1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Đến với những cuộc chơi (Part 5 ) - Chuyến Bắc Kạn - Hồ Ba Bể - Cao Bằng , ảnh từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2nguyen

    h2nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ôi mọi người đi chơi thích quá, nhìn mà muốn về đi cùng mọi người quá.
    @A.Huy: Ảnh lần này đẹp hơn rùi đó A post tiếp ảnh đi.
  2. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN THẬT, POST GẦN 20 CHỤC KIỂU ẢNH NỮA MÀ TOÀN BỊ BÁO LỖI. KHÔNG LÊN ĐƯỢC.
  3. h2nguyen

    h2nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Post sang hot khác rồi A post vào vậy, cũng được mà. Good luck!!!!
  4. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    QUÁ PHÊ ÔI MÊ LY......Thế mới là THIÊN THẦN ĐEN chứ, COME ON EVERYBODY......GO GO GO
  5. tamxiaphoi

    tamxiaphoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sao ảnh ọt dạo này ít thế nhỉ Trừ điểm Huy về tội chậm trễ nhé và cách chức " PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG " của chua mày luôn
  6. tamxiaphoi

    tamxiaphoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào
  7. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này anh em chúng ta chạy rất vui mang đến nhiều cảm giác tự do trên đôi
    bánh dọc theo những miền sơn cưóc , mặc dù mộc châu mùa nay hoa chưa nở nhiều nhưng
    nhưng cao nguyên xanh xa vời vời . Những đồi chè xanh mướt cũng đủ làm cho nao núng con
    người làm cho thời gian như trôi
    chậm lai làm cho ta như muốn đi thêm nữa để xem con đường dẫn về đâu
    Anh em ta đi rất gọn nhẹ khoảng chín chiếc xe với mười sáu người tuy nhiên còn xuất phát hơi muộn .
    công tác hậu cần được rút gon , xe cộ ngon lành khoẻ và ổn định đủ để so tài cùng nhưng khúc cua ,
    khúc ngoặt của núi rừng tây bắc . duy chỉ có điều chưa hay là có một hai người là thiếu mũ bảo hiểm nên đề
    nghị lần sau chuẩn bị tốt hơn
    Chạy trên đường tuy lúc đi chưa thực sự theo hàng theo lối để gọi là đội hình đẹp tốc độ cao
    .nhưng trên đường về mọi sự đã thay đổi hoàn toàn anh em như hiểu nhau hơn dù đường đèo
    , mộc châu , dốc cun trong đêm tối hun hút của núi rừng như muốn nuốt lấy những tay lái non trẻ xuống vực sâu
    . bóng đêm bao trùm chỉ còn ánh đền xe loang loáng trên đường ,
    anh em đi theo nhau theo một hàng trật tự chỉ còn nghe tiếng gió vun vut tiến động cơ gầm rú trong sự im lặng của con người
    Để vượt qua đoạn đường dốc dèo an toàn trong đêm tối mọi người đẫ tập trung cao độ hành quân trong im lặng ,
    một cảm giác thật hồi hộp như
    không biết điều gì chờ đón mình trong những khúc ngoặt tiếp theo đây .... đêm tối làm ta cảm thấy cô đơn giữa núi rừng nhưng không ta còn những người bạn .
    em đang mơ về một chuyến xuyên việt như vây đấy

    he he bắt chiếc bác yeubanyêuxe văn vẻ tí
    Được staley_tran sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 28/11/2007
  8. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Z 1000 http://www.youtube.com/watch?v=8eZsLNXExeU
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Híc, ông này văn vẻ quá (mà văn lại chán )
    Nhưng cái cảm giác mà ông miêu tả qua giọng văn lởm khởm thì tôi cũng cảm nhận được fần nào...
    Nhìn ảnh ae chạy mà fê...
    Lên cao nguyên Mộc Châu, cảnh đẹp quá.
    Chúc mừng TTĐ.
  10. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    he he đi đường nó uốn quanh nhiều quá nên răng cứ va vào nhau nên văn nó thế bác ạ , nhưng mà sướng lắm . đái cả ra quần
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 28/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này