1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL CLUB - Đến với những cuộc chơi (Part 4) (Ảnh đi Suối Mỡ từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    các anh Cờ lu bờ BA phải tắm suối kiểu này mới đúng kiểu Bờ lách Én rồ ......... đã chơi là phải tới bến chứ toàn đi xe nhớn mà giơ mỗi chân lên á ......Anh Nong Tô ma hốc nổi tiếng chịu chơi đâu gòi ....... dạo này có vẻ anh hơi trầm cảm nhể
    [​IMG]
    [​IMG]
    không thì cũng phải thế lày :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dám vậy mới đúng chất Bờ lách Én rồ ....... Cảm giác xa xỉ điên khùng lun .Anh Nong tổ chức ch oanh chị em 1 bữa như vậy thì mới oách .......
  2. anhcadun

    anhcadun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cu Đức vừa đi đâu về đái?? nhình AE hoang dại wá...
  3. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    VỪA ngủ dậy định ra nhưng buồn ngủ quá , off gì toàn buổi sáng . chú QUANG ết thấy bảo nhà chú có nhiều BA BA , thịt thú rừng lắm mà lại cho anh em ăn thịt chó à . hehe
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Mai anh em nhớ đến Đúng giờ nhé.........Đừng có ông nào chơi giờ Cao Su nhá.....7H30 đúng - 7h45 khởi hành.
  5. h2nguyen

    h2nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tặng A E một bài trước khi chuẩn bị lên đường zui zẻ và an toàn. ah mà các bác ơi sao đội mình dạo này nhìu E xinh thế, nhớ để phần E với nhé!
    Danh lam- Thắng cảnh > Danh thắng Hòa Bình
    Khám phá Kim Bôi bằng tour xe máy - Hòa Bình
    Từ lâu Kim Bôi đã nổi tiếng với nguồn khoáng nóng tự nhiên và trở thành một địa chỉ du lịch không thể thiếu trên tuyến du lịch: Hòa Bình - sông Ðà - Kim Bôi. Phương tiện phục vụ tour du lịch này chủ yếu là ô tô. Nhưng hôm nay, các bạn hãy khám phá Kim Bôi bằng xe máy và đi theo con đường khác có phần hơi mạo hiểm, nhưng đổi lại sẽ rất thú vị. Bắt đầu khởi hành từ Hà Nội theo quốc lộ 6 vượt qua sông Ðáy đến thị trấn Xuân Mai rẽ tay trái vào quốc lộ 21 vượt qua thị trấn Miếu Môn nơi sắp mở thành cảng hàng không quốc tế và đã được quy hoạch thành đô thị vệ tinh trong chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc ở hành lang phía tây của Hà Nội.
    Ở đây các bạn sẽ bắt gặp những dãy núi đá vôi trắng xóa xen lẫn màu xanh trùng điệp của núi rừng, cứ theo con đường này đến ngã ba xã Tân Thanh, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), rẽ tay phải, các bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình gian khổ và mạo hiểm. Ðoạn đầu là phong cảnh làng quê thanh bình với những cánh đồng lúa, chân đồi. Tiếp đó, là các đoạn ngoằn ngoèo, gập ghềnh, lên dốc, xuống dốc. Giữa trưa nắng chỉ có bạn đang leo dốc với những hòn đá cuội trơ gan nổi lên mặt đường như thách thức. Có đoạn bạn phải xuống xe vì không thể nào đi được, bò lên được đỉnh dốc, hãy ngoảnh lại con đường phía sau như một sợi dây thừng trói sát vào các quả đồi và uốn lượn lên cao giữa hai hàng lau trắng muốt bên đường.
    Thỉnh thoảng bạn lại bắt gặp một vài bản Mường chon von nấp bên đồi bạch đàn, hay rừng keo tai tượng, một vài cô gái Mường đi chợ huyện, váy xanh, áo trắng, mũ trắng trên đường... Sau một hồi trèo đèo vượt núi, bạn đã đến con đường rải nhựa, rẽ tay trái đến đường 11B, đi khoảng 5km nữa là đến suối khoáng Kim Bôi. Bạn sẽ sững sờ trước mặt là một ngôi làng nhỏ nằm giữa một bên là đồng lúa một bên là núi đá. Một cảm giác mát lạnh bao trùm bạn. Bạn có thể tắm ngay nước lạnh ở hai bể lớn, hoặc ở các bể nóng cá nhân với nhiệt độ 37oC hoặc bạn có thể nhận phòng nghỉ ngơi vì còn cả buổi chiều. Nếu đói bạn có thể ngồi trên nhà hàng kiểu nhà sàn dân tộc thưởng thức đặc sản cơm lam, rau sắng vùng núi đá vôi. Xa xa là cánh đồng lúa với các guồng nước trông thật nên thơ và thú vị. Sau khi tắm, bạn có thể đi xa thêm khoảng lam để khám phá khu mộ cổ của người Mường.
    Tạm biệt Kim Bôi, bạn ra về với bao điều nuối tiếc nhưng đừng quên mang về vài ống cơm lam, rau sắng, măng rừng làm quà. Lúc về bạn tiếp tục hành trình qua đường 12B xuyên thị trấn Kim Bôi xuống Ba Hàng Ðồi 22km, rẽ tay trái hướng Chợ Bến 16km, qua Miếu Môn 12km, đến Xuân Mai rẽ tay phải về Hà Nội. Tour một ngày bằng xe máy này rất phù hợp cho các bạn trẻ thích khám phá, thích mạo hiểm.

  6. QUANGZ125

    QUANGZ125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Baba chỗ em đúng là nhiều thật nhưng nghe nói là đang bị dịch "tiết đông" nên không xài được đâu, còn thú rừng nghe vậy nhưng mà toàn là những thứ chưa ai trong đám anh em mình "Kiểm dịch". Vậy nên ta xài "Thịt chó" cho lành vì bữa trước anh em về nhà em ăn rồi mà có thấy ai kêu đau bụng hay gì đâu.
    Hơn nữa nếu có ăn phải con chó điên (dại mồm) thì anh em mình "chơi càng điên" và có nhiều cuộc vui hơn nữa.
    Chuẩn bị xin vợ Visa và hành quân thôi.

  7. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Quả ảnh xiếc khỉ của chú Dũng....NÓNG quá nên bị mode xoá ròi he he.....CỦA NỢ
    ANh em ơi.....CÙNG NHAU TA ĐI LÊN THÔI
  8. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Các bác học tập nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    E post vài tấm hình hồi sáng cả nhà đi uống cafe ở Bách Thảo
    [​IMG]
    sáng sớm mà đã đói rồi
    [​IMG]
    Còn bác Tùng thì đăm ;chiêu nhìn lũ sóc [/blu]
  10. rebelblue

    rebelblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Các anh em đi chơi trong khi giờ này mình vẫn đang ở cơ quan.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này