1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Đến với những cuộc chơi (Part 5 ) - Chuyến Bắc Kạn - Hồ Ba Bể - Cao Bằng , ảnh từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rebelblue

    rebelblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    BỎ MẸ RỒI. A&D BÂY GIỜ CÓ CẢ NHÀ VĂN LẪN NHÀ THƠ. MÀ THƠ GÌ ĐỌC XONG THẤY HOA MÀY CHÓNG MẶT LUÔN
    @ HUY : THỂ LOẠI THƠ CỦA MÀY GỌI LÀ THƠ GÌ ĐẤY ? ? ? có lấy đĩa thì bố trí bia bọt đi tao copy cho
  2. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình tôi vừa về nhà xong, lấy 1 ít đồ chơi rồi lại lên đg đi tiếp vào sáng ngày mai. Tiện thể mời ACE biết đc thông tin này 7 giờ tối nay lên 2 Long đập phá nhé. Xin được mời tất cả các ACE.
    Được Longtomahawk sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 04/10/2007
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Hic em ở tầng 4 ko chịu đâu em bắt đền anh chị đấy
    @ Anh Long đi về chẳng thấy quà đâu cả đã vậy còn chẳng thấy gọi ai đi uống cả mọi người thấy có đáng phạt ko ạ
  4. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được vào thăm nhà ta .
    Em có bài thơ tặng các pác .[pác nào trùng nghề ở trong này thì chị em nhà ta tranh ra nhé ] :

    Em ứ lấy chồng công an đâu,
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!
    Em ứ lấy chồng phi công đâu,
    Máy bay lượn lượn ở trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!
    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi bắn vào đâu![:D]
    Em ứ lấy chồng IT đâu,
    Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!
  5. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đây mới thực sự là phong cách tự do. Anh Long dáng học tập
    [​IMG]
  6. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Vừa thức dậy xong, say quá. Vì công việc ngập hết cả đầu rồi, lại không đi chơi đc nữa, ở nhà làm việc cùng với mọi người.

    ACE chú ý . 15 ngày nữa CLUB sẽ tổ chức 1 cuộc đi chơi nhẹ ,chưa biết đi đâu, nhưng cứ biết là sẽ vui cái đã.
    @ Nhờ mod xoá giúp mấy bài của bạn Dcm06 giúp tôi 1 cái, đọc chẳng hiểu gì cả, không biết có phải do mạng bị lỗi hay có vấn đề về kỹ thuật. Thank mod.
  7. 1133kietlac

    1133kietlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bác LongTomahawk ơi, sao topic NAM TIẾN lần này kg thấy bác lên tiến vậy ta? lần này bác phải có mặt đó nha.hehehehe
  8. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà....hà hà hà...
    Mở hàng một tiếng cười khà,
    Cả ngày công việc cứ là...băng băng...

    Chúc bạn Long đi công tác tốt nhé.....
    Bút tre tiếp đây......
    Hàng Bông nô nức tiếng đồn
    Có cô bán trứng vịt lộn... rất to.
    Hoan hô chị em đá cầu
    Trinh rơi cái tõm xuống đầu các anh.
    Thứ Hai em phải đi làm
    Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ Tư làm việc nên đi
    Thứ Năm càng phải vội đi để làm
    Thứ Sáu em cũng phải tham
    Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi... đi làm.
    *
    Tin đâu sét đánh ngang tai
    Lê-nin đang sống chuyển sang từ trần
    Lê-nin đang ở nước Nga
    Đánh đùng một cái ông ra nước ngoài
    Lê-nin đang ở nước ngoài
    Đánh đùng một cái ông nhoài về Nga.
    Tiễn anh chỉ một quả chuồi,
    em về em nhớ cái **** hôm nay
    Bà con toàn thể xã ta
    Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
    Bốn ông chung một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
    Dừng chân đứng lại bên đèo
    Tự nhiên nhìn thấy chú mèo gâu gâu
    Dừng chân đứng ở bên cầu
    Bỗng đâu lại thấy chú trâu vàng vàng
    Dừng chân đứng sững giữa đàng
    Giật mình thấy một cô nàng không quân
    Anh đi công tác đảo Côn
    Lôn em thao thức bồn chồn nhớ anh
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
    Được mời ngồi với ông Chinh ông Đồng
    Hoan hô anh Võ Chí Công
    Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
    Phụ trách xây dựng mọi người đều khen
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

    ...Cười to lên nào mọi người, có gì vote cho tôi 5 star nhé, sau đó lại tiếp tục ..>BUT TRE
  9. rebelblue

    rebelblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ CÁC ÔNG THƠ THẨN ÍT THÔI NHÉ.
    Bên Trâu Quỳ cháy hết phòng rồi đấy
  10. ptce

    ptce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Thơ Bút tre của Chú Steedboy rất hay . Nhưng Chú lưu ý những bài có tính chất chính trị thì không được đăng vào topic này . Mod sẽ xoá .
    Trước khi đăng nên đọc và nghĩ 1 tý
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 05/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này