1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩn ý đằng sau câu nói này là gì vậy các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanselaem, 02/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    =(( bác ko lòng tự trọng à???
    vui ve thi a đến, còn nếu em ko thích thì a éo cần. nói thẳng vào mặt nó ý[r2)]
  2. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chắc ca này là em tạch rồi bác ạ. Hôm nay em mới nt cho gái bảo để em đưa gái đi khám mà nó trả lời thế này:"Chẳng lẽ a ko hiểu tiếng việt hay sao? E đã nói là ko muốn gặp a rồi sao a cứ làm phiền e thế? E đã bảo hãy để e 1 mình thì a phải biết làm thê nào chứ". Chắc có lẽ đó là dấu kết cho cuộc tình này rôi..
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    không việc gì phải buồn vì 1 con dám bảo cậu không hiểu tiếng Việt cả, thứ đó sút vào mặt đạp đi cũng chẳng tiếc!

    Nói chung có cửa để gỡ lại nhưng là 50-50, quan trọng cậu phải dám chơi. Đồng thời sẽ bù được 1 thứ mới, khả năng này rất cao.
    Tối nay tôi có hẹn rồi, có gì để đêm về đắp chăn gõ mõ sau
    Giờ cậu cần thủ dâm tư tưởng, tự vấn an bản thân: không tiếc, không sầu loại gái như thế
    Giữ sức, 1 tuần sau bắt đầu chiến tiếp!
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chính cái tư tưởng cố dấm ăn xôi một cách vội vã hấp tấp này đã hại chú em:-"!
  5. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ chờ tin cảu bác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng ko ngờ là gái lại dứt tình với em như vậy bác ạ. Bao nhiêu tc, hy vọng em đều dành cho nó ấy vậy mà nó lại nói với em như vậy. Lúc đọc xong cái tn đấy mà em ức chỉ muốn đập tan cái máy tính của nó (em vẫn đang giữ của gái). Giờ ko biết có nên trả ko hay cứ im ỉm để đấy xài luôn :-"
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước a đã nhắc chú rồi. Gái nó đang ức chế mà chú cứ chạy theo xlỗi,giải thích phân bua nó càng xù lông làm mình làm mẩy và cái Tôi trong người nó càng to ra.
    Và chú cũng như các chú ngoài kia mắc cái tật là nói nhiều mà làm ít. Gái với chú đang xích mích mà nó bị bệnh thì chỉ cần đợi nó vào viện,biết nó ở phòng nào giường nào thì mua trái cây, sữa siếc gì đến rồi lượn ngay,ko cho nó cơ hội mở mồm chửi rủa. Đàng này cứ làm mấy cái trò hết đến nhà lại nt.
  7. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tiếc cái là hồi đó có cơ hội chén mà lại ko làm. Nếu như làm rồi thì chắc bây giờ gái nó ko có yết kiêu như vậy đc. Ôi đời.........
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Yêu với đương lâu như vậy mà ko chén nó thì anh phục cái tài nhịn của chú rồí.
    Các chú khác nhìn vào ca này mà rút kinh ng.uy,ệt. Các chú cứ tối ngày hô vang khẩu hiệu "e iu gái thật lòng nên muốn nâng niu giữ gìn đến đêm động phòng hoa chúc!". Đến lúc sắp mất gái vào tay thằng khác rồi mới hối tiếc: Giá như,nếu như...
    Anh thấy thương và nhức nhối cho cái sự ngây thơ và thứ tình yêu cao thượng,trong sáng nửa mùa, ấu trĩ của các chú.
  9. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giờ nếu như còn cơ hội thì em sẽ ko bỏ qua đâu. Mà em vẫn còn giữ cái máy tính của gái , bác bảo em có nên trả lại ko hay giu lai làm kỷ niệm [:D]
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú ở topic trước anh đã nghi ngờ sẽ xấu đi như này rồi.
    Cơ hội thì rất ít khi đến,để nó trôi qua thì đã muộn. Tất nhiên muốn có cơ hội thì phải biết tạo ra nữa nhưng ở vị thế như của chú bây giờ rất khó để làm được điều đó. Theo anh trả máy đi,giữ làm gì để sau này chú càng khó quên gái. Nghỉ đi cho khỏe chú à. Bây giờ tương quan giữa gái với chú chẳng khác nào Chúa và Con Chiên ngoan đạo.

Chia sẻ trang này