1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anathema

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ATC, 03/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nhóm nhạc xuất thân từ Liverpool ( quê hương của Beatles), thành lập năm 90 với tên Pagan angel, ghi âm 1 demo rồi đổi tên thành Anathema. Nhóm diễn hỗ trợ cho Paradise Lost và Bolt Thrower ( diễn cho PL còn có thể hiểu được còn BT thì hơi kì vì tôi nghe BT rồi và nhóm này cũng đâu có nổi tiếng gì ) tung ra thêm 1 demo năm 91 rồi bắt đầu có 7" đầu tay tên THEY DIE, EP đầu tiên THE CRESTFALLEN, album đầu tiên SERENADES (93) ...
    Anathema có nhiều dây mơ rễ má với Solstice, Dominition và đặc biệt là My dying bride và Cradle of Filth. Trụ cột của nhóm là anh em nhà Cavagath. Đội hình đầu tiên có 3 người mang họ Cavagath còn đội hình từ tháng 5/2000 cho đến nay chỉ còn lại 2 người ( Vincent và Danny). Các thành viên trong nhóm còn khá trẻ, chủ yếu sinh khoảng đầu 70s ( 72-73)
    Nhạc của Anathema được cho là thuộc dòng doom metal nhưng album duy nhất của nhóm mà tôi được nghe là Judgement, album mới nhất của nhóm, cho thấy kiểu doom này ( nếu được gọi là vậy) hoàn toàn khác với 2 tên tuổi hàng đầu của doom là Candlemass hay Saint Vitus ( chắc không ít người cũng đã nghe 2 nhóm này). Lối nhạc của A nhắc nhớ đến Alice in Chain với nhiều giai điệu, chậm hơn, thỉnh thoảng lại hao hao Pink Floyd ( nhất là những bài càng về cuối của album). Giọng của ca sĩ không có nét đặc trưng, khoẻ như dòng doom mà lại hơi giống modern rock. Một ca khúc của nhóm, bài Forgotten hopes với câu đầu tiên y chang Hey you của Pink Floyd. Trước đó, khi thay đổi tay trống, nhóm cũng đã cover lại 2 ca khúc của Pink floyd là One of the few và Goodbye cruel world
    Bài hát dưới đây trích từ album Judgement
    Đoạn đầu của bài này gợi nhớ đến Moonlight sonate của Beethoven
    PARISIENNE MOONLIGHT

    I feel I know you
    I don't know how
    I don't know why
    I see you feel for me
    You cried with me
    You would die for me

    I know I need you
    I want you
    To be free of all the pain
    You have inside
    You cannot hide
    I know you tried
    To be who you couldn't be
    You tried to see inside of me

    And now I'm leaving you
    I don't want to go
    Away from you

    Please try to understand
    Take my hand
    Be free of all the pain
    You hold inside
    You cannot hide
    I know you tried
    To feel



    ATC

Chia sẻ trang này