1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩn ý đằng sau câu nói này là gì vậy các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanselaem, 02/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đỏ: vấn đề nghiêm trọng rồi, nhưng chìa khóa hiện tai không nằm trong tay chú.. trừ khi chú là trộm cắp chuyên nghiệp.

    Hệ lụy: khi gái bắt đầu thở ra những câu thế này thì các gà nên đề phòng, vì chẳng chóng thì chày chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra và tất nhiên sẽ đến lúc hết đường cứu vãn.. đặc biệt với các mối tình có thời gian >= 1 năm.

    Giải pháp: 2 cách

    1: kệ cô ta suy nghĩ, nếu cô ta thấy gà quan trọng, cần thiết, cô ta sẽ tự biết đường quay lại.

    2: Chạy theo cô ta (cách các gà vẫn hay làm) khả năng hàn gắn thành công sẽ cao hơn cách 1, nhưng tương lai thì như anh đã nói ở trên.

    Chống chỉ định: có kẻ thứ 3, có kẻ thứ 3 thì tốt nhất nên rút quân êm bảo toàn lực lượng.. đừng ảo tưởng có thể đấu tranh giành lại chính quyền.. vì sao? Cho chú tự suy nghĩ hoặc thích thì cứ tự chiêm nghiệm!
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    ai bảo cứ ra văn tỏ vẻ lỳ, để tới 1 tuần cơ.
    tình hình này khả năng cũng phải mất 2 tuần mới làm lành đc với nó
  3. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ hôm nay e đã đến gặp để làm lành với gái thông qua sự hậu thuẫn của 1 dứa ở cùng phòng với gái (nó mở cửa cho em vào chứ gái nhà em nó ko chịu mở đâu). Vào nhà thì con bé kia cũng tâm lý, nó ra ngoài lấy cớ đi gội đầu để em ở lại với cáo. Thế là em bắt đầu tâm sự kể hết nỗi niềm của em cho gái nghe. Nhún nhường có, xin lỗi cũng có nhugnw gái no chỉ nói câu:" A về đi e ko muốn nghe gì đâu". Đc một lúc thì gái nó bỏ đi giặt. Thế là em xông vào ôm chầm lấy nó nhưng nó cũng kịp trả lại cho em mấy phát cào (ác kinh). Nghe thấy động ông chủ nhà chạy sang hỏi có chuyện ji làm em cũng ko dám động thủ ji nữa. 1 lúc sau thì con bé kia cũng về thế là hết cơ hội nc với gái. Xong gái nó kêu có hẹn thế là cũng bỏ đi luôn để mặc em ở lại 1 mình. TRc khi đi gái nó có nói 1 câu là "làm gì thì hãy tự mình giải quyết chứ đừng nhờ cậy ai cả". Trên đường về mà em cứ ấm ức mãi, đã mất công đến xloi rồi mà nó còn hành mình như vậy. Các bác vấn giúp em vài kế để làm lành với gái với chứ gái nhà em nó ngang lắm.
    Ah còn 1 thông tin nữa là gái đang trong thời gian khám bệnh nên hàng ngày đều phải đến bệnh viện. Em định đến đưa đón gái đi nhưng chưa biết làm thế nào để gái chấp nhận
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Kiểu này anh nghi toi quá,chú điều tra được nguyên nhân chưa,có đứa khác xen vào hay cũng chỉ biết mò mẫm chạy theo xlỗi gái như húc vào tường.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiểu này anh nghi toi quá,chú điều tra được nguyên nhân chưa,có đứa khác xen vào hay cũng chỉ biết mò mẫm chạy theo xlỗi gái như húc vào tường.
  5. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    E cũng thử tìm hiểu rồi. E có nc với đứa em cùng phòng gái thì nó cũng bảo ko có biểu hiện ji khác thường, cũng thấy gái hay ở nhà ko đi đâu cả và dạo này cũng ko có thằng nào rủ gái đi chơi. Nói chung từ hồi yêu em đến giờ gái vẫn sinh hoạt như vậy nên khả năng có thằng thứ 3 là thấp. Chỉ còn lại trường hợp gái nó giận em thôi. Mà gái nhà em nó ương lắm, lần nào giận dỗi ji thì nó cứ im thin thít như kiểu bất cần yêu cũng đc mà ko cũng chả sao. Vậy nên em đang nghĩ cách làm lành với gái mà cũng nan giải ghê.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E cũng thử tìm hiểu rồi. E có nc với đứa em cùng phòng gái thì nó cũng bảo ko có biểu hiện ji khác thường, cũng thấy gái hay ở nhà ko đi đâu cả và dạo này cũng ko có thằng nào rủ gái đi chơi. Nói chung từ hồi yêu em đến giờ gái vẫn sinh hoạt như vậy nên khả năng có thằng thứ 3 là thấp. Chỉ còn lại trường hợp gái nó giận em thôi. Mà gái nhà em nó ương lắm, lần nào giận dỗi ji thì nó cứ im thin thít như kiểu bất cần yêu cũng đc mà ko cũng chả sao. Vậy nên em đang nghĩ cách làm lành với gái mà cũng nan giải ghê.
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp vồ vập, vội vàng quá. Cái gái cần không phải là lời xin lỗi của chú, cái cần hiện giờ của gái là thời gian, khoảng lặng để cảm nhận về thái độ, tính cách, bản lĩnh con người chú. Xem tầm của chú đến đâu,cảm xúc dễ bị chi phối ko?vv.... Các triệu chứng trên cho thấy chú sợ mất gái, càng sợ mất ,tâm lý, cảm xúc sẽ bị chi phối, dẫn đến hành động dễ mắc sai lầm,....

    Thuốc: cho gái thời gian, tạm thời dừng liên lạc, cho gái thấy được bản lĩnh của chú, sẵn sàng buông gái nếu gái có biểu hiện thiếu tôn trọng như trên. Khó nên cố gắng. Everything will be ok.
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tôi e chủ thớt ko làm được,đa số họ sẽ cố đến khi đuối sức,nhưng ko biết là đang đẩy tình hình xấu thêm.
    @chủ top: nếu như ko có người thứ 3, phải chắc chắn nhé. Thì chú đợi 1 time rồi tính. Bây giờ chú càng cố sẽ càng khiến gái muốn rời xa chú.
  8. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết vậy nhưng có điều là hôm nay em lại biết tin gái nó đang bị bệnh phải điều trị trong 1 thời gian. Bác bảo chẳng lẽ em lại làm ngơ coi như ko biết gì sao? Em thì muốn trong thời gian này phải ở bên cạnh gái để chăm sóc cho gái, sau này dù có thế nào thì cũng đỡ ân hận. Em chỉ có cái khó là làm thế nào để gái no chấp nhận em thôi
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khen chú gà cũng có chút triển vọng, Việc thoát xác gà nằm trong việc nắm bắt, và hiểu tâm lý đối phương,khi chú bắt đầu đặt câu hỏi "Ẩn ý của gái là gì..." thì có nghĩa tương lai của chú rất sáng lạng
    Rất tiếc phải chia buồn với chú ý của gái ở đây là chia tay, khả năng khác là có uẩn khúc nhưng rất hiếm gặp trong tự nhiên, chú không nên đặt kỳ vọng ... Nói chung nỗi đâu là quy luật chung trong quá trình phát triển loài người, phải có đau mới thấm mới hoàn thiện mình,Khuyên chú ko nên tiếc, Chúc chú kiếm được em mới ngon ngọt nước hơn!
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Dot'! gio ma buong la teo`!
    Gio phai bay tro`+ 1 chut tinh te de no nhe rang nhu nay[:D] la lai oke.

    Cam' tie.t khoan? i? oi ti? te, gian hon trach moc no, cau xin no hay la` "anh gay roi`" cua Cao thai' rau

Chia sẻ trang này