1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn xin, cái gì đằng sau hiện tượng này.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin, cái gì đằng sau hiện tượng này.

    Ra đường bây giờ gặp toàn ăn xin. Đi ăn cũng gặp ăn xin, đi uống nước cũng gặp ăn xin. Ăn xin ở khắp mọt nơi, từ bến tàu bến xe đến nhà hát, trường học. Ng đi ăn xin thì đủ lọai, gái có trai có, già có trẻ có. Ăn xin từ người tàn tậ có, khoẻ mạnh có (Chiếm đa số). Ăn xin ng ta vin vào hàng chục lý do, nào là bố mẹ ở nhàm thiên tai bệnh tật, bị lừa tiền v.v.... Hàng chục lhàng tram lý dom nghe lý do nào cũng bi thương cả nhưng không lý do nào đáng được chấp nhận. Ng ăn xin không phải nghèo khó, có làng ng lớn bỏ cả công việc đồng áng, trẻ con bỏ học, kéo cả làng đi ăn xin để lấy tiền về xây nhà mua xe. Tất nhiên không phải ăn xin nào cũng thế, co ng do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
    Ăn xin thể hiện cái gì, thứ nhất đó là quản lý xã hội yếu kém của nhà nước. Trách nhiệm của nhà nước là làm cho dân không bị đói, ai cũng có công việc để làm. Khi nhà nước không tạo đủ công ăn việc làm thì con ng ta tìm kế sinh nhai và ăn xin là kế sinh nhai cuối cùng. Hiện tượng ăn xin còn kéo theo những tệ nạn xã hội khác như ăn cắp ăn trộm nghiện hút đĩ điếm,..v.v.. dẫn đến xã hội mất ổn định. Ở nước nào cũng có ng ăn xin nhưng không ở đâu ăn xin đông như ở VN. Tôi sang TQ, đi khắp thành phố Vũ Hán lớn gấp 3 Hn vậy mà chỉ gặp một ng ăn xin, là cô bé bị di tật ở chân không đi lại được.
    Hiện tượng ăn xin còn là biểu hiện của phong hoá đạo đức bị suy đồi, con ng thiếu lòng tự trọng. Thật đau lòng khi thấy những thanh niên chân tay lành lặn cứng cáp đi giơ mũ xin tiền ng khác. Những ông bà già 6, 70 tuổi sẵn sàng gọi những ng bằng tuổi cháu mình để xin 500 đồng. Những đứa trẻ nhằng nhẵng bám theo ng nước ngoài xin tiền bằng được. VN mất đi rất nhiều khách du lịch vì hiện tượng ăn xin. Hơn thế nữa tự đánh mất đi hình ảnh của đất nước mình.
    Đa số ng VN nói chung không có lòng tự trọng nói riêng và lòng tự hào dân tộc nói chung. Bình thường thì họ giấu tít nó đi tận đẩu tận đâu, đến khi bị xúc phạm theo đúng nghia xon giun xéo mãi cũng quằn thì nó mới bộc lộ ra. Tôi còn nhớ khi đi vào Nha Trang gặp một ng singapor gốc Hoa. Hỏi ông ta là ng ở đâu, ông ta nói Tao là ng Trung Quốc nhưng sinh ra ở Sing, mặc dù ông ý chưa về TQ lần nào. Còn câu chuyện nữa là một ông gíáo dạy TA kể hồi đi sang Thái, cùng đoàn có một ông tính hơi lắt nhắt không được hay lắm. Khi nhân viên khách sạn hỏi Ông kia ng VN đi cùng đoàn với các ông, thế các ông cũng là ng VN àh thì ông thầy mình trả lời: Không, nó là ng VN còn bọn tao la ng Hồng Kông.
    Một xã hội, đất nước, dân tộc muốn phát triển cần có bản sắc riêng. Singapoor đang cố đi tìm cái bản sắc đó để có thể PT ở mức độ cao hơn về chất. VN là đất nước có hành ngàn năm LS vậy mà ..... Tất cả là do sự giáo dục mà nên, cha mẹ nhà trg không giáo dục cho con cái lòng tự trọng. Một ng có lòng tự trọng sẽ không bao giờ xúc phạm ng khác.
    Xét cho cùng VN vẫn là một xã hội có mặt bằng chung rất thấp, còn phải giáo hoá nhiều


    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là những nhận xét của Butchi về tình trạng ăn xin ở Việt Nam không sai chút nào. Đồng ý với Butchi về chuyện nhìn cách thức ăn xin và số lượng ăn xin thì cũng thấy phần nào chất lượng giáo dục đào tạo và đời sống vật chất của nhân dân quốc gia đó. Việt nam hiện tại thì nhìn từ góc độ nào vào cũng nghèo và khó cả.
    Một ví dụ nhỏ cho những nhận định trên của Linus:
    Chắc dân 1980 có người yêu cũng không khỏi một lần ngồi ghế đá Hồ Tây hay đi chơi công viên Lenin, chắc chắn không thể chưa bao giờ gặp cái cảnh lũ trẻ coin xin ăn cứ nhèo nhẽo đi theo quãng đường khoảng 100m để xin tiền bằng được, cho 200 đ có khi chúng còn làu bàu... Thực ra thì thử hỏi là không có một cơ sở nào đào tạo cái kiểu đó, không hiểu chúng có nghĩ ra được cách đó không....
    Con ở các quóc gia phát triển, ăn xin vẫn có, cũng không hẳn là ít, nhưng thường thì thấy họ cũng làm một việc gì đó để xin ăn, xin tiền, họ chơi nhạc hoặc múa... nhưng không bao giờ níu áo người đi đường lại để xin ăn... Vậy là cũng khác xa về nhận thức rồi,... không có khả năng lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự thương hại cũng không thiếu gì cách để người khác thương mình mà vẫn làm được gì đó cho cuộc sống...
    Rất có thể một cô bé kém may mắn sẽ có thể làm cảm động một chàng trai trẻ sống cuộc sống xa hoa, nếu cô bé đó có chút gì đó trong đầu....
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đọc cái này chưa
    thoả thuận giữa ban quản trị TTVN và thành viên trước khi đăng ký làm thành viên mới

    Không post những bài:
    - Vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
    - Vi phạm an ninh quốc gia và thuần phong mỹ tục
    - Vi phạm tính riêng tư cá nhân.

    Và quy định của TTVN về bài viết
    không viết những bài:
    - Thảo luận chính trị, các bài liên quan đến các nhà lãnh đạo VN
    - Đánh giá bình luận về giai đoạn chiến tranh VN 1945 - 1975
    - Chửi tục nói bậy, dùng từ ngữ thiếu văn hoá (dù nói lái hoặc trêu đùa nhau)
    - Vi phạm thuần phong mỹ tục VN
    em thấy nó hơi dính 1 chút vào zồi
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​

Chia sẻ trang này