1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Andre ở số 1 Nhà Chung

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tatugirl_yulia, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Andre ở số 1 Nhà Chung

    Chào anh chị em
    em vốn tóc rất dài và hay quan tâm đến cá kiểu tóc mới
    hôm nọ em đọc 1 bài báo viết về cây kéo người
    vn đi học cắt tóc lâu năm ở nc ngoài về, tên là ANdre.
    trích : các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh, HồngNhung, Trần Hà...đều chỉ tin tưỏng mái tóc mình cho Andre. VD như kiểu tóc mới nhất của MLinh trông như chim sẻ gặp bão, tóc của Hồng Nhung trên bìa "1 ngày mới" , tóc của Hà trần trên bìa Nhật Thực......

    Andre thích tự sáng tạo và rất ghét kiểu tóc HQ như dập từ 1 khuôn ra như của các cô gái hiệnnay..... thiếu thẩm mĩ và nét cá tính riêng..... Khách hàng chủ yếu là các nhân viên ngoại giao, các việt kiều, ng nc ngoài sống ở vn....

    túm lại là càng đọc em càng thấy tâm đắc với ông này về thẩm mỹ cho tóc. Em máu quá định đi cắt ở đó, nhg mà câu chốt của bài báo là: đây là hiệu tóc đắt nhất HN bây h!!!!!!!
    ôi, em đâu fải là nghệ sĩ, lấu đâu ra tiền triệu để cắt tóc!!!. Em muốn hỏi các bác sành điệu ở đây đã có ai đicắt ở đó chưa hoặc có biết giá cắt tóc ở đó trong khoảng bao nhiêu ko? để em suy nghĩ và quyết định.. Nhỡ đến đó hắn ta cắt cho cái đầu đẹp xong, chém cho 1 nhát thì hết đời
  2. oh_la

    oh_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi
    em chạy xe chầm chậm qua trước cửa tiệm đấy
    ghi lại sđt của tiệm
    xong gọi đến tiệm àh ơi hỏi thăm
    ngon lành thì đến cắt
    rồi lọ mọ lên Làm Đẹp fát biểu cảm tưởng cùng chị em
    và nhân tiện post pix đầu mới làm bằng chứng (nếu cắt )
  3. have_i_told_u_l8ly

    have_i_told_u_l8ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hix, nghe bảo ở Tony&Guy cắt cũng đẹp á, nhưng tớ cũng chưa dám đặt chân vào vì cùng 1 lí do, hehehe
  4. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế này em, chuyện cách đây đúng 1 năm. Có thằng bạn anh ở London về chơi. Nó thì đi cũng đến chục năm rồi về lớ nga lớ ngớ. Rủ anh vô Y NOT? của anh kiều Andre cắt tóc. Trước đấy anh cũng chỉ nghe là cái anh hifi này cắt cũng ổn lắm, ok hơn Thìn va Yến Trang ở Hanội nên theo nó vào trong đó.
    Lúc đầu ảnh còn soi nghó rồi cho mấy đứa kéo phụ ra sờ mó đầu mình. Một lúc sau hỏi chuyện, thằng bạn anh bảo ở London về, anh ấy mới chính thức ra cắt cho mình. Ảnh buôn anh trước đây sống ở Can và sau đó có 1 thời gian sang London học Toni&Guy 1 năm gì đó. Rồi anh kể anh học hành khổ sở ra lam sao...blah blah, rồi lúc đầu ảnh tưởng bọn anh là mấy thanh niên đú bẩn Hanoi lô đề bóng bánh vô nhầm hàng, vì ở đây anh toàn cắt cho nghệ sỹ, người nước ngoài, rồi thường người ta call hẹn trước khi đến cắt... blah blah. Sau khoảng hơn 2 tiếng: gộii, hấp, cắt, ko nhuộm cả 2 thằng, đứng dậy buôn nốt chuyện. Anh ngó cái đầu cũng ok lắm (gọi là ok thôi vì anh chưa muốn hưởng sự sáng tạo của Andre) và tính tiền, hơn 200 đồng 2 chú. Anh thì hơi đờ người 1 tí, cũng kịp tỉnh táo khi anh ấy nói là tặng hay là khuyến mại gì đó 1 lọ gel Tigi và vài cái card hẹn là khoảng 2 tuần gì đó em quay lại anh sửa 1 tí nữa thì cool ngay. Rất nhiệt tình và vui vẻ. Thằng bạn anh thì nó thấy cool, còn anh thì chỉ thấy cold thế nào ấy. Nói chung không thấy hợp lắm, vì mình nghĩ mình đâu phải kiểu như Đan Trường, Minh Quân, Đàm Vĩnh Hưng gì đâu mà chiều anh ấy được, mình chẳng có cái áo lưới 3 lỗ nào cả
    @tatugirl_yulia : đấy là anh cắt, còn tóc nữ thì anh chưa rõ lắm. Hay em thử đi cho thông tin được thêm phong phú
    Được shock_and_awe sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 03/05/2005
  5. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình có nghe anh bạn mình nói rồi . Anh ý bảo là ở đây cắt đẹp và hay lắm nhưng cũng đắt ra trò đấy chứ ko có rẻ đâu . Anh ý có gợi ý mình là về Hà Nội ko nên vào Yến Trang hay ở đâu cắt mà vào đây cắt . Thế nên hè về thử 1 cái xem có ra trò ko ? Mà tatu girl cắt thử rồi phát biểu ý kiến cái . Chứ anh bạn mình kết quá nên mình cũng định liều đầu con gái .........
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    anh gì ơi, 200 đồng là 200 USD hay là 200k?
    200USD thì thôi, hôm nào em sang Sing chơi em cắt ở bên đó còn hơn
    cắt ở VN , thái độ nó khó chịu bỏ xừ lại còn lấy đắt
  7. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    bất quá cũng chỉ là tiệm làm đầu, thích thì vào hỏi giá cả, thuận mua vừa bán thế thôi.. chứ cô em cứ 3 tháng lại đi sing đc à?
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cắt ở Sing chưa chắc là đã đẹp hơn đâu bạn..
    Tớ bị ý niệm lần trước làm quả đầu xù mì...
    Nó làm cho đến tởm...Bây h cứ nghĩ cắt tóc làm đầu ở sing là hãi hùng hết cả người..
  9. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, quý vị thừa tiền thì đưa tôi tiêu bớt cho, chứ đừng hoang phí vậy chứ. Mà các vị còn đang đi học thì kiếm đâu mà lắm tiền thế nhỉ???
    Nhân tiện cho hỏi chỗ nào cắt tóc nam OK nhỉ??? giá phải chăng (vài trăm tiền việt thôi nhé)
    @ EM tatugirl: em kiếm 1 ku nào có ông bố làm to, tiêu tiền "chùa" thì lo gì chuyện tiền nong....
  10. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    hihi anh ơi em cũng ddang kiếm cu nào có bố làm to đây, nhg mà kiễm mãi cũng chỉ đc 1 thằng đẹp giai học giỏi nhg mà bố ko làm to...em biết làm sao?với lại em thích nó mất rồi, nên đành tự kiếm tiền cắt tóc vậy
    đùa tí thôi. Thực ra thì sắp tới em fải đi Sing vì có 1 số nhiệm vụ, em hỏi thế để biết, lỡ sang đó có tiệm nào hay hay thì nhảy vô, chắc cũng ko đến nỗi bị chém đẹp 200 USD đâu nhỉ.
    Em ngại vào hỏi giá ở mấy tiệm sành điệu VN vì vào đó nó nhìn mình như mụ nhà quê, có khi còn mắng cho, mặc dù trình độ học vấn và văn hoá của chúng nó chưa chắc đã bằng ai.
    Với lại em quen cắt ở chị Phượng rồi. chị Phượng chiều ý em nhất, luôn cắt đúng ý em nhất. Thỉnh thoảng tăm tia chỗ nào mới mẻ cho vui thôi

Chia sẻ trang này