1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANGEL & DEVIL - Freedom ( Part 7 ) - Suối Hai tr.9 - Sinh nhật tr.26 - CHÁY CHO NHAU MỘT NGÀY! tr.4

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là vài tấm ảnh buổi sáng!!! Câu chuyện của chúng ta sẽ như thế này này...
    Hồ Điệp - một buổi sớm tinh mơ, vạn vật xanh tươi, tiếng chim hót líu lo, mặt trời đang lấp ló bên mặt hồ xa xa... khung cảnh hết sức thanh bình. Nhưng mà sau một đêm thác loạn, rất đông anh chị em của A&D vẫn còn say giấc nồng. Như thế này này...
    [​IMG]
    Sau một hồi khua khoắng không ăn thua. BTC đã sử dụng dàn loa của Zip Media và Ballad Saloon, công suất được đẩy lên cực đại với 1 loạt âm thanh chat chúa của band nhạc Metal - Lamb of God. Bạn người Nga này đang vừa ngáp vừa rửa mặt...
    [​IMG]
    Mr Hải điên và Minh Spunk trong lúc đợi chờ "mì tôm" ăn sáng, đành "hiếp râm" cây đàn thùng, vẻ mặt không giấu được sự thẫn thờ sau một đêm "thác loạn". Như thế này này.... ]
    [​IMG]
    Những tình khúc bất hủ từ cây đàn Acoustic vẫn đang réo rắt. Bỗng từ trong bụi rậm, tên cướp biển với biệt danh Long Tô ma hốc nhẩy ra, tay lăm lăm con dao và hét lớn "Chuyển nhạc... .... Chơi mấy bài Manowar và Nighwish, không là ông cắt..."
    [​IMG]
    Mr Hải điên và Minh Spunk mặt nghệt ra vì... đói
    [​IMG]
    Ban Hậu cần của chúng ta cũng biết điều đó, mọi người đang rất đói. Mọi người hùa nhau ra xử lý nốt chú bê đang nướng dở...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có vẻ như việc chia chác chú bê không được thuận lợi cho lắm. Cô bạn gái người Nga có đôi chút bực mình, liền chạy ra mách trùm cưới biển...
    [​IMG]
    Máu nghĩa hiệp nổi lên, "Trùm cướp biển" vác rìu ra chỗ mổ bê, quyết đòi lại quyền lợi cho cô gái
    - Phần này, phần này, cả phần kia nữa... tất cả là của tôi. Ố kề...
    [​IMG]
    Phía xa, một vị anh hùng không màng tới trận chiến "thịt bê thui". Anh ung dung ngồi ngắm cảnh mây trời (Vì thực ra, từ lúc trời chưa sáng rõ, anh đã xử lý nguyên cả cái đầu con bê rồi)
    [​IMG]
    "Thúy Kiều là chị Thúy Vân, ăn no tắm mát ra sông... đọ đùi"
    [​IMG]
    Hy vọng câu chuyện tếu táo của em không làm bác nào phật ý nhé!!!
  2. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối là vài tấm ảnh chụp Hồ Điệp trong đêm!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đẹp không các bác!!!
  3. extasy

    extasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  4. obancbt

    obancbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các pác có chuyến đi vui vẻ quá. Chúc các pác ngày càng phát triển.
  5. xteenphoto

    xteenphoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cuộc đi chơi đầy thú vị, vui quá đi mất thôi, em up ảnh lên cho mọi người nhé, nhiều ảnh lắm sẽ up dần dần ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết nhất anh Tomahok, tuyệt vời
    [​IMG]
  6. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. LongTomahawk

    LongTomahawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc chơi tạm gọi là ôkề. Mọi điều chẳng thể nói trước đc. Nhưng đc chơi ở bên những bạn, cùng đội bạn là tôi đã cảm thấy rất vui rồi.
    Xin cảm ơn Những người bạn ae Vespa, CD, CBT...Đã có mặt chung vui cùng chúng tôi. Tất cả mỗi người 1 việc, tạo cho mọi người gần gũi hơn. Cùng đây cũng là lời xin lỗi tới ae Vespa, CD hay CBT vì những điều sơ xuất của chúng tôi . Mong AE thông cảm.
    Trở về với hội và mọi người. Xin được cảm ơn tới tổ hậu cần đóng góp vai trò rất lớn trong cuộc chơi làn này, đó là em Tuyết và em Lam . Đặc biệt e Tuyết, đã quên đi nhưng công việc hàng nagỳ của mình, để cho hội và ace có đc 1 cuộc chơi chọn vẹn hơn. Nếu nói về cảm ơn ,thì tôi sẽ phải nói đến rất nhiều người.
    Nhưng các bạn, đây là 1 cuộc chơi chung, ngoài vấn đề kinh tế ra, khi cùng mọi người làm việc, đấy là các bạn đang hoà mình vào cuộc chơi. lần này, còn lần sau, tất cả hãy cùng nhau làm cho cuộc chơi trở lên ý nghĩa hơn.
    1 lần nữa, thay mặt A & D cảm ơn tất cả các bạn.


    Cảm ơn Chiến béo nhe
    Thank Seetedboy
    E phù Thuỷ nhà ta cũng điên ra phết. Đi taxi 9h tối lên tới nơi,chơi cùng với ace. taxi chờ ở ngoài, 2 giờ sáng lại trở về HN, để sáng mai phải có mặt ở phònh thi đúng giờ. Được, đây là 1 người yêu nc. Ngoài ra còn cả Khiêm gù nữa, đang ở nơi đất khách quê người nhớ tới nagỳ giỗ của hội , lập tức về ngay...Chúc cho suy nghĩ của 2 con người này luôn nghĩ về ace với tinh thần cao nhất

    Được longtomahawk sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 20/04/2009
  8. extasy

    extasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sorry là bài của em bị post nhầm 2 lần. Mod nào xóa hộ em với.
    Câu chuyện buổi sáng sau 1 đêm thác loạn của nghesy82 rất funny may quá mình ko bị nghesy chộp ảnh lúc mới ngủ dậy mặt đang nhăn nhó đầu tóc bù xù
    Ảnh vui quá, mọi người up nữa lên đi thôi!!!!!!!!!!!!
  9. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG ANH EM. NHỚ MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.
  10. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này