1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anfield - Miền đất dữ ...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Anfield - Miền đất dữ ...

    Nói ra thật buồn nhưng dường như lịch sử đang khẳng định điều trên là sự thật. Chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đi đáng tiếc của David James, khi còn thi đấu trong màu áo đỏ anh đá từng là thần tượng của không biết bao nhiêu người. Nhưng kết cục ra sao, chỉ sau một vài mùa giải anh phải ra đi với giá chuyển nhượng như là cho không. Bây giờ anh thế nào? Vẫn phong cách xưa, anh bây giờ đã là trụ cột trong đội tuyển Anh.

    Không hiểu làm sao cứ khi rời khỏi LFC là các thủ môn của chúng ta lại toả sáng. Chắc mọi người vẫn chưa quên hẳn cái tên Westerveld chứ nhỉ? Cái tên đã gắn liền với những vinh quang năm 2001. Chàng thủ môn người Hà Lan này cũng rất ấm ức khi phải rời sân Anfield chỉ bởi những lỗi lầm nhỏ nhặt, nhưng dù sao một kết cục cũng có hậu cho anh khi anh thi đấu quá hay trong màu áo của Real Sociedad.

    Nếu nhớ không nhầm thì thủ môn Fiedel cũng là một minh chứng.

    Câu hỏi bây giờ là ai sẽ là người tiếp theo... J.Dudek hay Kirkland..Có lẽ sự ra đi của Dudek là điều mà mọi người thường nhắc đến nhiều hơn. Người Ba Lan tại Liverpool, chơi khá hay trong mùa giải năm ngoái, những đóng góp của anh thật không thể phủ nhận được. Nhưng khi mà anh đã có những dấu hiệu của sự sa sút phong độ là người ta sẵn sàng cho anh ra đi. Tại sao lại có thể như thế được? đã là một cầu thủ thì không ai không mắc những sai lầm và anh cũng không phải ngoại lệ. Không ai có thể thi đấu mãi với phong độ tốt.... Đã mấy trận gần đây Dudek phải ngồi ghế dự bị và Kirkland là sự lựa chọn số một cho G.Houllier.

    Cả Dudek và Kirkland đều là những thủ môn giỏi, bởi vậy chúng ta không thể để một ai ra đi được, bởi khi một ai đó sa sút thì cần phải có người kia thay thế. Nếu có sự ra đi nào trong CLB thì đó sẽ là ở tuyến tiền đạo hoặc tiền vệ.

    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Anh dạo này đưa ra lắm mục hay thế. Tiếc là chưa có thời gian nhiều mà nói cùng...
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thủ môn, nút chặn cuối cùng của hàng phòng thủ, người quyết định thắng thua của một trận đấu. Thủ môn không được phép phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Bởi thế thủ môn cần phải được sự hỗ trợ từ các hậu vệ... Tất cả những điều đó ở LFC đều không có, thế có đáng tiếc không cơ chứ...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bravo.. bác nói rất hay, mình cũng đang định đề cập đến vấn đề này... Nhưng bác cũng phải hiểu cho nếu mà Neved rơi vào một môi trường như thế này thì anh ta cũng như Smicer mà thôi. Chúng ta đang chờ đợi một cái gì đó không thực sự rõ ràng ở Liverpool, không thể vô địch PL, không thể vô địch ở C1.... Như thế thì bao giờ mới khá lên được.
    Một đội bóng hay trước tiên phải là một tập thể tốt, do đó có sở hữu một vài cầu thủ hay thì chưa chắc đội bóng đó đã hay. Anfield giờ đây chỉ còn là một mảnh đất không hơn không kém, chỉ là nơi diễn ra các trận cầu... Nó sẽ không còn là huyền thoại, càng không phải là nơi để cho các cầu thủ kiệt xuất thể hiện... Nói như thế có bi quan quá không nhỉ? nhưng xét về một khía cạnh nào thì đó là sự thật.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Quả thực là khó giải thích khi các cầu thủ của liv chơi ở đội tuyển quốc gia thì vẫn rất tốt .
    Heskey vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia thậm chí là đá chính trong khi Waney Rooney có phong độ tốt hơn .
    Smicer ,Risse chơi cho đội tuyển quốc gia của họ với phong độ khác hẳn so với những gì trình diễn ở giải ngoại hạng .
    Hiện nay sân Anfield quả thực không còn là nỗi kinh hoàng cho các câu lạc bộ lớn như trước kia ,Liv không thường xuyên được góp mặt vào những giải đấu lớn như Champion League ở giải ngoại hạng thì thi đấu thất thường .
    Nhưng chúng ta vẫn có quyền hi vọng sự trở lại của những con quỷ đỏ vùng Merseyside trong một tương lai gần .Chúng ta có thực lực để trở thành một đội bóng lớn ,và đó cũng là lí do để đội trưởng Gerrard kí thêm bản hợp đồng mới gắn bó với câu lạc bộ ,Đó cũng là lí do mà Kewell tìm đến với Liv mà không đầu quân cho MU ,Asenal hay chelsea .
    Bóng đá hiện nay thay đổi rất nhanh .Có ai sau mùa giải vừa rồi lại từng nghĩ rằng Chelsea sẽ trở thành đội bóng tầm cỡ châu lục không .Ngay cả trường hợp của MU cũng vậy .Trước thập niên 90 họ cũng là đội bóng làng nhàng bậc trung bình ở giải ngoại hạng chứ không nói tầm cỡ châu lục ,vậy mà chỉ sau khi HLV Alex Ferguson về cầm quân với một lứa cầu thủ trẻ tài năng cộng với những chính sách về tài chính hợp lí mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với họ.Điều đó cũng có thể đến với liv lắm chứ nhất là trong khi chúng ta lại đang sở hữu một thế hệ trẻ khá tiềm năng chứ không phải dùng tiền để mua cầu thủ .Chúng ta có truyền thống và có tổ chức tốt (ở đội bóng liv hầu như không có Scandal như các đội bóng khác ) và đặc biệt là có sự trung thành của các cầu thủ đó là nhân tố quan trọng để hình thành một đội bóng lớn trong tương lai
    Thank you for loving me

Chia sẻ trang này