1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Đến với những cuộc chơi (Part 5 ) - Chuyến Bắc Kạn - Hồ Ba Bể - Cao Bằng , ảnh từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthienquyen

    tuthienquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Mừng nhà mới. các ACE hãy chuẩn bị súng ống đạn dược để lên đường tiếp . Chúng ta không nên trì hoãn sự sung sướng. [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tuthienquyen

    tuthienquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    VỊNH CHÓ MÈO.

    Tình yêu như chó với mèo
    yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây.
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây,
    Dậm chân xuống đất ****** xuống không?
    Mèo cười :đồ chó lắm lông.
    Bố đếch xuống đấy mày không biết trèo.
    Chó ta nhìn thẳng mắt mèo,
    Mày cứ khinh bố bố trèo cho coi.
    Chả may ngã xuống thì toi,
    Chó ta lẩm bẩm thế thôi kệ mày.
    Không chơi cái đồ mặt dày,
    Mày cứ ở đó ****** về thôi.
    DẠi gì cố đấm ăn xôi,
    Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai.[/center​
    ]
  3. VIETANHVIP

    VIETANHVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mới niềm vui mới
    chúc ace A&D sức khoẻ hạnh phúc
  4. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Đi qua hàng net, bảo bạn chờ ở ngoài . Mình phải lên mạng ngay, thấy mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi. Chúc ACE làm việc tốt nhé.
    @ Khiêm . Nhiều người không thích mấy chiếc xe cổ của ông đâu. Ông làm ơn post ngay mấy em hàng lên cho tôi nhờ Ai đó có ảnh hàng họ gì, thì cứ phang thật lực nhé, thank nhiều.

  5. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không kể chuyện cười mọi người cùng nghe, góp vui tí đây....Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng: Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé! Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a", Cả lớp: Cái ca. Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã. Cô giáo kêu: "U". Cả lớp: cái cu. Cô giáo tức wá , kêu cả lớp: "Im". Cả lớp: ********. Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: "Ồn". Cả lớp: cái L.`... Cô giáo: "ặc". Cả lớp: cái...c.
  6. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà lại tiếp tục...CƯỜI nhé..hé hé hé
    Thơ Bút tre đây...mại zô mại zô
    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT ĐỒ SƠN
    ĐI RỒI MỚI BIẾT KHÔNG HƠN ĐỒ NHÀ
    ĐỒ NHÀ NHƯ CÁI BÁNH ĐA
    ĐỒ SƠN NHƯ CÁI BÀN LÀ LIÊN XÔ!!!
    - Phạm Tuân quê ở Thái Bình
    Bỏ làng bỏ nước một mình ra đi
    Đi không mang gạo mang mi`
    Chui vào vũ trụ làm gì hả Tuân???
    - Anh đi công tác Ban Mê-
    Thuột xong một cái lại về Plây-
    Cu anh tuy có hơi gầy
    nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
    - Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
    - Hoan hô! Đồng chí Trần Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    - Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    - Con ruồi là giống hiểm nguy
    Cái chân của nó rất vi trùng nhiều
    - Con ruồi bay lả bay la
    Bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng
    - Có 2 anh chị đi chơi
    Bỗng đâu hòn đá nó rơi vào đầu
    Gọi bác sĩ thì còn lâu
    Sẵn đây tôi có hộp dầu con hô (hổ)
    Lại thêm 1 ít thuốc bô (bổ)
    Tôi hoà 2thứ tôi đô (đổ) vào mồm
    -Hoan hô ông Phạm Văn Đồng

  7. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    BAC "PTCE" ĐỌC THƠ CỦA EM NHÉ!
    GHÉT EM.
    Anh ghét em vì đã trót yêu em.
    Khiến tâm hồn anh trở nên xao xuyến
    Anh ghét em đã khiến trái tim anh đau khổ
    Ghét em vì ánh mắt bờ môi
    Đã làm anh không còn là chính mình
    Trái tim anh trở nên yếu đuối.
    Anh thấy ghét chính mình khi đã biết em
    Yêu em ngay từ những giây phút đầu
    Ghét em lúc em giận hờn anh
    Khiến cho anh bồn chồn lo lắng
    Vì chẳng biết đã yêu em từ bao giờ
    ................................................
    NEVER SAY GOODBYE.
    Bên nhau em nhìn anh và hỏi:
    " Vì sao anh đã yêu em "
    Hôn đôi mắt nhung anh thì thầm trong gió thoảng:
    " Thực lòng anh tự hỏi mình mà không biết
    Tại vì sao anh đã yêu em
    Nhưng có điều này thì anh luôn biết
    Tình anh dành cho em- Là yêu em thật nhiều!
    "Rồi hôm nay cô đơn mình anh tìm em
    Em đã không một lời giã biệt
    Bỏ anh tìm cuộc vui khác
    Để mình anh gặm nhấm nỗi buồn da diết
    Trái tim run rẩy mỗi khi cơn gió thoảng
    Mình anh lê bước con đường xào xạc gió
    Lá vàng cuộn bay theo bước chân anh
    Hồi tưởng ký ức đẹp của hai ta
    Đôi mắt nào từng làm anh say đắm
    Anh ngã vào chới với trong cơn say
    Đôi môi nào nũng nịu gọi mời
    Ngọt ngào quyến rũ & đam mê
    Bàn tay nào ve vuốt trái tim anh
    Bóng dáng ấy - Đã hút hồn anh
    Để giờ đây, anh mải mê kiếm tìm!
    Anh vẫn biết, em chưa bao giờ nói yêu anh
    Với em, anh chỉ là kẻ khờ khạo
    Anh hờn giận và anh oán trách
    Tại vì sao anh đã quá yêu em
    Để giờ đây mình anh mê muội
    Tìm hình bóng đã khuất xa tầm tay
    Em lạnh lùng, tàn nhẫn - Em ra đi
    Lẻ loi mình anh trên con đường về
    Anh giận hờn và cứ oán trách
    Mà không biết rằng tại vì sao em ra đi
    Không : Anh luôn biết và anh vẫn biết
    Trước sau gì em cũng sẽ ra đi
    Bỏ lại anh đi tìm cuộc vui khác
    Vì anh đã không bao giờ có thể hiểu cho em
    Em có thể đã yêu anh nhưng em không thể
    Cuộc tình đôi ta chìm trong vô vọng
    Anh hờn giận vì anh không cam chịu
    Anh ích kỷ trong tuyệt vọng vô bờ
    Anh đã yêu và quá yêu em
    Ngàn lần yêu và mãi yêu em.
    by senior1976
    Em buồn quá, làm bài thơ con cóc đọc chơi.
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    say quá................
  9. ptce

    ptce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Chú .. thơ rất hay , nhưng có vẻ gửi gấm lòng mình vào nhiều quá ( Và Anh cũng không biết thơ này gieo vần theo kiểu gì ... mới lạ quá ). Thôi cứng rắn lên . Đàn ông hơn tất cả cả các đàn khác là ... CỨNG RẮN
    Mong Chú tìm được cái suýt mất
  10. yeubanyeuxe

    yeubanyeuxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thông báo..!
    Tôi vừa đi thị sát Châu Quỳ về... và được nghe các anh bên đó đang có ý định đưa thêm mấy bác bên này sang bên đó tu luyện và huỷ bỏ quyết định đưa Senior76 xuống tầng do dạo này bệnh cũ lại phát hoả nặng hơn.. và sợ nhất là phát hoả ra thơ tình. Đọc vào sợ quá.. u mê hết cả đầu.
    Đề nghị mấy chuyên gia ''hàng nóng'' của CLB tiếp tục đăng đàn phục vụ anh em nhé. Hãy tặng cho tôi vài con xe đẹp, cho đội trưởng vag các anh em khác vài em xinh đẹp thay vì vài bài thơ dễ làm con tim tôi thêm ...ma quỷ. Cầu trời.

    Được yeubanyeuxe sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 04/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này