1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL CLUB - Đến với những cuộc chơi (Part 4) (Ảnh đi Suối Mỡ từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nào mời cả nhà nghe GIMME More
    hot nhất nhé !
    http://www.z100.com/cc-common/mediaplayer/player.html?redir=yes&mps=britneyExclusive.php&mid=http://a1135.g.akamai.net/f/1135/25886/1h/cchannel.download.akamai.com/25886/1793/richmedia/01_GIMME_MORE_STERLING_MASTER.mp3?CCOMRRMID=6177544&CPROG=RICHMEDIA&MARKET=NEWYORK-NY&NG_FORMAT=chr&NG_ID=whtz100fm&OR_NEWSFORMAT=&OWNER=1793&SERVER_NAME=www.z100.com&SITE_ID=1793&STATION_ID=WHTZ-FM&TRACK=Britney_single#
    vui chơi đi cả nhà !
  2. yeubanyeuxe

    yeubanyeuxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào đến cả nhà..từ thành phố Hoa Phượng Đỏ nhé. Chúc tất cả mọi người đợt nghỉ lễ vui vẻ.
    Nhắn các bác nên tranh thủ những ngày này ở nhà chăm sóc vợ con cho thật tốt nhé. Cố gắng ngoan lấy vài ngày trong năm đi chứ không sắp tới có nhiều vụ đi off lắm đấy Xe là đam mê còn vợ là lẽ sống mà. Không sống được thì lấy gì để đam mê..
    Tuy nhiên tôi cũng thật tình bái phục trước những TTĐ có trái tim si tình của các bác. Có lẽ sắp tới sẽ mở thêm một diễn đàn mới để các bác ''thổ lộ'' nhưng nhưng trong khi chờ đến ngày đó thì cứ bái phục.. và kính các bác vài ly đã.

  3. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác yeubanyeuxe và cả nhà ta với những ngày nghỉ cuối tuần vui nhé
  4. yeubanyeuxe

    yeubanyeuxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi tặng ông và những đam mê Harley Davision vài tấm hình của một trong nhiều CLB trên thế giới nhé...! Xem họ chơi xe mới giúp tôi càng thấm thía một điều là "Để trở thành một chủ nhân đích thực của HD thì việc sở hữu nó là hoàn toàn chưa đủ...!.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn họ kìa ...giống anh em TTĐ quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Túm cả lại xem xe này...!
    [​IMG]
    Mang cả tình yêu và sự sáng tạo vô bờ vào HD....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai bảo Harley Davison không đốt lốp...!
    [​IMG]
    Cả 3 lực sĩ mới dám thủ sức mạnh....!
    [​IMG]
    Cái này..thì hơi mạo hiểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là thân chủ của HD..Nhìn họ thật phong cách đúng không !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc ông và mọi người uống bia vui vẻ và thương thức nhé !
  5. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ( Để trở thành chủ nhân đích thực của 1 chiếc HD thì việc sở hữu nó hoàn toàn là chưa đủ ) ông nói rất đúng Và chơi HD nó còn là ( Chiếc xe đi tìm chủ nhân của nó, chứ không phải ông chủ đi tìm chiếc xe ) Hê hê
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Các bác hạn chế đưa chuyện riêng online nhé. Nhất là không nên bàn tán về một ai đó, với những lời thiếu tế nhị, họ có thể buồn đấy.
  7. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ô Kề, lời cuối cho 1 cuộc tình của ông hay lắm, đây là những lời nhận tội trước bình minh của người ae chúng tôi.
    @ Mod CM, Hãy để chúng tôi đc chia sẻ những câu chuyện hài hước với nhau. Thank mod.
    Huy.Tội ông cũng rất nặng đấy, ông rõ chưa, 1 cô gái đẹp như vậy đã không còn cùng CLUB chúng ta đi chơi đc nữa rồi

    Được longtomahawk sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 01/09/2007
    Được longtomahawk sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 01/09/2007
  8. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI CHO MỘT CUỘC TÌNH

    Hình thức đầy khêu gợi, đường cong lượn hoàn hảo. Vẻ bề ngoài đầy kiêu sa, hờ hững. Hình thức thon thả, cao ráo, đầy đam mê & quyến rũ. hắn đờ đẫn trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng, đảo một vòng, đi từ đằng trước ra đằng sau, hết ngắm nghía lại chuyển sang vuốt ve, sờ nắn mân mê mơn man. Nuốt nước bọt một cách thèm thuồng, dùng tất cả sức lực trai tráng, quên mọi hiểm nguy - đánh liều, hắn lao vào, nhảy lên. Dùng đôi bàn tay gân guốc dùi đục ghì chặt lấy. Mắm môi mắm lợi dùng hết sức bình sinh - đưa tay ấn nút STAR một cách nhẹ nhàng. Nở nụ cười sung sướng, hắn lắng nghe ZÉO...ZÉO...ZÉO... Tiếng nổ đặc trưng của dòng xe HORNET 919, mà đúng là HORNET 919 có khác ( GIẤC MƠ NHỎ NHOI CỦA HẮN ). Bỗng hắn giật mình, từ hai ống pô xe, một luồng nước phụt vào mặt hắn - mà nó lại âm ấm, mằn mặn. Đưa tay xoa mặt, hắn thầm rủa - Ông Dũng " PÓC TEM CHỊ EM " đểu thật, HORNET 919 mà lại thế àh. Thôi chết, hắn giật mình - hay là HORNET 919 tàu, đúng rồi Made in China là cái chắc rồi. Lau sạch mặt hắn liếc nhìn...
    Ông con trai cười nhăn nhở sung sướng, đứng dạng hai chân và kẹp cổ hắn. Cu cậu lấy tay vạch quần và tè vào mặt hắn. Nó đái vào mặt ba nó mà còn nhăn nhở cười một cách sung sướng - điều mà lúc ba nó tỉnh nó không bao giờ dám làm như vậy.
    ( Chắc nó trả thù ba nó đây mà - hắn đoán vậy, vì sáng nay đi Offline caffe ở Bách thảo trong nhóm Hợp tác xã THIÊN THẦN ĐEN. Hắn thấy cu cậu tán tỉnh một con bé lên hai tuổi, cậu nhóc đang tán tỉnh thì hắn bắt cu cậu về. Chắc cu cậu chưa xin được số phone và địa chỉ của cô bé nên giờ nhóc trả thù ba nó đây mà...).
    Lảo đảo đứng dậy, hắn lờ đờ nhận ra đấy chỉ là giấc mơ, mà đúng là giấc mơ thật rồi, đảo mắt xung quanh. Làm gì có con HORNET 919 nào đâu cơ chứ, chỉ có duy nhất con xế nổ của hắn ( Thằng bạn hắn, Long Tomahawk - trưởng nhóm TTĐ vừa mới ra quyết định đuổi hắn khỏi nhóm TTĐ vì hắn dám cả gan ra nhập nhóm - BAY CÙNG LÀN SÓNG - Wave chiến ) con WAVE Tàu của hắn vừa mới tậu hôm trước. Ngồi thẫn thờ, chợt thấy tờ A4 nhàu nát trên bàn. Àh, ông Dũng " LỘT QUẦN ÁO CHỊ EM " đưa hắn hôm qua đây. 11.000USD - báo giá của em HORNET 919 về đến Hà nội. Nuốt nước bọt đầy tiếc nuối. Mà cũng tại hắn cơ, đưa ra tỷ lệ kèo cao quá - Hai con HORNET 919 đổi lấy người tình của hắn ( e.T - VTC ). Cái ông " PÓC TEM CHỊ EM " cứ nằn nì với hắn mãi " ANH VÀ CHÚ ĐI ĐÂU MÀ THIỆT, MÌNH ĐỔI 1 - 1 NHÉ ". Ông này cứ lằng - 24h nữa, Thị trường chuyển nhượng đóng cửa rồi mà còn cố kỳ kèo - " Một HORNET 919 + 1 em bồ của anh đổi lấy e.T - VTC nhé". Điên tiết, không quân tử chút nào, hắn nổi cáu quát tháo loạn với ông ấy lên rồi đấy chứ. Thế mà ông ấy còn nhăn nhở cười một cách đáng ghét. Đúng là một tay cáo già trong thị trường chuyển nhượng đàn bà ( Em nào mà sa vào tay bố này thì đứt ). Tay này mặc cả làm hàng rất dữ, Nếu tay này không lằng nhằng thì phi vụ chuyển nhượng này đã rất Ô..Ô..K..ÊỀ rồi không. Hắn đòi hai con HORNET 919, tay này nhất định chỉ trả 1 - kịch kim là 1 + 1 em gái( mà đã là bồ của bố đấy rồi ). Không được, hắn không thể để mình mất giá thế được. Quân tử đã nói 1 là 1-1/2...
    ( Reeng...reeng...reeng... )
    - Alô, Tôi...tôi...tôi tôi nghe đây.
    - Tối nay đén sớm, em muốn gặp anh có việc nhé.
    Hắn chột dạ, không biết có việc gì đây nhỉ. Hắn đã hẹn nàng 7h đến 19 Trần duy Hưng - quán Hai thằng Long. Hôm nay nhóm TTĐ hẹn nhau off ở đó ( quy định - Nghiêm túc trong việc ăn nhậu cơ mà )
    6h, hắn có mặt tại chỗ nàng làm việc ( nàng hay phải làm chương trình buổi tối ). Thấy mặt nàng căng thẳng và mệt mỏi - thương nàng quá ( Hắn luôn ra vẻ với nàng như vậy - chứ nếu tay " PÓC TEM CHỊ EM " không kỳ kèo thì xong rồi không ).
    - Hi em, có việc gì mà muốn gặp anh gấp vậy em???
    Hắn sà vào định ôm nàng, nhưng nhẹ nhàng, bằng động tác điệu nghệ nàng khẽ đẩy hắn ra.
    - Anh yêu, xin thông báo với anh một tin rất rất và cực kỳ buồn.
    - .....???
    - Anh đã chính thức bị đuổi ra khỏi trái tim em rồi. Hãy biến mất khỏi cuộc đời em. Đi khuất mắt em đi nhé, đừng bao giờ để em nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh nữa.
    -....!!!
    Quá hoảng sợ, hoảng hốt hắn ba chân bốn cẳng không kịp chào nàng cùng với cộng sự của nàng. 5giây, hắn đã biến mất khổi nơi nàng làm viêc...

  9. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    HI CÁC AE, TÔI RẤT BUỒN CÁC AE ẠH
  10. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    HI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này