu e. A là loại linh tinh. A là cái thằng thèm ăn phở hơn ăn cơm v.v.v.
    Thì hỏng, e nhỉ

    -------
    Tuy nhiên đấy mới chỉ là sự phân tích của a, hiện tại trong cốc có rất nhiều cao nhân, suy nghĩ của họ cũng khác a, khéo có khi còn hay hơn. E cứ tham khảo thôi nhoé

    KHAKHAKHA
    >:)>:)>:)
  10. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bị phản bội đau đớn vô cùng. Một nửa em muốn tìm cho ra sự thật. Nửa khác lại sợ đó là sự thật. Ngậm bồ hòn thì cay cú lắm. Giờ cứ muốn phát điên lê. Ko hiểu sao đàn ông thik như vậy quá.

Chia sẻ trang này