1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Đến với những cuộc chơi (Part 5 ) - Chuyến Bắc Kạn - Hồ Ba Bể - Cao Bằng , ảnh từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jas- la vie en Rose....
    Được jasminhanoi sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 11/10/2007
  2. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua steed lâu rồi mà, nhưng đang ở xa lắm, đã về VN đâu mà tham gia...muốn lắm, hẹn sang năm nhé..hì hì..rebel bán lâu rồi mà. Mà tôi thích cái steed xanh nào thế nhỉ??? hổng có nhớ
    À, cũng hơi lâu nên đồng chí hổng nhớ, năm ngoái mình có nói chuyện ở nhà Thương đường Láng chứ đâu, nhớ chưa nè,?????mua steed màu gì đấy nhỉ???? sao không chơi SHADOW?????
    [/quote]
  3. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, say quá ! cảm ơn những người bạn Vespa nhé Thật tuyệt vời
  4. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hình như thấy ông anh RÔBINSON các bác nhớ uống xong cất vỏ chai đi nhé , ông này vô địch quốc gia môn đập vỏ chai đấy
  5. Zigzagz

    Zigzagz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác sờ tan lây quên mất topic Nam tiến rồi à ??? Chán...
  6. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hoàn hồn các bác ạ, thật là vui và thật là say.
    * Lâu rồi Vespa mới lại được giao lưu cùng Thiên Thần Bay, Xin rất cảm ơn Thiên Thần Bay - dù có việc đến muộn chút nhưng các bác đã cống hiến cho buổi giao lưu hết sức nhiệt tình, Đặc biệt nhóm sau cùng trong đó có Long đã thức khuya cùng Vespa, cùng hát , cùng đàn, cùng rượu bia...Báo cáo các bác 2h em về nhà sáng 8h30 mới dậy nổi, mà vẫn vui, giám đốc công ty cũng rất vui vì đã cùng tham gia với cả nhà tới 12h30 . Em sẽ bổ xung ảnh vào ngày mai, hôm nay vẫn hơi ngây ngây vì phải uống với cả công ty và cả hội nhà mình. mong rằng sự đoàn kết gắn bó giữa hàng xóm ngày càng tốt đẹp. Xin cảm ơn các bác.
  7. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa buôn chuyện xong, mà giờ này lại ở 1 nơi xa lạ rồi. Đất khách quê người, cảm thấy nhớ ACE quá.
  8. quangminhtv3

    quangminhtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ai mà chẳng thích Shadow, nhưng tùy dáng người ngồi đẹp thôi. Cao từ 175 thì ngồi mới đẹp, tôi chỉ 170, tự thấy chưa OK nên ko mua. Sang năm về thì tôi sẽ mua dòng thể thao, vì nó hợp dáng hơn mà.
  9. yeubanyeuxe

    yeubanyeuxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mải mê công việc trong núi rừng xa thẳm, nơi các con đường đau khổ, đau lưng và lấm lem bùn đất là hành trang chính trong cả một ngày. Nơi này rất buồn, nhất là vào các buổi chiều vì giờ này thấy nhớ nhà quá. Bù lại cảnh sắc và con người ở đây thì tuyệt vời. Ngắm cảnh nước sông chảy tràn trên đá hoà với núi non trùng điệp tạo nên cảnh sắc rất hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn. Nhưng có lẽ chỉ có những em cào cào như của Khiêm mới mong đến được nới này chứ mấy con khủng long của anh em mình chắc chỉ đủ sức gầm thét trong tuyệt vọng bên ngoài mà thôi.
    Trở lại thăm thăm nhà sau hơn 4 ngày..không vào mạng nhưng cảm nhận ngay là nhà của vắng vẻ và ít tiếng ?~con trẻ?T và chị em quá. Túm lại là rất ?~tâm trạng?T. Đọc cả gần 10 trang thì thấy hoạt động nổi bật nhất và thấy nói đến nhiều nhất là ăn nhậu...! Trước đây thay vì mệnh lệnh ?o Sáng mai đúng 7 h anh em có mặt đầy đủ để xuất phát..come on ?T thì nay là ?~ Đúng 7 h tối nay anh em có mặt đầy đủ tại Hai Long...ăn nhậu bét nhè ..come on ?T hay thay vì cảm giác vivu, thư giãn hay bay bổng trên những nẻo đường cùng với vợ yêu thì giờ đây là cảm giác ?~ ôi đêm qua say quá..vui quá, giờ mới ngủ dậy?T. Ở xa đọc bài của các bác cũng cảm nhận rõ mùi men rồi nhưng nói thật là đã lâu tôi lại thèm cái cảm giác..bụi bặm trên đường, mùi xăng xe nồng nồng, tiếng pô xe thôi thúc, những cú tăng tốc quá. Hãy trả lại TTĐ..hay đi off bằng môtô cho tôi đi.

    Nhớ mãi một thời...khói lửa.
    [​IMG]

    Dù uống bia nhưng vẫn máu.

    [​IMG]
    Và cả cái này nữa.
    [​IMG]
    Được yeubanyeuxe sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 12/10/2007
  10. quantaiden

    quantaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Ủa sao bác Tùng lại ở đây nhi? Bác này hát bài Bông hồng Thuỷ Tinh mới đúng chất.
    Được quantaiden sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này