1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anecdote: giai thoại.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Happy_rainbow, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Happy_rainbow

    Happy_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anecdote: giai thoại.

    Napoleon vốn nổi tiếng là một người có tài năng, dù sao đi nữa, vốn người nào cũng có khiếm khuyết nên ông có một điều không bình thường là chiều cao vô cùng khiêm tốn, nếu không nói là ông quá thấp bé. Nhưng ông chấp nhận sự thật đó, không bao giờ tự ti và không bao giờ tỏ ra giấu giếm, che đậy chiều cao của mình.
    Theo một giai thoại, ông luôn có một sĩ quan hầu cận, người này giúp ông chọn những trang phục quân đội đặc biệt cho mình. Viên sĩ quan này cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình.
    Một lần, Napoleon cố lấy chiếc mũ trên giá của mình để đi dạo, nhưng thật khó chịu là cái giá lại cao quá đầu ông, sau một lúc thấy Napoleon quanh quẩn bên cái giá, viên sĩ quan nhận thấy Napoleon cần gì. Anh ta lại gần "sếp" và bảo:
    ---- Vì tôi cao hơn ngài nên làm cái giá cao hơn bình thường. Ngài cần lấy gì trên giá, cứ gọi tôi, tôi sẽ lấy cho ngài.
    Mặc dù Napoleon không vừa lòng chút nào với lời nói của viên sĩ quan, nhưng ông không quát mắng mà chỉ nói một cách nhã nhặn;
    ----Anh chỉ dài hơn ta chứ anh không thể cao hơn ta.
    Viên sĩ quan trở nên lúng túng trước câu nói của Napoleon, và anh ta xin Napoleon tha lỗi.
    Giai thoại trên không chỉ nhắc chúng ta cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói mà còn nhắc chúng ta bình tĩnh trong mọi trường hợp nữa, đúng không các bạn !!!!
    Các bạn ơi, bạn nào biêt được giai thoại nào nữa hãy gửi vào chủ đề này nhé, cho nó phong phú hơn ý mà



    Được happy_rainbow sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 22/01/2003

Chia sẻ trang này