1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

And I love her !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoNeedToSay, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tháng ,em hay nhắn tin cho 1 bạn gái học cùng lớp với tất cả lòng quan tâm ( đơn thuần là của những người bạn thân chơi với nhau)
    Pé này ko thuộc diện đối tượng em theo đuổi,hơn nữa thằng bạn thân lại bảo đang tăm tia pé-->> tuyệt nhiên em ko có ý định kưa kéo.
    Thế nhưng Pé đã có tình cảm với em(100% đấy).Qua thái độ,rối nhưng tin nhắn chủ động của Pé muốn em nghe nhạc qua Mobile do Pé gọi.Rồi muốn em đi chơi riêng cùng Pé
    Như đã nói.Pé ko fải đối tượng mà em thích.Thế nên em luôn tìm cách gạt ra.Tạo cảm giác cho Pé biết mình ko hề có tình cảm jì với Pé.Rất rất nhiều tình huống em từ chối hay ko quan tâm đến tình cảm của Pé.Luôn tìm cách chốn né
    Và rồi 1 thời gian sau.Em ko hiểu tại sao nữa.Chỉ biết rằng em cảm thấy rất khó chịu khi ma` Pé đi cùng 1 ngưòi con trai khác.Còn Pé thì ko còn quan tâm em kiểu như trước nữa.Trong lòng cảm thấy thiếu jì đó ,rất bồi rối,lẫn lộn.Nhưng em tin đó là thứ tình yêu đã nảy sinh trong em.Cho đến giờ nó càng đựoc thấy rõ hơn
    Và giờ em muốn tấn công Pé.Em quan tâm đến Pé hơn,hỏi thăm và cũng dần có nhưng biểu hiện cho Pé biết tình cảm của em cho Pé
    Nhưng giờ đây Pé rât đỗi vô tình.Ko biết có fải do Pé đã dứt khoát được với em.Và giờ đây với lòng tư ái cao.Pé có vẻ rất kiêu.
    Em đang tìm và đã có cơ hội tiếp xúc vơi Pé nhiều hơn.Nhưng giơ khó quá đi.
    Theo em thì Pé đã qua 1 kú sốc tinh thần ,giờ thì muốn em fải chịu đau khổ như Pé đã từng
    Thanksss..đã nghe tâm sự của em.Xin các bác cho ý kiến
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ , bác bị đập đầu vào đâu đấy ạ !
    Khi người ta quan tâm thì bác " làm hàng " khi người ta quay đi , thì lại bảo nảy sinh tình yêu .
    Mà câu đầu thì bác nói , ông bạn thân đang cưa bé nên không muốn dây dưa , câu sau lại bảo muốn tấn công .
    Xin lỗi phải nhận xét ông 1 câu " Ông là thuộc thể loại ngắn nghĩ , sống nhạt " , có gì không phải thì cứ mắng lại em 1 câu nhẹ nhàng rồi em lượn , cho đẹp lòng cả bác cả em .
    gút lắc
  3. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa, tự dưng còn bị mắng thêm. Thôi thì cố mà theo đuổi vậy. Hy vọng không bị em ý đối xử như cậu đã từng với em ý.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tên topic là bài hát tôi thích
    Tóm lại cậu thích thế nào??? quyết tâm cưa bé chưa??? có lăn tăn gì thằng bạn thân không??? Xác định kỹ tư tưởng xong thì tấn công thôi. Còn tấn công thế nào thì có cả đống bài trên này dạy rồi tôi chẳng giỏi về khoản này đến mức lập thêm cách thức cưa gái mới, cậu có lợi thế là đã từng được gái thích bây giờ nhiệm vụ chỉ là khơi lại cái niềm thích thú trước đây của gái dành cho cậu. Cố lên...
  5. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thế đâu Libra84 .Em rất quan tâm đến vấn đề này.Khi biết chắc ông bạn ko còn ý định nữa em mới tấn công.Chứ em ko muốn anh em trong lớp nhất là lại chơi với nhau như thế mà lai fải "choảng nhau"
    Trong 2 thằng trong lớp biết chuyện thì có ông bạn thân đó.Em vẫn đem nhưng chuyện của em ra kể ,và đấy cũng là 1 quân sư của em
    Như Bantia nói.Đúng là giờ em bị Pé đối xử như em đã từng mà thậm trí còn khủng hơn,như 1 sự trả thù vậy.Em nghĩ trước đó đã làm tổn thưong Pé và sau khi Pé đã có thể dứt khoát được em thì giờ là lúc.
    Ko biết là thật ko nhưng giờ Pé đang có vẻ quan tâm ,ngưỡng mộ 1 thằng khác trong lớp.Luôn nhắc đến thằng đấy khi có măt em mới đau chứ
    Thời gian trôi qua cũng được 1 tuần ,em cảm thấy chán cái cảnh theo đuổi này lắm rồi.Càng tỏ rõ mình có ý định thì Pé cang kiêu
    Giờ đi học với nhau 3 buổi học thêm.Vẫn đến đón Pé đi học cùng.Nhưng chắc ko còn dám cái kiểu có ý định như trước đó nữa.Coi là bạn bè sống thoải mái như trước sẽ hay hơn cho ca 2 .Các bác thấy sao????
    Ko chừng khi em thôi thì Pé lại cảm thấy thiếu sự quan tâm như trước của em ,có khi Pé lại......
    Cuộc đời là vậy sao???
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trường hợp của bác hết thuốc chữa rồi, tìm em khác đi. Em kia nó hết tình cảm với bác rồi. Em bị y hệt như em kia rồi. Em kia không phải là kiêu đâu, đơn giản là không còn tình cảm gì nữa nên nó thế. Gái mà, bác đi cưa nó mà bác có lỗi cái tự nhiên nó cũng mất hứng đi, chứ đừng nói nó đi cưa bác mà bác đối xử thế, tất nhiên là nó hết thích bác thôi. Đừng có nghĩ là nó vẫn còn tình cảm với bác mà nó tỏ ra kiêu để trả thù, rồi hi vọng nhé. Vô vọng rồi.
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    À, bạn này nói học trường gì vậy?
    Cậu chủ quan quá rồi! Sao lai nói pé ấy thích cậu 100%, lúc còn học, rất nhiều thằng dòm ngó, thương thật thì sẽ khó mà bỏ ra, nhưng bỏ ra vẫn còn gọi là cái gì đó lưu luyến!
    Có thể cô pé đang thử cậu, hy vọng cậu có thể hiểu được cô ấy!
    Có cái mất đi mới cảm thấy trân trọng và luyến tiếc, hoặc phải đánh nhau mới hiểu lòng nhau! Nếu qua được gian nan ấy sẽ yêu thương nhau hơn, nếu ko thì sẽ là 1 kinh nghiệm quí báo của bạn, ko có gì luyến tiếc nữa nếu đó ko phải là của mình!
    YIM: ANHmuonoieuEM
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 24/04/2007
  8. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn muốn yêu thì cứ cưa lại biết đâu nhìn nhau lâu Pé của bác lại thấy bác tốt hơn thằng bạn trai vẫn hay nhắc đến..thế nào chả có happy ending...Ngày nào cũng 3 buổi rủ nhau đi học mà ko yêu được..[​IMG]
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, nhất trong chuyện tình cảm, có lẽ tình cảm bạn giành cho người đo cung ko đến mức ghen đâu, theo mình thì đấy là " lòng tự ái, or tính hiếu thắng thôi " nếu ko, bạn thử tấn công lại thử xem, lần này là tấn công đồn đã có địch đấy...xung phong
  10. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác rất nhiều.Giờ em cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi nhận được các ý kiến đóng góp của các bác 8D]
    Thực sự giờ em chỉ muốn là bạn --1 người bạn thân của Pé.Có thể giúp nhau trên lớp học thêm,quên đi nhưng jì đã xảy ra là điều em rất mong muốn
    Cũng may các bác nhỉ .May mà còn đi học thêm với nhau để rồi còn có cơ hội tiếp xúc,chứ ko thì ..........ko khéo ko còn nhìn mặt nhau được nữa thì khốn
    Để được như vậy theo các bác em cần lưu ý những jì khi gặp Pé

Chia sẻ trang này