1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

And I love her !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoNeedToSay, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Để được như vậy theo các bác em cần lưu ý những jì khi gặp Pé
    [/quote]
    Ko biết bạn lúc trước từ chối có khéo ko?
    À, hạn chế nhắc lại chuyện củ, chắc là ko nên nhắc lại!
    Cứ nghĩ bình thường, đã chắc gì Pé bị sock!
    Tâm sự loài chim én, nói về tình bạn hay tình yêu chẳng hạn!
    Nghĩ đơn giản, đánh người chạy đi chứ ai nỡ đánh người trở lại!
    Mỗi lúc con người suy nghĩ cũng có khác nên dễ thông cảm.
    Con người ta đang có đà lại càng trên dốc nên suy nghĩ cũng lưỡng lự.
    Nghĩ thêm, nói riêng trường hợp của Pé, nếu Pé quay lưng với bạn trai mới kia thì đó cũng là một chuyện.
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

  3. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác chứ em đảm bảo tình cảm mà em zai này nói ko phải là yêu. Chỉ đơn giản là đang quen được bé ý chăm bẵm. Nay thấy bé ý đi với người khác tự nhiên thấy hụt hẫng, nói thẳng ra là" kém miếng khó chịu". Vậy thôi. Đôi khi con người hay lầm tưởng tình cảm của mình lém.
    Sorry bác trai nhé! Nếu em có nói sai gì thì bác bỏ qua cho em nhé!
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chú này mắc bệnh theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đây mà. Vài hôm quên ngay ý mà.
  5. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi học thêm cùng Pé với mong muốn "Dù ko yêu vẫn coi nhau như bạn--tất nhiên là sẽ hơn 1 chút "
    Chính vì vậy mà em quay lại được với cái cảm giác ban đầu.Nói chuyện với Pé rất thoải mái ,ko bị gò bó, lại còn hóm hỉnh là đằng khác
    Nhưng 1 chuyện nằm ngoài dự kiến đó là lúc về trời thì tối lại mưa to (Pé này lại thich cái kiểu lãng mạn dưới mưa).
    2 đứa đội đầu đi mưa (người già thì nghĩ là điên,còn thanh niên 8x thì lại nghĩ khác)
    Qua cả buổi học cùng rồi lại "nhiệt tình"đi cùng dưới mưa với Pé .Em biết Pé rất vui!!!.
    Khi về đến nhà Pé còn mời em vào nhà ăn cơm nưa chứ.Em từ chối nhưng trong lòng thì vui fải biết
    Các bác bảo em ffải làm sao bi giờ.Yêu ko được,mà muốn làm bạn thân cũng ko xong
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ha ha, trông cậu khá hơn rồi đấy, tiếp tục nhé! Cho dù ko phải là tình yêu, nó vẫn đẹp!
    Ở đâu mà mưa to thế, he he!
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú này vừa xác định tư tưởng xong thì lại bị mưa làm hỏng mất. Đùa thế thôi chứ tín hiệu này cũng khả quan đấy, cứ từ từ thuận theo tình hình mà tiến, song đừng quên tư tưởng làm bạn kẻo rồi lại thất vọng.
  8. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đợt nghỉ này kéo dài gớm.Mọi người ai cũng vui.Thoả mái đi chơi,họp hành đàn đúm.Nhưng thực sự em chả ưa jì.Vì chính thế mà em sẽ ko được gặp Pé.Những ngày tới này ngồi gặm nhấm cái kỷ niệm ít ỏi của 2 đứa--buồn thật !!!
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao chú em bi quan thế? Sao ko nghĩ đến mặt tích cực của vấn đề: nghỉ lễ nhìu chính là cơ hội để mời em ý đi chơi riêng - chính chú em sẽ chủ động về địa điểm, thời gian, nội dung.... tuỳ theo lựa chọn. Đi chơi ở ngoài chả nhẽ ko nói được nhìu hơn là đi học thêm à em?

Chia sẻ trang này