1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Freedom ( Part 7 ) - Suối Hai tr.9 - Sinh nhật tr.26 - CHÁY CHO NHAU MỘT NGÀY! tr.4

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng anh Chung Cheng này.
    [​IMG]
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 20/04/2009
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một buổi chơi rất vui, thật là tuyệt. Em rất hưng phấn, và mạnh khỏe. Cảm ơn đội Vespa đã luôn nhớ tới em Mei.
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/04/2009
  3. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, đã về đến nhà... 02 ngày bão lửa!!! Hoàn toàn tự do và sảng khoái!!! Tối nay em sẽ lọc và up ảnh...
  4. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Oài, cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc, để lại sau lưng với rất nhiều cảm xúc và những kỷ niệm đẹp. Đã rất lâu rồi Vespa HN mới lại vi vu cùng anh em A&D chơi với tinh thần tự do trời đất, chính cái sự kiện ngày sinh nhật của "Hợp Tác Xã" đã làm cho anh em thêm quyết tâm đi cho dù mưa hay nắng. Chúng tôi đã gặp lại những người đã từng quen và quen với những người bạn mới, có những lúc cùng nhau nhảy nhót thật vui vẻ, có những lúc kéo nhau ra hồ ngồi tâm sự chuyện "chính trường"....
    Thay mặt anh chị em VespaHN xin gửi lời cảm ơn tới Long cùng anh chị trong ban tổ chức đã nhớ và mời anh em Vespa tham gia sự kiện này, tôi biết các bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để anh chị em có một buổi picnic thật tươm tất, những người lo hậu cần thật vô cùng vất vả như Bà xã bác Cường, nàng Bạch Tuyết,...và những người khác nữa mà tôi không nhớ hết, thực sự là một sự nỗ lực để rồi anh chị em đựoc chơi hết sức thoải mái, Xin đặc biệt cảm ơn ban hậu cần. Bên VespaHN còn một ít ảnh sẽ góp vui sau.
    Xin cảm ơn tất cả các bác.
  5. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Quá chí lí vì đã đến cùng mọi người... mặc dù hơi muộn 1 tí ... hì
  6. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Hanoi CD Club gửi lời chúc mừng đến ace AG&DV đã tổ chức và có một buổi lễ SN thành công, đoàn kết và rất vui vẻ. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được gặp mặt, giao lưu để gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa các CLB trong Box oto xe máy này
    ......................................................................
  7. zBlackMindz

    zBlackMindz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    định tải lên mấy cái ảnh chụp được mà server của ttvn cứ lỗi ko tải được..chán wá...
    lâu lắm rồi mới được một trận đi chơi hoành tráng như thế..a Long sắp xếp hè này đi cắm trại tiếp ở biển để..đang máu...
  8. anhcadun

    anhcadun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn AE đã tổ chức 1 cuộc vui rất đáng nhớ, cảm ơn những người bạn vespa, cd...Thay mặt AE cty Gbrand xin 1 lần nữa cảm ơn các ACE
    http://farm4.static.flickr.com/3599/3457994881_ae410a2498_o.jpg
    Được anhcadun sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 20/04/2009
  9. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vài pô ảnh:
    Hai bác này trốn việc nhá!!!
    [​IMG]
    Con gái rượu của anh Khiêm sẹc xy quá nhé!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiến béo
    [​IMG]
    Thành cối
    [​IMG]
    Trò chuyện bên ánh nến
    [​IMG]
    Chị Thư cũng ***y quá nhé!!!
    [​IMG]
    Lửa trại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là 02 "chiến mã trong đêm"
    Steed của Chiến béo
    [​IMG]
    "Mũi tên bạc" trong đêm nhìn đen sì
    [​IMG]
    "Người hùng trên đỉnh núi" của bạn Thành Benediction
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã!!! Chiều nay em đổ ảnh ra tiếp!!!
    Được nghesi82 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 20/04/2009
  10. extasy

    extasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ hai em tham gia offline cùng box motoxemay, lần đầu tiên là đi Suối Hai với nhóm vespa cách đây 2 năm. Cảm giác chung là rất vui, mọi người thân thiện, hiếu khách, tinh thần vui chơi hết mình . Anh Long luôn kêu than là vỡ kịch bản nhưng em thấy có vỡ gì đâu hehe, cái gì cũng theo đúng kịch bản thì còn gì là thú vị nữa, cuộc chơi phải có chút gì đó bất ngờ, ko đoán định trước, thế mới hay!
    Như cái lúc em và Thư nhảy lên đầu nóc xe ô tô tạo dáng chụp ảnh thì anh Đại hâm (sorry anh Đại "đẹp giai" em tự đặt nickname cho anh nhu thế hehe) nhảy vào vôlăng lái xe phi một mạch vào rừng. Chiếc xe lao đi nhằm hướng nhà sàn trong tiếng hú hét ầm ĩ của chị em. Hai con mông nảy tưng tưng trên đầu xe, mình ngồi ở giữa ko biết bám vào đâu ngoài mấy cái cần gạt nước, đã thế ông Đại hâm cứ nhằm ổ gà mà lao vào, rồi xịt nước xoẹt xoẹt làm giật hết cả nảy... Đọan đường gập ghềnh sỏi đá nhưng không một ổ gà ổ voi ổ chó nào được bỏ qua, hic hic... Đầu xe thì dốc, chỗ bám thì ko có, xe thì vừa đi vừa nảy tưng tưng, báo cáo là em 2 lần bị trượt mông tưởng rơi xuống đường ...ac ac, hú vía. Hai con giời hú hét ầm ĩ, cười sằng sặc... cho đỡ sợ. Leo lên lưng cọp rồi thì phải lao thôi
    Ối giời ơi đúng là một cảm giác ko thể quên được. Lần đầu tiên trong đời (ngồi trên nóc xe phi kiểu đấy). Cảm giác mạnh. Kiểu vừa sợ vừa sướng ý Nguy hiểm nhưng mà .... phê lòi . Đúng là cảm giác chị em tìm kiếm bấy lâu còn gì, nhỉ Thư cô nương nhỉ! ha ha
    Sau chương trình thịt nướng trên lửa là chương trình "nướng thịt" ... on dancing hehhe. Mình thích nhất chương trình này nên cũng đã nướng hết mình. So excited. Minh tóc xoăn up ảnh dancing lên nhé, ảnh chụp tập thể quanh xe nữa. Cả ảnh chị với Thư ngồi trên đầu xe nữa nhé.
    Túm lại là rất vui. Cảm ơn ban tổ chức, hậu cần và tất cả mọi người đã tạo nên cuộc đi thú vị này. Hi vọng sẽ còn nhiều những chuyến đi ấn tượng khác , và em có thể tham gia have fun cùng mọi người. See you around!
    Được extasy sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 20/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này