1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** and the city

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi maturefh, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaza

    sonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông việt nam đúng là quá lởm
    Phim thì cắt nát bét những cảnh ái ân vì cho rằng đầu độc giới trẻ với không hợp tinh thần á đông truyền thống người việt
    Nhưng mà nhìn xem đất nước việt nam bây giờ Zai gái xxx nhau quá tây rồi, chả hiểu phim kinh hơn hay ngoài đời kinh hơn
  2. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa coi cái phim này xong, và thấy nó không hay được như trong series... thế mà ngoài rạp bị cắt đến 20 phút thì thực tình,tớ cũng không hiểu thiên hạ xem được và nghe được cái gì... :P
    mỗi tội là các diễn viên trong này đều già mất rồi... chị Samatha còn tròn 50 nữa chứ... :) hik, nhìn thảm quá...
    thời trang thì thôi rồi... hik, thích nhất là cái phần chụp ảnh cưới... hik, toàn những bộ đẹp long lanh... vivienne westwood tặng váy cưới mới chơi chứ... :) thiệt là đáng ghen tị...
    thiệt tình, bạn nào chưa xem thì đừng ra rạp, mua dvd về coi sướng hơn nhiều... mỗi tội nó mới có dạng screener nên không thực sự nét như dvd và cũng không có phụ đề. nhưng là tiếng US, giọng New york mà, lo gì... dễ hiểu lắm...
  3. sexy_naughty_bitchy

    sexy_naughty_bitchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    "Ever thine, ever mine, ever ours." - Love letters of great men
    How sweet!
  4. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    chưa có đâu bạn ạ, chị có dạng screener mà thôi...
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Miẹ cái phim lày, trót ra rạp xem, xem xong mới thấy xót tiền , đến chán
  6. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình, tớ thấy ai nhập phim này quả là khôn ngoan... câu được biét bao nhiu là khách... mặc dù phim bị cắt tơi bời, dân chúng vẫn ra rạp ầm ầm... căn bản nghe tên có *** là nhà mình kéo nhau đi coi liền...
    thương thay cho mấy bác chót mất tìền...
  7. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phim bị cắt, những tiếng bình luận vô duyên và tệ hơn cả là những lời giải thích của các cậu zai dành cho các cô bồ : đó là những nhược điểm khi đi xem fim rạp. Nhưng biết sao được, xem rạp rõ ràng âm thanh và hình ảnh sướng hơn nhiều chứ.
    (chẳng hiểu sao trong diễn đàn cứ bàn đến fim nào ngoài rạp là y như rằng có một loạt đồng chí than fiền: fim chán, phí tiền!)
    Mình ít chê - hay là mình dễ tính nhỉ? Phim duy nhất mà mình thấy tiếc khi xem đó là: Nụ hôn thần chết! ặc - dù xem free - xem xong tiếc thời gian và tự dưng vác cái bực vào thân và tự dưng đi ghét thêm một số người trên đời - đoàn làm phim này!!!!
  8. becom25

    becom25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Heehe,
    Coi rạp được cái âm thanh hình ảnh trung thực là khoái chí gùi :D
  9. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    cho nên để tránh chê bai, sao các bác ko chịu khó tìm hiểu phim 1 chút trước khi coi nhỉ?
    công nhận, đi xem rạp ghét nhất là dân vô í thức ngồi bình phẩm linh tinh... ;(
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đồng ý 100% với bác này. nên tìm hiểu kĩ 1 chút
    Đừng thấy phim nào cũng mua vé là không ổn

Chia sẻ trang này