1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩn ý đằng sau câu nói này là gì vậy các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanselaem, 02/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cho thằng em suy nghĩ thêm 1 ngày nữa trước khi quyết định đánh tiếp hoặc bỏ
    Bởi chiêu thức mà anh chuẩn bị truyền cho chú tưởng quang minh chính trực nhưng đầy tà khí. và kết quả nó đc thể hiện ở lâu dài chứ không chỉ trong 1 sớm 1 chiều biết đc.
    Đến 11h đêm tối mai, nếu đã nghĩ thông và đưa tới kết luận cuối cùng thì chú mày.
    - 1- đưa lên đây, và a cũng sẽ trình bày trên này
    - 2- pm riêng và a cũng sẽ chỉ cho chú mày cặn kẽ.

    Nhưng anh nói trước, cách của anh là cách biến bản thân thành 1 thằng đểu, nếu chú mày cảm giác có thể biến đc thành 1 thằng đểu thì anh mới ch im sẻ
    Mà 1 khi đã làm thì đừng thể hiện cái tôi cá nhân vào trong đó, đã làm là phải ra sản phẩm, báo cáo kết quả từng bước 1 rồi a sẽ phân tích và chỉ các bước tiếp theo hoặc phương hướng để chú em mày có thể đạt đến kết quả cuối cùng, vd:

    1 gái cũ ngày xưa vì chưa nhìn nhận ra vấn đề đã từ bỏ anh, thỉnh thoảng vẫn vậy, vẫn có 1 t.nhắn dạng này gửi cho a:
    "k hjeu sao cu thay buon e laj muon guj tn toj a..! "
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thôi, a mệt rồi, chú mày tự vắt tay lên trán suy nghĩ nhé. Nếu thấy nó còn nhiều điểm tốt thì giữ lại, còn nếu thấy nó cũng xấu quá thì tự giác cho nó phắn. Bởi Vì Là:

    Chú mày bây giờ không còn cái gì tốt đẹp trong mắt nó nữa cả. Gáo nước hắt đi tức là hết giá trị sử dụng

    nghĩ kỹ cũng là cách thể hiện sự trưởng thành
  2. vanselaem

    vanselaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy làm em cũng thấy tò mò quá. Em thì vẫn chưa cam tâm vì chia tay 1 cách ẫm ờ như vậy nên vẫn còn tư tưởng còn nước còn tát bác ạ. Em xin đặt dép ngồi hóng kế sách của bác =D>
  3. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi hi Nghe vậy em cũng có thể hiểu đc 1 phần ý tưởng cảu bác rồi... Chắc j chủ toppic đã dám làm :D
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Xem ra anh không giúp đc j` cho chú em rồi, bởi anh thấy chú vẫn coi gái là thánh nữ thì phải!
    Hơn nữa, anh chưa thấy cái nhiệt, cùng sự quyết tâm "sẽ đánh đến cùng" của chú em đâu.

    Cách thức, có thể coi là "lý thuyết" đi, anh đưa ra cực kỳ đơn giản. Nhưng anh nhận thấy rằng việc anh ch im sẻ sẽ chỉ là công cốc. Bởi khả năng hay bản lĩnh của chú mày cũng chỉ đến thế, khó làm nổi!

    Còn cái máy tính thì sửa xong gọi nó ra mà dả. Cơ bản đã là hạng xoàng trong mắt nó, dờ lại dở trò mèo ra nó chả khinh hơn con chóe thì nhục 1 kiếp, không ngóc lên được!


    Ôi, tiếc cho cuốn "bí kíp" anh lăn lộn có được giờ đành thất truyền [:D]

Chia sẻ trang này